Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những mùa còn cỏ - Thơ của Ngô Mậu Tình

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/11/2025

(Kính tặng bà con thành phố Huế)

Chẳng còn tiếng chim
cánh đồng xước gió
nước mắt ngập bùn đất
nhọc nhằn trong mắt mẹ

Những mùa còn cỏ - Thơ của Ngô Mậu Tình- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

con sông đầy rác rêu
cái giếng nhà bên lênh đênh con chữ
bờ tre nghiêng mình mắc cạn
tiếng ếch rát cả đất trời

đám trẻ con chơi trước dòng nước lũ
đục ngầu khuôn mặt làng quê
những lời ru bạc phếch núi rừng
củ sắn củ khoai gấp khúc nghèo khó
bữa cơm nhen lên ký ức rụng rời

đêm
chẳng thể gần hơn
ngôi sao rơi xuống mái nhà
mẹ ngồi vá lại tấm chăn rách ba chiều gió
tiếng mèo trộn tiếng mưa ngoài ngõ
thúc dồn lo âu

sáng ra
làng lặng im như chưa từng có người
đôi chân trần tím thâm hạt lúa
còn tiếng gió trôi đi rét mướt
không biết tìm đâu
lần cỏ tìm về. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-mua-con-co-tho-cua-ngo-mau-tinh-185251031191144724.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng
'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm