
Em Nguyễn Gia Lâm (học sinh lớp 12 trường THCS - THPT Diên Hồng, TPHCM) thở phào nhẹ nhõm khi đã tự viết trọn vẹn bài thi môn Ngữ văn của mình.
Lâm là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TPHCM khi khuyết tứ chi do biến chứng sau ca phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh năm 2 tuổi.
Nam sinh cho biết, trước đây trong các bài thi thử, em đọc để nhờ thầy cô giáo hỗ trợ viết song như vậy sẽ khó diễn đạt đủ ý nên lần này em muốn tự viết. "Em thấy đề thi văn năm nay hay, gắn với “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Với tốc độ viết chậm nên em chỉ viết đủ ý mà không diễn giải quá dài. Tuy nhiên với câu nghị luận cuối em lại khá lo rằng không đủ 600 chữ theo yêu cầu", Lâm nói.
Với bài làm hôm nay, Gia Lâm dự kiến mình sẽ được 6-7 điểm.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10), Gia Lâm được bố trí phòng thi riêng với hai giám thị và một cán bộ hỗ trợ viết bài.
Cách viết của em là dùng hai cùi chỏ giữ bút, nghiêng trên mặt giấy rồi dùng lực cánh tay để viết. "Em thấy tự viết sẽ tốt hơn là đọc cho người khác viết. Diễn đạt lại ý của mình vừa khó trọn vẹn, vừa mất thời gian suy nghĩ hơn", Lâm nói.
Ở các môn trắc nghiệm như Toán, Tiếng Anh và Tin học, em sẽ nhờ cán bộ hỗ trợ khoanh đáp án. Sau buổi thi đầu tiên, nam sinh cho biết khá hài lòng với bài làm môn Ngữ văn - môn em lo lắng nhất và cảm thấy tự tin hơn cho những môn thi tiếp theo.

Nói về bản thân, Lâm bộc bạch: "Từ khi khi nhận thức được, em không buồn sầu vì mình không lành lặn mà nỗ lực học tập để không làm gia đình lo lắng và có thể tự nuôi sống bản thân sau này", Lâm chia sẻ.

Từ khi lên tiểu học, Lâm tự lo vệ sinh cá nhân, ăn uống hàng ngày. Anh trai song sinh đảm nhận việc đưa em đến trường. Thời gian trên lớp, Lâm nhờ bạn bè cõng khi muốn di chuyển. Em tự viết bài, có thể dùng máy tính, điện thoại bằng cùi chỏ hai tay.

Bà Nguyễn Thị Mảnh (mẹ của Gia Lâm) cho biết, Lâm rất nỗ lực trong học tập, đặc biệt là cho kỳ thi THPT năm nay với ước mơ trở thành tân sinh viên thiết kế đồ họa. "Hai anh em rất thương yêu và luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong học tập, tôi khá lo lắng nhưng cũng tin tưởng rằng cả hai con sẽ làm tốt", bà Mảnh chia sẻ thêm.

Ngày thi đầu tiên, anh trai song sinh của Lâm thi ở điểm thi khác nên chị gái đưa em đến trường từ sớm để ổn định tinh thần, làm bài một cách tốt nhất.

Lâm được các anh chị sinh viên tình nguyện cõng lên phòng thi riêng trên lầu 2 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Lâm luôn giữ vẻ lạc quan bởi xung quanh em luôn có tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, thầy cô... Gia Lâm dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Thiết kế đồ họa, sử dụng tổ hợp có Tin học - môn em yêu thích và cũng là điểm mạnh. Em hy vọng có thể học đại học để theo đuổi nghề thiết kế, từ đó tự lập về kinh tế.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-cut-tu-chi-dung-cui-cho-tu-viet-tron-ven-bai-thi-van-tot-nghiep-thpt-2415192.html
Bình luận (0)