Cuối năm 2023, Hội Xuất bản Việt Nam và TikTok Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác để bảo vệ bản quyền và phát triển thị trường sách trên nền tảng thông qua dự án #BookTok. Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Xuất bản Việt Nam và TikTok Việt Nam tập trung vào 4 nội dung chính: Hỗ trợ quảng bá sách và văn hóa đọc tại Việt Nam; Triển khai Ngày #BookTok định kỳ mỗi tháng trên nền tảng TikTok; Ngăn chặn các hoạt động mua bán sách giả, sách lậu trên nền tảng; Tổ chức chương trình đào tạo về khai thác hiệu quả TikTok Shop. VietNamNet xin giới thiệu một số điểm nhấn quan trọng, gương mặt nổi bật trong chiến dịch #BookTok tại Việt Nam và sự phát triển của nền tảng này trên thế giới 3 năm qua.
- Viết sách và viết kịch bản, theo bạn có điểm gì giống và khác nhau? Bạn có ấp ủ một kịch bản mới nào? Jun nghĩ đây là hai thể loại khác nhau hoàn toàn. Viết sách rất cần cảm xúc, sử dụng nhiều biện pháp tu từ, thể hiện cách viết riêng của từng tác giả. Còn biên kịch chủ yếu tập trung vào nội dung thú vị để mời gọi nhà đầu tư - sau đó là đến phần thoại. Kịch bản không nhất thiết phải tả sâu sắc một hiện tượng hay cảm xúc gì đó. Những thứ đó hãy để cho đạo diễn và diễn viên sáng tạo. Tôi đang ấp ủ dự án sách nhiều hơn là kịch bản vì với sách mình được toàn quyền quyết định mọi khâu, kể cả số phận của nhân vật. - Mải mê với những con chữ, có lẽ nào Jun Phạm “cắt duyên” với âm nhạc và phim ảnh? Hiện tại, tôi mới hoàn thành xong vai diễn mới trong bộ phim Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. Series 25 tập này lần đầu tiên tôi đảm nhận vai phản diện nên bản thân cũng kỳ vọng nhiều. Bên cạnh đó, tháng 6 năm nay, tôi sẽ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Một lần nữa hy vọng chương trình sẽ giúp tôi trở lại với niềm đam mê âm nhạc. - Bạn được đánh giá là nghệ sĩ đa tài khi thể hiện tốt ở nhiều vai trò như: ca sĩ, diễn viên, nhà văn, biên kịch... Nhưng có khi nào bạn nghĩ mình đang quá ôm đồm và mất phương hướng? Theo quan niệm sống và làm việc của tôi có lẽ sẽ hơi nghệ sĩ tính một chút. Làm gì phù hợp không quan trọng, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Tôi luôn sống và làm việc theo cảm xúc của mình. Làm việc chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải sống để làm việc. Tôi chỉ thấy quá may mắn vì có nhiều tài lẻ thôi chứ ít khi mất phương hướng. Trong tương lai, tôi vẫn thích được thể hiện khả năng ở các lĩnh vực khác nhau và học thêm nhiều điều mới mẻ. - Tôi đọc nhiều bài phỏng vấn và thấy Jun Phạm chỉ thích nói về sách, âm nhạc, phim ảnh, đời sống… và gần như ‘né’ chuyện tình cảm. Trong khi đa số các anh chàng showbiz khác thích ‘chinh phục tình yêu’ thì bạn có vẻ như nép mình vào sự thinh lặng. Bạn khó tính quá hay ưa thích sự cô đơn? Tôi chưa bao giờ né tránh chuyện tình cảm mà ngược lại rất hào hứng, chỉ vì những lĩnh vực khác nổi trội hơn nên mọi người quan tâm thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, khán giả nhìn nhận tôi đang làm nghề nghiêm túc và mình an tâm lao động nghệ thuật hơn. Quan điểm của tôi khá đơn giản. Ở một mình mà vẫn thấy hạnh phúc thì khi yêu mới làm đối phương hạnh phúc được. Không thể lao vào tình yêu bởi vì mình quá cô đơn! Tình yêu xuất phát từ sự vị kỷ đó sớm muộn gì cũng dẫn đến đổ vỡ hoặc chiến tranh lạnh. Có thể do trải qua nhiều sự mất mát nên tôi hiểu được nỗi cô đơn chẳng qua là do mình tưởng tượng mà thôi. Một mình không phải là cô đơn, không phải là tự kỷ. Một người tiêu cực và tự kỷ thì không thể có nhiều bạn bè như Jun được đâu. Tôi luôn tự biết tạo niềm vui cho chính mình bằng cách làm nhiều nghề, học nhiều điều mới, đọc hoặc nghe sách mỗi ngày, tập thể dục đều đặn, ăn chơi chừng mực.
- Jun rất yêu bố và tâm sự rằng nhờ sống gần bố những năm tháng cuối đời của ông mà có cảm hứng hoàn thành tiểu thuyết ‘Xứ sở miên man’. Chắc hẳn bố bạn quá đặc biệt? Thật ra bố quá đặc biệt là vì mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ nên bố đóng hai vai vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi tôi nên người. Càng lớn tôi lại thấy một người đàn ông có thể làm được việc đó không hề đơn giản chút nào. Bố luôn yêu đời - yêu người cho đến phút cuối cùng là điều không bao giờ quên với tôi. - “Trưởng thành là hành trình học cách nhỏ bé lại” - tôi rất thích câu nói này của bạn, hãy giúp tôi và độc giả hình dung rõ nét hơn về một Jun Phạm đã trưởng thành của ngày hôm nay? Trẻ con có thể xây một lâu đài cát trên bãi biển và luôn hài lòng, tin tưởng nó là sự thật. Dù cho sóng làm lâu đài cát ấy vỡ vụn thì các bé chỉ buồn một chút rồi lại xây một chiếc khác với niềm vui thích ban đầu. Tôi của hiện tại là vậy. Vẫn chăm chỉ xây dựng lâu đài cát trong mơ nhưng nếu lỡ có một ngày cuộc đời vùi dập đánh đổ thì sẽ cảm thấy bình yên như trẻ nhỏ mà làm lại từ đầu không chút hoài nghi. Ta chỉ sống một cuộc đời, thà thất bại chứ đừng không chịu làm gì!
- - Mọi người thường quan niệm làm ca sĩ là công việc dễ “hái ra tiền” vậy mà thời gian qua bạn có vẻ “hờ hững” đi hát để dành nhiều thời gian cho viết lách. Vì sao bạn lại có sự thay đổi này?
Ảnh: NVCC
Thiết kế: Cúc Nguyễn
Linh Đan - Sơn Hà
Vietnamnet.vn
Nguồn:https://vietnamnet.vn/nam-ca-si-lap-ky-luc-ban-het-5-000-cuon-sach-sau-2-ngay-phat-hanh-la-ai-2278395.html
Bình luận (0)