Hôm rồi, đến thăm tổ dân phố 22, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội, tôi thật sự ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, khi thấy cảnh một ngôi nhà cấp 4, ở hẻm 33/3/1, số nhà 4, phố Hoàng Minh Đạo, bị xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà thì bị hỏng, nhìn thấy trời, hễ có mưa thì trong nhà như ngoài sân.
Qua tìm hiểu, được biết, ngôi nhà trên là của bà Chu Thị Hoan, năm nay 70 tuổi, không có lương hưu, hộ đơn thân, từng tham gia Thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Hỏi chuyện, bà Hoan cho biết, mảnh đất bà đang ở do đơn vị Hàng không cấp cho, bà làm hồ sơ để xin cấp “sổ đỏ” đã 10 năm rồi, mà phường sở tại vẫn chưa xét duyệt, và không một lời giải thích bằng văn bản (!) Đất thì bị nhà hàng xóm có dấu hiệu lấn chiếm nhưng chẳng biết kêu ai và ai giải quyết cho (!?).
Xin phản ánh hoàn cảnh của bà Chu Thị Hoan. Rất mong được sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng xem xét, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho người cao tuổi cô đơn.
Nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/mot-nguoi-cao-tuoi-co-dau-hieu-bi-bo-lai-phia-sau-57995.html
Bình luận (0)