Dù giữa trưa cực kỳ nắng gắt, dòng người đổ về Việt Nam Quốc tự ngày một đông.

Hàng ngàn phật tử từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước kiên nhẫn xếp hàng đứng chờ trong niềm hân hoan, háo hức, mong đợi đến 14 giờ để được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Dòng người đông nghẹt, từ các cụ già đến trẻ nhỏ phải đứng dưới nắng cả buổi để xếp hàng vào chiêm bái xá lợi.
Nhiều người chuẩn bị quạt giấy, khăn ướt, bình nước... hoặc tìm chỗ có bóng mát chống chọi với cái nóng gay gắt giữa trưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, lực lượng chức năng có mặt trước cổng Việt Nam Quốc Tự, xung quanh ngã tư, nơi tập trung đông người... để giữ trật tự, phân luồng người dân và phương tiện giao thông.
Vì lượng người đổ về quá đông, việc di chuyển của xe cộ trên đường Lê Hồng Phong khá khó khăn.

Khoảng 13 giờ, dòng người ken kín tiếp tục đổ về đường Ba Tháng Hai và đường Lê Hồng Phong (phường 12, quận 10).
Xe khách từ các tỉnh, thành phố chở các đoàn phật tử về Việt Nam Quốc tự cũng ngày càng đông.

Đoàn phật tử của chùa Bảo Lâm (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) xuất phát trên 3 xe khách đi Việt Nam Quốc tự từ 10 giờ sáng và đến nơi lúc hơn 12 giờ trưa.
Dù đứng dưới trời nắng nóng, đoàn hơn 100 phật tử xếp hàng theo sự chỉ dẫn của sư cô, tranh thủ mua nước uống và chụp hình.

"Bà con Phật tử đa số làm nông, khi nghe tin được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức thì nghỉ làm một hôm để đến TPHCM chung vui cùng Phật tử cả nước. Mọi người vui vẻ, phấn khởi, không biết mệt là gì", đại diện chùa Bảo Lâm chia sẻ.

Đúng 14 giờ, cổng Việt Nam Quốc tự bắt đầu mở để đón người dân vào trong chiêm bái xá lợi.
Ban tổ chức điều tiết từng đoàn xếp hàng vào trong theo thứ tự đã đăng ký.

Tại khu vực sân, người dân được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn theo từng lối đi để vào trong chiêm bái xá lợi.

Mọi người được quy định không mang theo vật dụng cá nhân, máy ảnh, máy quay phim, các món đồ như vũ khí, chất nổ, chất cháy, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm của đạo tràng.


Ông Lê Ngọc Lâm (sinh năm 1963) cùng vợ từ tỉnh An Giang đến Việt Nam Quốc tự để chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ 6 giờ sáng.
Nhìn hàng ngàn người dân có mặt tại đây để vào chiêm bái xá lợi, ông chia sẻ: "Là phật tử mấy chục năm nay, chứng kiến đông đảo phật tử đến đây nhân lễ Phật đản như vậy tôi rất mừng. Bởi vì dân tộc mình luôn hướng về đạo đức, tu hành, đức hạnh nên mới có hình ảnh như vậy".

Sau khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, bà Lê Thị Lệ (sinh năm 1972) vô cùng xúc động.
Bà Lệ cùng đoàn 30 phật tử của chùa Tiên Đài (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến Việt Nam Quốc tự từ 8 giờ sáng. Dù xếp hàng dưới trời nắng nóng, cả đoàn vẫn rất háo hức chờ đến giờ được vào chiêm bái.

"Chúng tôi đều rất khâm phục trước nghĩa cử dũng cảm vị pháp thiêu thân của Bồ tát Thích Quảng Đức và mong muốn được nhìn thấy trái tim bất diệt của người. Dù nắng nóng nhưng chúng tôi có trang bị thuốc men, nước uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là cơ hội quý giá của mỗi phật tử chúng tôi", bà Lệ chia sẻ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/mong-cho-chiem-bai-xa-loi-trai-tim-bo-tat-thich-quang-duc-post793980.html
Bình luận (0)