![]() |
| Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngâm mình trong nước lũ di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn. |
Trận lũ lịch sử đầu tháng 10 vừa qua đã khiến hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước. Mưa lũ kéo dài gây mất điện, mất nước, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn lương thực, thực phẩm và nước sạch. Trong thời khắc gian khó ấy, Thiếu tá Mua Mí Chơ, Trợ lý Chính trị, Trung đoàn 877 đã tham mưu cho đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Không chỉ là người chỉ huy trên bản đồ tác chiến, Thiếu tá Chơ còn trực tiếp có mặt tại nơi tâm lũ, bám sát địa bàn, nắm chắc từng khu vực xung yếu để kịp thời điều động lực lượng ứng cứu. Giữa dòng nước xiết, anh cùng đồng đội ngâm mình trong mưa lũ, đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi nước rút, anh lại xắn tay áo cùng các chiến sĩ dọn bùn đất trên các tuyến phố, khơi thông cống rãnh, giúp người dân vệ sinh nhà cửa ổn định cuộc sống.
Nhờ sự tham mưu kịp thời của Thiếu tá Mua Mí Chơ, Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ hơn 3.000 hộ dân di chuyển tài sản, vệ sinh nhà cửa; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho hơn 600 hộ dân bị cô lập, kịp thời ứng cứu nhiều người bị mắc kẹt. Cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Quang Khiêm, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường xúc động chia sẻ: “Sau trận lũ, khắp thôn ngập trong bùn đất, nhiều nhà bị hư hỏng, lương thực, thực phẩm thiếu thốn. Giữa lúc khó khăn nhất, các chiến sĩ Trung đoàn 877 gùi từng bao gạo, thùng mì tôm, xách từng can nước sạch trao tận tay bà con. Không chỉ cứu trợ, các anh còn giúp bà con dọn bùn đất, vệ sinh đường xá để thôn xóm sạch sẽ trở lại”.
Là người chỉ huy trực tiếp, Thượng tá Hoàng Văn Thìn, Trưởng Công an phường Hà Giang 2 đã huy động 100% quân số, phối hợp cùng lực lượng an ninh, trật tự cơ sở thành lập các tổ xung kích đến từng hộ dân bị ngập sâu, hỗ trợ di chuyển tài sản, giúp người già yếu, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Giữa dòng nước xiết, anh Thìn cùng đồng đội đẩy thuyền đưa từng thùng nhu yếu phẩm, thuốc men vào tận ngõ ngách, kịp thời hỗ trợ bà con vùng bị ngập sâu.
Sau khi nước rút, Thượng tá Hoàng Văn Thìn đã chỉ đạo 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 phương tiện gồm máy xúc, ô tô tham gia thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, anh còn giúp đơn vị kết nối với Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và các đoàn từ thiện hỗ trợ người dân.
![]() |
| Anh Hoàng Văn Hải tích cực vận động, quyên góp nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cứu trợ người dân vùng thiên tai. |
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Cùng với lực lượng tuyến đầu, nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ. Họ lặng lẽ góp công, góp của mang đến hơi ấm nghĩa tình trong gian khó. Anh Hoàng Văn Hải, cán bộ Sở Công Thương là tấm gương tiêu biểu về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Dù vừa trải qua phẫu thuật do tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng khi nước lũ vừa rút, anh Hải lập tức bắt tay vào hành động. Anh nhanh chóng kết nối hàng chục đoàn thiện nguyện, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 100 triệu đồng, trao 6.200 chai nước và 603 phần quà thiết yếu tới tận tay đồng bào vùng lũ.
Anh Hoàng Văn Hải chia sẻ: “Sau khi nước rút, nhiều khu dân cư vẫn ngổn ngang bùn đất, mất điện, mất nước, hàng hóa khan hiếm khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Tôi đã vận động đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị và các thành viên CLB Ngân hàng máu sống cùng chung tay nấu hơn 6.000 suất cơm miễn phí, trao tận tay từng hộ gia đình, người già neo đơn và trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội”.
Giữa những ngày quê hương oằn mình trong lũ dữ, chị Hà Thị Huyền Trang đã lập nhóm Zalo “Hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Giang” kịp thời cập nhật thông tin, kết nối lực lượng cứu trợ và các tình nguyện viên. Chỉ sau thời gian ngắn, nhóm trở thành kênh liên lạc hữu hiệu, giúp hàng trăm người dân trong vùng nguy hiểm được sơ tán an toàn. Từ số tiền quyên góp hơn 23 triệu đồng, chị Trang nhanh chóng mua nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men kịp thời tiếp tế cho các lực lượng cứu hộ và bà con bị cô lập. Không dừng lại ở đó, chị còn kết nối với 15 đoàn thiện nguyện, vận động thêm hàng trăm phần quà, áo mưa, lương thực gửi đến người dân vùng lũ tại 2 xã Linh Hồ và huyện Vị Xuyên. Sau lũ, chị tiếp tục khởi xướng chương trình “Chợ sách 0 đồng” mang những cuốn vở, quyển sách mới đến với học sinh vùng khó, tiếp thêm động lực cho các em trở lại trường.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay sẻ chia với người dân vùng lũ. Những chuyến xe chở hàng cứu trợ, những suất cơm thiện nguyện, những nhu yếu phẩm thiết yếu không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất kịp thời, mà còn là minh chứng sinh động cho tình nghĩa đồng bào trong gian khó. Từ những nghĩa cử bình dị ấy, sức mạnh cộng đồng được lan tỏa, tình người được sưởi ấm, tiếp thêm niềm tin để vùng đất cách mạng Tuyên Quang hồi sinh mạnh mẽ sau bão lũ.
Quỳnh Châu
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202510/nghia-cu-cao-dep-ed024ca/








Bình luận (0)