Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mong đợi sếu đầu đỏ trở về

Sáng 22.10 tại Đường sách TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh Mong đợi ngày sếu trở về của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh (diễn ra đến ngày 26.10), thể hiện hành trình sinh tồn, di cư, sinh sản của loài chim quý hiếm sếu đầu đỏ.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên20/10/2025

56 bức ảnh khổ lớn (90 x 90 cm) in sắc nét, mỗi bức có chú thích song ngữ Việt -  Anh là 56 khoảnh khắc chạm đến trái tim người xem, với mỗi bức ảnh là một vẻ đẹp, một câu chuyện về sếu đầu đỏ, đồng thời đánh thức trách nhiệm con người với thiên nhiên.

Mong đợi sếu đầu đỏ trở về- Ảnh 1.

Một tác phẩm tại triển lãm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG SINH

Sau gần mười năm rong ruổi qua các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, người sáng lập CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, cũng vừa hoàn thành cuốn sách ảnh công phu Sếu đầu đỏ ra mắt trong dịp này. 

Tác phẩm dày 372 trang in màu với hơn 400 bức ảnh chọn lọc từ hơn 100.000 file gốc - một công trình nhiếp ảnh hiếm hoi ghi lại toàn diện đời sống, hành vi và môi trường sinh thái của loài sếu đầu đỏ - biểu tượng của tình yêu và sự sống trong văn hóa Á Đông.

"Chỉ khi đồng cỏ được hồi sinh, khi con người còn biết yêu thương và gìn giữ, tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam", nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh chia sẻ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/mong-doi-seu-dau-do-tro-ve-185251020213752347.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bình yên giữa đại dương xanh
Bình yên giữa đại dương xanh