Kế thừa bản sắc từ làng mộc cổ
“Muốn tìm mua đồ nội thất cứ đến phố Trần Nhân Tông”, câu nói quen thuộc ấy với nhiều người dân thành phố Cảng, trở thành “thương hiệu” của tuyến phố chuyên kinh doanh đồ gỗ nội thất này.
Dịp cuối năm, khi nhiều gia đình bận rộn sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ nội thất, bàn thờ để đón Tết, phố Trần Nhân Tông lại tấp nập khách ra vào. Hai bên đường, từng dãy cửa hàng nối dài san sát, bày biện đủ loại sản phẩm từ bàn ghế phòng khách, tủ bếp, giường tủ, đến sập gụ, tủ chè, án gian, hoành phi, câu đối…
Theo ông Phạm Văn Minh, 58 tuổi, chủ cửa hàng nội thất hơn 20 năm trên phố Trần Nhân Tông, trước kia, ở tuyến phố này chỉ lác đác vài nhà làm nghề mộc, rồi mở cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ. Bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa nền kinh tế, khi đời sống người dân khá lên, nhu cầu đồ nội thất tăng mạnh, nhiều hộ kinh doanh mặt hàng khác cũng chuyển sang bán đồ nội thất. Giờ, cả tuyến phố gần như nhà nào cũng bán và trở thành phố chuyên kinh doanh đồ gỗ nội thất nổi tiếng của thành phố Hải Phòng.
Điều làm nên bản sắc riêng của tuyến phố này là tính kế thừa trong nghề. Ở đây, không ít gia đình có tới ba thế hệ nối nghề. Gia đình chị Phạm Thị Hằng, chủ cửa hàng đồ nội thất Hằng Thành là đời thứ ba kinh doanh ở phố Trần Nhân Tông. Chị chia sẻ: “Gia đình tôi làm nghề từ thời ông nội. Trước chỉ đục đẽo, chạm khắc rồi mang đi bán buôn. Nay, con cháu mở cửa hàng, kinh doanh bài bản, mẫu mã đa dạng hơn. Nhưng cái gốc nghề mộc, cái tinh hoa của nghề làm bàn thờ vẫn được giữ nguyên như cha ông để lại”.
Theo nhiều người dân sinh sống lâu đời ở đây, nguồn gốc phố nội thất Trần Nhân Tông bắt đầu từ làng nghề mộc Kha Lâm - vùng đất nổi tiếng với những người thợ chạm khắc tinh xảo. Họ mang nghề ra phố, vừa sản xuất, vừa buôn bán tại chỗ. Cứ thế, nghề theo người tạo nên tuyến phố chuyên kinh doanh đồ gỗ nội thất.
Ông Nguyễn Hữu Cường, người dân sống lâu năm ở phố này nhận xét: “Nói đến phố Trần Nhân Tông là nghĩ ngay đến đồ thờ tự, nhất là bàn thờ. Muốn bán được hàng, người thợ mộc không chỉ giỏi tay nghề, mà còn phải hiểu phong thủy, biết về văn hóa thờ cúng".
Thật vậy, khách hàng khi chọn bàn thờ không chỉ xem nét chạm khắc có đẹp hay không, mà còn xem kích thước, hợp tuổi, hợp mệnh… Người bán mà không am hiểu thì không thể tư vấn được.
Không chỉ có đồ gỗ, phố còn có những cửa hàng bán phụ kiện, đồ trang trí bàn thờ, vật phẩm phong thủy... tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh cho “phố nghề” chuyên doanh nội thất.
Theo đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến An, phố Trần Nhân Tông là một trong những tuyến phố chuyên kinh doanh đồ nội thất được hình thành sớm. Toàn tuyến có hàng trăm cơ sở kinh doanh nội thất, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Phường định hướng giữ gìn nét nghề truyền thống, kết hợp chỉnh trang đô thị để vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng hình ảnh phố nghề văn minh, hiện đại.
Thách thức và hướng đi mới
Cũng như nhiều tuyến phố chuyên doanh khác, những hộ kinh doanh đồ nội thất ở phố Trần Nhân Tông đang đối mặt không ít thách thức. Mặt bằng hẹp, chi phí thuê cao, sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại điện tử khiến nhiều hộ phải thay đổi cách kinh doanh để thích ứng.
“Ngày trước, chỉ cần bày hàng đẹp là khách tự tìm đến. Giờ nhiều người bán online, mình cũng phải học cách chụp ảnh, quay video, giới thiệu sản phẩm đưa lên mạng xã hội. Bán hàng bây giờ không chỉ là nghề, mà còn là nghệ thuật kể chuyện, phải biết kể câu chuyện của từng sản phẩm”, chị Phạm Thị Hằng chia sẻ.
Không chịu bó hẹp trong cách làm cũ, nhiều người trẻ ở phố Trần Nhân Tông mạnh dạn đầu tư mở xưởng riêng, đăng ký thương hiệu và mở rộng sang dòng nội thất gỗ công nghiệp, gỗ nhập khẩu. Họ kết hợp giữa kinh doanh truyền thống và quảng bá trực tuyến, giúp duy trì sức sống của phố nghề trong thời đại số.
Anh Nguyễn Văn Phong, chủ cơ sở nội thất ở phố này cho biết: “Khách hàng bây giờ rất đa dạng. Người trẻ chú trọng thiết kế, tiện ích, còn người lớn tuổi lại quan tâm đến yếu tố tâm linh, chất liệu gỗ. Vì thế chúng tôi hợp tác với kiến trúc sư để thiết kế mẫu bàn thờ, tủ thờ phù hợp với từng căn hộ, vừa hiện đại, vừa giữ được nét trang nghiêm truyền thống”.
Phố Trần Nhân Tông hôm nay không chỉ là nơi kinh doanh, mà còn lưu giữ tinh hoa của nghề mộc truyền thống vùng Kiến An. Tuyến phố không chỉ cung cấp những sản phẩm nội thất cho nhiều gia đình, mà còn là nơi hội tụ tay nghề, tâm huyết và bản sắc nghề mộc của thành phố Hải Phòng.
Mỗi chiếc bàn thờ, mỗi bộ sập gụ, tủ chè nơi đây đều chứa đựng câu chuyện về bàn tay người thợ, về văn hóa thờ cúng, về nếp sống truyền thống của người Việt.
HẢI MINHNguồn: https://baohaiphong.vn/mua-do-tho-den-pho-tran-nhan-tong-o-hai-phong-525652.html






Bình luận (0)