“Cây bút đỏ” là tập thơ đầu tay của chàng trai 17 tuổi, được sáng tác bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thơ của Tuấn Minh trong trẻo, giàu hình ảnh, nhưng ẩn sau đó là những suy tư chín chắn về gia đình, thầy cô, mái trường và hành trình trưởng thành của thế hệ học sinh hôm nay.
Minh chia sẻ rằng em đến với thơ như một cách bộc lộ cảm xúc tự nhiên: “Em chỉ viết những điều mình trải nghiệm, từ tình yêu gia đình đến chiếc ly sinh tố bơ buổi sáng hay vòng xe đạp quanh Hà Nội. Những điều nhỏ bé đôi khi lại giúp mình thấy cuộc sống đáng yêu hơn”.
Điều thú vị nhất là hình ảnh cây bút đỏ, biểu tượng quen thuộc trong đời học sinh và cũng là cảm hứng chủ đạo của tập thơ.
“Lúc nhỏ em sợ bút đỏ vì nó gạch vào lỗi sai. Nhưng càng lớn em hiểu bút đỏ chính là cách thầy cô chỉ cho chúng em đi đúng hướng. Ai cũng có tiếng nói riêng, và đừng sợ nói lên tiếng nói ấy”, Minh tâm sự.
Tập thơ được viết trong gần một năm – một hành trình miệt mài để gìn giữ tiếng Việt trong trái tim người trẻ, đồng thời kết nối cảm xúc Việt Nam với thế giới thông qua thơ song ngữ.
Đọc bản thảo “Cây bút đỏ”, nhà thơ Bảo Ngọc bày tỏ sự ngạc nhiên trước tinh thần dấn thân và cách cảm thơ rất riêng của Tuấn Minh: “Các bạn trẻ hôm nay không thờ ơ như nhiều người nghĩ. Họ quan sát tinh tế những điều gần gũi, biết yêu gia đình, tự tôn dân tộc và thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo. Việc Minh mạnh dạn viết thơ song ngữ càng đáng quý hơn – giúp tiếng Việt được vang xa và chạm đến nhiều bạn bè quốc tế”.
Cũng tại buổi giao lưu, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã tiếp nhận 900 cuốn sách dành tặng thư viện – trong đó có “Cây bút đỏ” cùng nhiều tác phẩm thiếu nhi khác. Món quà không chỉ có giá trị đọc mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh.
Nhà giáo Nguyễn Thúy Hường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường luôn khuyến khích học sinh học tại thư viện và các không gian mở, khơi gợi sáng tạo. 900 cuốn sách hôm nay không chỉ làm phong phú tủ sách, mà còn là nhịp cầu kết nối các em với văn hóa đọc và những người làm văn chương”.
“Sách không nên chỉ nằm trên kệ nhà sách. Khi được trao đến tay các em học sinh, những trang viết ấy mới thật sự sống, mới lan tỏa tri thức và cả tình yêu thương của người viết”, nhà thơ Bảo Ngọc xúc động nói.
“Cây bút đỏ” từ một vật dụng bình thường đã trở thành biểu tượng của hành trình học tập, của những lỗi sai được uốn nắn, và của khát vọng tự thể hiện mình bằng giọng nói riêng.
Sự xuất hiện của những tác giả trẻ như Tuấn Minh là tín hiệu cho thấy thi ca vẫn chảy mạnh mẽ trong đời sống học đường. Và hơn thế, đó còn là lời nhắc nhẹ nhàng rằng: Mỗi cuốn sách có thể không thay đổi được cuộc đời, nhưng nó có thể thay đổi một trái tim, rồi từ đó làm nên những điều lớn lao hơn.
Nguồn: https://congluan.vn/nam-sinh-17-tuoi-bien-tho-song-ngu-thanh-cau-noi-van-hoa-doc-10316187.html






Bình luận (0)