Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quang Văn (bên phải) và Anh hùng Lao động Trịnh Văn Y trong buổi họp mặt cựu chiến binh tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh Trần Út
Ông là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Lê Quang Văn (tức Lê Giang hay Bảy Giang), nguyên Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre.
Sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, ông sớm giác ngộ cách mạng và tham gia bộ đội. Phần lớn thời gian tại ngũ ông hoạt động trong lực lượng đặc công, biệt động. Chỉ tính từ sau phong trào Đồng khởi năm 1960 đến ngày 30-4-1975, ông chiến đấu hàng trăm trận, diệt hơn 120 tên địch, bắt sống 15 tên, phá hủy 2 xe quân sự, đánh sập 2 cầu, thu nhiều vũ khí trang bị của địch.
Trên cương vị là Thị đội trưởng thị xã Bến Tre, ông chỉ huy lực lượng biệt động thị xã đánh những trận để đời trong lòng nội ô, làm cho giặc bao phen kinh hồn bạt vía. Điển hình như trận đánh Trạm kiểm soát liên hợp cầu Cái Cá, trận diệt bọn sĩ quan Sư đoàn 7 ngụy ở quán nước Hoa Nam.
Tháng 3-1969, ông chỉ huy đơn vị chốt ở Bình Phú, địch tập trung hơn 1 tiểu đoàn chia làm nhiều mũi đánh vào trận địa ta, ông bình tĩnh chỉ huy đơn vị đánh lui các đợt tiến công của địch, diệt và làm bị thương trên 150 tên, giữ vững trận địa. Ông Lê Quang Văn được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân ngày 16-1-1978.
Trở về cuộc sống đời thường cuối thập niên 1980, ông bắt tay xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái đỗ đạt nên người, các con ông đều tốt nghiệp đại học và có cuộc sống ổn định. Trong ngôi nhà khang trang tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, bên ly trà ông hồi tưởng lại những câu chuyện của cuộc đời gắn với những sự kiện lịch sử của tỉnh nhà.
Trong những ngày cuối tháng 4-1975, ông cùng đồng đội chỉ huy các lực lượng tiến công, giải phóng thị xã. Có một sự kiện mà ông không thể nào quên là mũi tiến công chủ yếu của ta quá trình cơ động lực lượng tiến công vì quá mệt nên một số đồng chí ngủ quên, bị địch phát hiện và lộ ý định chiến đấu, buộc ta phải đổi phương án tác chiến. Ông đã ra lệnh cho lực lượng dự bị dùng Cối 82, B40 bắn quyết liệt để giải vây đội hình trong đêm trước của ngày Bến Tre hoàn toàn giải phóng.
Giờ đây, mỗi ngày tầm giữa buổi sáng và xế chiều là lúc ông đang ngồi uống trà cùng mấy anh hàng xóm, xe ôm, rất đổi bình dị. Ông cũng đã dặn dò con cái, mai này khi ông mất, các con ông sẽ hỏa táng và giành một nắm tro cốt gửi xuống dòng Hàm Luông để ông được trở về với ba dải cù lao yêu dấu của mình.
Sơn Võ
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/nguoi-anh-hung-binh-di-30042025-a145961.html
Bình luận (0)