Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Miền đất mới, niềm vui mới

Đến Buôn Ma Thuột những ngày này, tiết trời mát mẻ mang lại cảm giác thoải mái, phấn khởi, như muốn níu chân bất cứ ai đặt chân lên miền đất trù phú, yên bình. Niềm vui mới, cuộc sống mới như đánh dấu cho sự giao thoa giữa hai vùng Đông - Tây của tỉnh.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk26/08/2025

Cùng học đại học rồi ra trường, anh Dương Tấn L. và chị Nguyễn Thị Thu T. may mắn được nhận vào làm chung một cơ quan. Tình yêu gắn bó qua những năm tháng ấy đã dẫn họ đến với nhau, cùng dựng xây tổ ấm nhỏ ở phường Phú Yên - khu vực phía Đông của tỉnh. 14 năm trôi qua, sau nhiều khó khăn, vợ chồng anh chị mới sinh được bé Dương Tấn M., năm nay vừa tròn 4 tuổi. Khi tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới, anh L. và chị T. thu xếp công việc gia đình, vượt quãng đường xa để lên phía Tây tiếp tục công tác.

Chị T. nhớ lại những ngày thu dọn để chuyển đến nơi ở mới: “Khi còn ở nhà cũ, tôi lo lắm. Lo không biết công việc của vợ chồng sẽ ra sao, con còn nhỏ liệu có bị ảnh hưởng khi phải làm quen với bạn mới, trường mới? Khí hậu, môi trường sống ở phía Tây có thuận lợi để gia đình ổn định lâu dài hay không?... Hôm ấy, tôi thuê xe chở hành lý, tư trang đến căn trọ ở phường Buôn Ma Thuột, cách trụ sở làm việc chừng 5 km. Nhìn căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, vừa đủ cho ba người sinh hoạt, tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm gia đình, như chính ngôi nhà cũ. Vài ngày sau, khi đi dạo quanh, ghé chợ và tiếp xúc với người dân nơi đây, tôi dần quen với cuộc sống mới”.

Sau những bỡ ngỡ, cuộc sống nơi vùng đất mới đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân xứ Nẫu - Phú Yên (cũ).

“Buôn Ma Thuột năng động, khí hậu mát mẻ, con người thân thiện, dễ gần. Các thành viên trong gia đình không chỉ cảm thấy quen thuộc, mà còn bắt đầu nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài”, chị T. chia sẻ.

Cũng như gia đình chị T., anh Trần Đức H. (phường Bình Kiến) cùng vợ và hai con gói ghém đồ đạc, lên phía Tây công tác. Anh H kể: “Thời gian đầu, gia đình phải nhờ người nhà gửi rau củ, hải sản từ phía Đông lên. Nhưng nay, chúng tôi đã quen với việc tự đi chợ, mua sắm tại Buôn Ma Thuột. Siêu thị và các chợ gần nơi ở rất thuận tiện, lại có nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nông sản phong phú, nên gia đình dễ dàng chọn lựa khi cần. Đặc biệt, hai con tôi rất thích không khí mát mẻ ở nơi ở mới”.

Khi biết chồng phải công tác xa nhà, dù có nhà riêng và công việc ổn định, chị Phạm Thị D. (xã Tây Hòa) vẫn gác lại mọi việc, sẵn sàng cùng chồng lên Buôn Ma Thuột lập nghiệp. Chị D. kể: “Nghĩ đến việc nhiều anh chị em làm việc xa nhà, không có điều kiện nấu ăn thường xuyên, tôi mở quán cơm gia đình, chuẩn vị Phú Yên (cũ). Ban đầu, tôi xem đây như một trải nghiệm khởi nghiệp cho bản thân. Nhưng sau này, nhận thấy môi trường kinh doanh ở phía Tây sầm uất, nhu cầu ẩm thực đa dạng giữa hai miền Đông - Tây, tôi mở rộng thực đơn, thêm các món như bún cá, bún mực, chả cá… Để giữ được hương vị quê hương, tôi thuê 3 nhân viên từ dưới quê lên, ưu tiên nguyên liệu từ biển và liên tục thay đổi món ăn để đáp ứng thị hiếu thực khách”.

Chị D. chia sẻ thêm: “Bước đầu cũng gặp khó khăn, nhưng để khách biết và quen với quán, tôi chủ động giới thiệu trên các nền tảng trực tuyến, đăng ký địa chỉ và hợp tác với dịch vụ giao hàng tận nơi. Đến nay, nhiều người dân Buôn Ma Thuột đã biết đến quán Nghinh Phong, thường xuyên ghé thưởng thức các món đặc trưng của Phú Yên. Anh chị em đồng hương cũng ghé ủng hộ, nên tôi rất vui và sẽ tiếp tục phục vụ thêm nhiều món mới trong thời gian tới”.

Nhận thấy khu vực phía Tây có nhiều loại cây ăn quả và sản phẩm nông nghiệp như tiêu, cà phê - vốn là thế mạnh của vùng; còn Phú Yên lại dồi dào hải sản tươi, khô cùng nhiều đặc sản truyền thống như nước mắm, bánh tráng, bò một nắng hai sương…, chị Trương Thị N. phấn khởi mở rộng hoạt động kinh doanh.

Chị N. chia sẻ: “Tôi buôn bán thực phẩm nhiều năm nay, khách hàng chủ yếu là anh chị em công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp. Khi họ chuyển lên làm việc xa nhà, tôi mất nhiều mối quen. Vì vậy, tôi tìm cách vừa cung cấp thực phẩm cho khách cũ, vừa phục vụ người dân ở cả hai khu vực Đông - Tây. Hơn một tháng nay, tôi vận chuyển đặc sản Phú Yên lên Buôn Ma Thuột và đưa đặc sản Buôn Ma Thuột về phục vụ khách hàng vùng biển. Vui hơn cả là hiện nay, khách ở phía Tây còn nhiều hơn ở phía Đông”.

Sau khi sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức từ phía Đông phải xa nhà lên phía Tây nhận nhiệm vụ. Không chỉ vậy, nhiều cá nhân kinh doanh tự do cũng tìm cách tiếp cận, xây dựng môi trường làm ăn mới. Làm quen với nơi ở, nơi làm việc mới chắc chắn không tránh khỏi khó khăn, nhưng với tình cảm dành cho quê hương, hành trình tưởng như xa lạ ấy dần trở nên gần gũi, thân thuộc theo thời gian.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/mien-dat-moi-niem-vui-moi-f561072/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Mùa xuân của mẹ
Mùa xuân của mẹ