Ngột ngạt hẻm nhỏ
TP. Bạc Liêu có nhiều con hẻm khá nhỏ bề ngang chỉ khoảng 0,7 - 1,5m, lối đi chỉ vừa đủ lọt một chiếc xe máy chạy qua, tập trung nhiều ở tuyến đường Võ Thị Sáu (Phường 3, Phường 7 và Phường 8), tuyến đường Trần Phú (Phường 7), đường Hòa Bình, Cách Mạng (Phường 1), đường Cao Văn Lầu, Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 5)…
Ở những con hẻm nhỏ, hẹp có nhiều căn nhà siêu nhỏ chỉ khoảng vài chục mét vuông, nhà cửa cất không theo khuôn mẫu nào, có nhà dôi ra lấn chiếm diện tích đường, khiến con hẻm vốn đã nhỏ càng nhỏ hơn. Một số hẻm nhỏ có rất nhiều đường xương cá đấu nối vào, chằng chịt, lắt léo như bàn cờ. Có những hẻm nhỏ sâu hun hút khi đã vào thì không thể quay đầu xe, chỉ còn cách... dắt lùi ra. Sống trong những con hẻm nhỏ ấy, vô số bất tiện đã làm cho chất lượng cuộc sống kém đi khi thiếu ánh sáng mặt trời và một bầu không khí trong lành.
Nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà phố cao tầng, hẻm 7 (khóm 5, Phường 7) với bề ngang khoảng 1 - 1,5m có gần 40 hộ sinh sống, hầu hết các nhà trong hẻm cũng khá nhỏ, có nhiều căn chỉ khoảng 50 - 60m2. Dù không gian nhỏ hẹp là vậy nhưng vẫn có nhiều gia đình cố cựu sống chung từ 2 - 3 thế hệ. Ông Lý Cẩn (60 tuổi), chia sẻ: “Gia đình tôi gồm 5 người - 3 thế hệ, chen chúc nhau trong căn nhà 50m2. Nhà ẩm thấp, nhỏ hẹp nên không khí lúc nào cũng bí bách, đặc biệt vào những ngày trời nắng nóng, ở trong nhà mà như phòng xông hơi”. Căn nhà của ông Cẩn khá cũ, ẩm thấp, mái tôn nên đến trưa thì nắng nóng hắt thẳng vào bên trong, khiến căn phòng như “chảo lửa”. Khi nóng quá thì vợ con ông cùng mấy người hàng xóm rủ nhau ra trước nhà nói chuyện phiếm cho quên cái nóng.
Người dân sống ở hẻm 7 (khóm 5, Phường 7) ra trước cửa ngồi đón gió hạn chế nhiệt độ nóng bức trong nhà. Ảnh: T.Q
Hay như con hẻm nhánh thuộc hẻm Cầu Xáng (khóm 10, Phường 1) tuy hẹp và ngắn nhưng cũng có hàng chục hộ dân cất nhà san sát nhau. Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 35m2, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa nắng là gia đình bà Việt Thùy lại vất vả tìm cách chống nóng như: thường xuyên lau nhà, mở cửa cho thoáng, mở quạt điện, xịt nước lên mái nhà… Song, do diện tích chật hẹp nên chỉ hạn chế được phần nào, nhiệt độ trong nhà vẫn rất oi bức, ngột ngạt trong những ngày nắng gay gắt.
Muôn kiểu tránh nắng
Vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, cái nóng hầm hập oi bức bủa vây cả ngày lẫn đêm cộng với diện tích chật hẹp đã khiến cuộc sống của người dân sinh sống ở hẻm nhỏ bị đảo lộn rất nhiều.
Tuy có nhiều bất tiện nhưng nhiều người, chủ yếu là lao động nghèo hành nghề chạy xe ôm, mua bán lặt vặt, làm thuê… chọn hẻm nhỏ để an cư vì giá nhà đất, thuê trọ phù hợp với túi tiền. Để tránh nắng trong không gian bí bách, chật chội, người có điều kiện thì lắp thêm máy lạnh, máy phun hơi nước, người gặp khó khăn về kinh tế, thu nhập thấp thì gắn những miếng xốp, che thêm bạt để giảm nhiệt độ từ mặt trời chiếu trực tiếp xuống nhà.
Ngoài ra, một số người chọn cách làm thêm giờ, người lớn tuổi thì tìm chỗ mát… để tránh nắng. “Buổi trưa từ 11 giờ trở đi là nóng bức chịu không nổi, có khi tôi phải mua thêm mấy cục nước đá để trước cây quạt điện thổi hơi mát cho không khí dịu xuống chút. Nắng nóng khiến người luôn mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng, ngủ không yên giấc, sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn”, bà Ngọc Nhi (hẻm 8, khóm 4, Phường 7), cho biết.
Người dân cần lưu ý trong thời tiết nắng nóng, cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Thời tiết nóng bức nên thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ - nhất là ở những người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp… Bên cạnh đó, cần lưu ý khi chống nóng bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp dễ gây nên nhiễm lạnh, viêm phổi…
Minh Luân
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/doi-song-xa-hoi/nang-nong-dan-cu-hem-nho-kho-cang-them-kho-99944.html
Bình luận (0)