Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Náo nhiệt lễ hội đua thuyền ở nơi 'đón Tết Độc lập lớn nhất nước'

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/09/2023


Nhộn nhịp, rộn ràng cùng tiếng xoong, nồi gõ keng keng là không khí ở vùng quê Lệ Thủy (Quảng Bình). Suốt gần 1 tháng qua, người dân ở đây chuẩn bị cho các lễ hội tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2.9, từ rất lâu địa phương này đã nổi tiếng là nơi đón "Tết Độc lập lớn nhất nước".

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Các đò bơi tập trung trước sân khấu nổi tham dự lễ khai mạc

Sáng sớm ngày 2.9, người dân đã tập trung hai bên bờ sông Kiến Giang, chọn trước cho mình một vị trí đẹp, người cầm thau tát nước, người cầm nồi, trống, kèn đi cổ vũ. Ngày 2.9 cũng là lúc các lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang bước vào chặng đua chung kết, tìm ra đội đua có thành tích xuất sắc nhất.

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 2.

Người dân tập trung từ rất sớm ở hai bên bờ Kiến Giang để xem đua thuyền

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 3.

Nhiều người đi sớm để chọn được vị trí đẹp xem đua bơi

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 4.

Một chiếc đò của đoàn viên thanh niên tham gia vớt rác dọc bờ sông

Lễ hội được khai mạc vào 7 giờ sáng ngày 2.9. Lúc này, tất cả các đội thuyền đua với gần 1.300 vận động viên tập trung trước sân khấu nổi, dự lễ khai mạc, tuyên thệ luật chơi và chuẩn bị một tinh thần, sức khỏe kỹ lưỡng để có một chặng đua tốt nhất.

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 5.

Anh Lê Văn Sáu chuẩn bị một tô chanh cắt lát cho cả đội đua ăn tiếp sức

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 6.

Một vận động viên ngâm mình dưới dòng nước mát trước khi tham gia cuộc đua

Anh Lê Văn Sáu (43 tuổi, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), vận động viên tham gia đua thuyền đã chuẩn bị sẵn cho cả đội đua một tô chanh tươi cắt lát. Theo anh Sáu, trước khi tham gia bơi đua, mỗi người ăn một miếng chanh để có sức hô hào, tiếp sức cho nhau trên chặng đua.

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 7.

Các đội đua vào vạch xuất phát

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 8.

Người dân hai bên bờ gõ nồi, tát nước cổ vũ cho các đội đua

Lễ hội có sự tham dự của 10 đội đua nữ, 24 đội đua nam, các đội đua nữ xuất phát trước sau đó đến các đội đua nam. Nơi náo nhiệt nhất ở dọc hai bờ sông Kiến Giang, tập trung hàng ngàn người dân đến cổ vũ, họ cầm thau tát nước cho các vận động viên bơi ngang qua, hò reo to tên gọi của đội đua xã nhà tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên.

Không khí náo nhiệt tại lễ hội đua thuyền Lệ Thủy nhân dịp lễ Quốc khánh - Ảnh 9.

Thậm chí trèo lên cây để có một góc nhìn toàn cảnh nhất

Không khí vui vẻ, náo nhiệt này luôn diễn ra tại vùng quê Lệ Thủy mỗi khi đến dịp lễ Quốc khánh 2.9.



Source link

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tứ đại đỉnh đèo đất Việt
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Khoảnh khắc SVĐ Mỹ Đình ‘vỡ òa’ khi hai xe tăng rầm rập tiến vào
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay giữa trời Nam rực nắng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm