Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghị lực vượt khó của người phụ nữ khuyết tật

Trong căn nhà nhỏ ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông (TP Cần Thơ), người mẹ đơn thân Lê Thị Đào với đôi bàn tay gầy gò, chai sần miệt mài xỏ từng mũi kim, uốn từng tàu lá khô ráp thành chiếc nón. Giữa muôn vàn khó khăn, chị vẫn bền bỉ vươn lên, trở thành tấm gương về nghị lực sống và khát vọng không đầu hàng số phận.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ20/10/2025

Cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng chị Đào luôn cố gắng lo cho con được đến trường.

Biến chiếc nón lá thành điểm tựa gia đình

Vóc dáng nhỏ bé, đôi chân không lành lặn do khuyết tật bẩm sinh khiến cuộc đời chị Đào gắn liền với nhiều thiệt thòi. Tuổi thơ chị từng chịu những ánh nhìn tò mò, lời trêu chọc vô tình từ bạn bè. “Hồi nhỏ, tôi hay mặc cảm, nhiều đêm nằm khóc vì nghĩ mình chẳng bằng ai” - chị nghẹn ngào nhớ lại.

Nỗi đau chồng chất khi trong lúc mang thai đứa con đầu lòng, người chồng rời bỏ, để lại chị một mình với bao nỗi khó khăn. Thay vì gục ngã, chị tự nhủ: “Nếu mình không cố gắng thì ai sẽ lo cho mình, cho gia đình?”. Câu nói ấy trở thành động lực thôi thúc chị bước tiếp, quyết không để bản thân trở thành gánh nặng.

Con đường chị chọn là nghề chằm nón lá - công việc đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và bền bỉ. Mỗi chiếc nón thành hình là cả quá trình tỉ mẩn với kim chỉ, tàu lá. Thu nhập 1,5-2 triệu đồng mỗi tháng tuy không nhiều, nhưng với chị, đó là niềm hạnh phúc để lo thuốc thang cho mẹ già và nuôi con ăn học.

Đôi bàn tay gầy gò chai sần vì ngày ngày cầm kim, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức khuya làm thêm vài chiếc nón. “Cực thì cực, nhưng còn làm ra tiền, còn lo được cho mẹ và con, với tôi như vậy là đủ rồi” - chị Đào bộc bạch.

Tình mẫu tử - động lực vượt qua số phận

Năm nay, mẹ chị đã 70 tuổi, mang căn bệnh tim hơn chục năm, phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Con trai duy nhất, em Lê Phước Hậu, cũng bị khuyết tật vận động từ nhỏ. Việc đi lại khó khăn khiến hành trình đến trường của em gian nan hơn bạn bè. Dẫu vậy, Hậu vẫn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô thương yêu.

Ngoài giờ học, Hậu tranh thủ đi câu cá, kiếm củi, phụ giúp mẹ việc nhà. “Thấy mẹ vất vả, em chỉ ước làm được nhiều hơn để phụ giúp, nhưng vì sức khỏe hạn chế nên không làm được bao nhiêu” - Hậu bùi ngùi.

Từ những lời nói hồn nhiên của cậu bé lớp 9 khiến ai nghe cũng xót xa, để rồi thêm khâm phục sự hiếu thảo và nghị lực của hai mẹ con. Trong căn nhà nhỏ, tuy thiếu thốn vật chất nhưng chưa bao giờ vơi đi hơi ấm yêu thương. Tình mẫu tử chính là điểm tựa, là động lực để chị Đào vững bước giữa gian nan.

Chính quyền địa phương, các đoàn thể thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình chị bằng những phần quà, lời động viên ấm áp. Với chị, đó không chỉ là sự sẻ chia thiết thực mà còn là động lực tinh thần, giúp chị tin rằng mình không đơn độc.

“Tôi chẳng dám mơ điều gì cao sang, chỉ mong có đủ sức khỏe để mỗi ngày chằm thêm vài chiếc nón, có tiền lo thuốc cho mẹ, lo cho thằng Hậu được học hành đến nơi đến chốn, sau này có nghề nghiệp ổn định để tự lo cho cuộc sống” - chị Đào trải lòng.

Những mảnh đời như chị Đào không chỉ cần sự nỗ lực tự thân mà còn cần đến vòng tay chung sức của xã hội. Một chút quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để chị và con trai vững vàng vượt qua khó khăn, bền bỉ bước tiếp hành trình phía trước. 

Bài, ảnh: CẨM LÌNH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-a192625.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm