Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người trẻ yêu nghề báo

BPO - Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, đâu là giấc mơ lớn nhất tuổi học trò, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Tôi muốn trở thành một nhà báo”. Ước mơ ấy bắt đầu từ mùa hè năm 2022, một mùa hè tưởng chừng như bình thường nhưng lại là cột mốc khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ nhất.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước18/06/2025

Năm đó, tôi chỉ là một cô bé lớp 9, còn khá vụng về và vô tư. Tôi chưa hiểu nhiều về nghề báo, chưa biết rõ công việc của một nhà báo là như thế nào, chỉ đơn giản là yêu thích môn Văn, yêu những trang viết, yêu cảm giác được ghi lại những điều nhỏ bé xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Khi tình cờ biết Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phát động cuộc thi viết về nghề báo dành cho mọi lứa tuổi nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), tôi đã mạnh dạn gửi một bài viết tham dự cuộc thi. Tôi không kỳ vọng nhiều, chỉ là thử sức, nói ra suy nghĩ của mình về nghề báo, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng và cống hiến hết mình của những người làm báo trong những ngày cả nước gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19.

Tác giả (thứ 3 từ phải qua) nhận giải “Tác phẩm ấn tượng” nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) của BPTV

Thế nhưng, ngay sau khi gửi bài, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ rằng bài viết của mình chưa đủ hay, chưa đủ sâu sắc để gây ấn tượng, nhất là khi cuộc thi có hàng trăm bài viết được gửi về từ khắp nơi. Nhưng rồi chỉ vài ngày sau, khi thấy bài viết của mình xuất hiện trên báo điện tử của BPTV, tôi đã không tin vào mắt mình. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa và càng bất ngờ hơn nữa khi bài viết ấy được trao giải “Tác phẩm ấn tượng”, bởi tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi năm đó. Có lẽ, chính khoảnh khắc ấy đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa, ngọn lửa của niềm tin, hy vọng và một ước mơ rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là trở thành một nhà báo trong tương lai.

Từ sau cuộc thi đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề báo. Những lúc rảnh rỗi, tôi đọc thêm các bài phóng sự, xem tin tức nhiều hơn. Tôi cũng quyết tâm thi vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quang Trung, TP. Đồng Xoài. Tôi nghĩ, nếu thật sự nghiêm túc với ước mơ của mình, tôi phải học thật tốt, rèn luyện từ những bước đầu tiên. May mắn thay, bằng sự nỗ lực và động viên của thầy cô, gia đình, tôi đã đạt được nguyện vọng đó.

Qua mỗi hoạt động, tôi học thêm những kỹ năng mới như cách cầm máy ảnh, quay video tất cả đều là hành trang để tôi theo đuổi ước mơ làm báo của mình

Ba năm học ở trường chuyên đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Không chỉ học tập, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các hoạt động truyền thông của trường. Tôi tham gia vào ban truyền thông của nhiều câu lạc bộ như hát, nhảy, karate… Qua mỗi hoạt động, tôi học được những kỹ năng mới như cách cầm máy ảnh, quay video, viết bản tin và làm việc nhóm. Ban đầu tôi còn lúng túng, viết bài thường bị chỉnh sửa nhiều chỗ, nhưng các anh chị khóa trên và bạn bè luôn góp ý, giúp tôi dần tự tin, trưởng thành hơn. Mỗi lần bài viết được duyệt và đăng lên fanpage câu lạc bộ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi vui không chỉ vì bài viết được công nhận mà còn vì tôi thấy mình đang dần tiến gần hơn với giấc mơ làm báo của mình.

Nhiều người từng khuyên tôi: “Làm báo bây giờ vất vả lắm, không đơn giản đâu, liệu con có theo nổi không?”. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con không ngại khó, ngại khổ, vì con thật sự yêu nghề báo từ rất lâu rồi. Con tin mình đang đi đúng hướng. Dù khó khăn đến đâu, con vẫn sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng”. Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi. Nhưng tôi luôn tin, chỉ cần giữ vững đam mê, mang theo sự nhiệt huyết và một trái tim chân thành, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để từng bước tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Giờ đây, khi đang bước vào những ngày cuối của lớp 12, chỉ còn ít thời gian nữa là thi tốt nghiệp, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi ngày, tôi đều thức sớm hơn để ôn bài, phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn học, vừa học kiến thức vừa giữ cho mình tinh thần vững vàng. Tôi đã đặt ra một mục tiêu rõ ràng: đậu vào khoa báo chí của một trường đại học uy tín. Với tôi, đó không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp đơn thuần mà còn là giấc mơ của tuổi trẻ, là hành trình mà tôi đã âm thầm bắt đầu từ nhiều năm trước.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người làm báo đã và đang ngày đêm cống hiến thầm lặng để mang đến những dòng tin chính xác, kịp thời, nhân văn cho xã hội. Dù còn nhiều điều phải học, phải rèn luyện nhưng tôi sẽ luôn cố gắng và không bỏ cuộc. Tôi sẽ bước từng bước vững chắc, viết từng bài viết bằng cả trái tim, để một ngày không xa, tôi có thể tự hào gọi mình là nhà báo.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174167/nguoi-tre-yeu-nghe-bao


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm