Nhân kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025), sáng 28.4, nhà báo Alăng Ngước (phóng viên Báo Quảng Nam) đã ra mắt MV Kỷ vật của ama trên kênh YouTube của mình.
Ca khúc Kỷ vật của ama là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Danh Zoram, tên thật Zơrâm Hữu Danh, một người con Cơ Tu ở Tây Giang (Quảng Nam), đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Trong tiếng Cơ Tu, "ama" có nghĩa là cha. Xuyên suốt ca khúc, nhà báo Alăng Ngước đã kể câu chuyện về những kỷ vật của cha mình để lại sau chiến tranh. Đó là những tấm huân huy chương, chiếc ăng-gô, bức ảnh trắng đen, chiếc ba lô sờn quai… được mẹ anh nâng niu như báu vật suốt nửa thế kỷ qua.
Kỷ vật của ama được lấy cảm hứng từ những kỷ vật của cựu binh, cha của nhà báo Alăng Ngước
ẢNH: S.X
Trong MV dài hơn 4 phút, anh cùng người mẹ ở quê nhà Đông Giang (Quảng Nam) thành kính dâng nén nhang lên bàn thờ ama đã khuất núi. Hình ảnh đứa con trai của anh trong trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu mân mê từng tấm huân huy chương của ông nội để lại khiến người xem xúc động.
Lối kể chuyện gần gũi của người con trai đã thực sự chạm đến trái tim người nghe thông qua phần điệp khúc: Kỷ vật của ama/Là bức chân dung trắng đen của đồng đội/Trong chiếc ba lô sờn quai/Mẹ tôi vẫn luôn nâng niu từng ngày/Ama ơi!Ama ơi... ơ hơ ơi…
Nhà báo Alăng Ngước ra mắt MV ca nhạc vào dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: S.X
Kết bài là lời nhắc nhớ con cháu cũng như thế hệ trẻ hôm nay được sống trong không khí hòa bình (đất nước không còn tiếng bom đạn) bởi đã có sự hy sinh không tiếc máu xương của lớp người đi trước, trong đó có cha của nhà báo Alăng Ngước (máu ama hòa vào đất).
Nhạc sĩ Danh Zoram chia sẻ, ca khúc Kỷ vật của ama lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nhà báo Alăng Ngước. Hơn nửa thế kỷ, những kỷ vật được Ama mang về từ chiến trường luôn được nhà báo Alăng Ngước nâng niu cất giữ, xem đó như báu vật gia đình.
Nhà báo Alăng Ngước chải tóc cho mẹ
ẢNH: S.X
"Những kết nối cảm xúc như chạm vào trái tim của nhau. Vài ngày sau, nhà báo Alăng Ngước đã hoàn tất bản thu âm, gửi vào để mình phối nhạc. Nghe đi nghe lại ca khúc, mình xúc động đến rơi nước mắt", nhạc sĩ Danh Zoram bộc bạch.
Lần đầu tiên thực hiện một dự án âm nhạc, nhà báo Alăng Ngước nói chính câu chuyện lịch sử đã cuốn anh vào công việc vốn không phải là sở trường của người làm báo. Hơn nữa, trong dự án này anh đảm nhiệm với vai trò vừa ca sĩ, nhân vật các cảnh quay, vừa tham gia nội dung kịch bản của MV.
Nhà báo Alăng Ngước cho biết đã tận dụng tối đa không gian sống của gia đình để thực hiện các cảnh quay; toàn bộ ê kip, diễn viên, trang phục, bối cảnh phim trường… đều được người thân và cộng đồng Cơ Tu hỗ trợ nhằm tạo nên không gian giản dị, gần gũi.
Vợ và con trai của nhà báo Alăng Ngước xuất hiện trong MV
ẢNH: S.X
"Hơn 50 năm cất giữ, mỗi kỷ vật là một câu chuyện đẹp, nhắc nhớ cháu con về lòng tự hào, niềm tri ân đến các thế hệ đi trước. Điều đó càng có ý nghĩa và giá trị đặc biệt khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất", nhà báo Alăng Ngước tâm sự.
Thông qua MV này, 2 chàng trai Cơ Tu - Alăng Ngước và Danh Zoram - mong muốn gửi đi thông điệp: mỗi người trẻ dù ở bất cứ đâu cũng luôn ghi nhớ những trang sử hào hùng của cha ông. Từ đó, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và trân trọng từng phút giây hòa bình của hôm nay.
Nhà báo Alăng Ngước hiện là phóng viên Báo Quảng Nam, Chi hội trưởng Chi hội VH-NT các dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam), từng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương. Trước khi ra mắt MV Kỷ vật của ama, năm 2008 anh đoạt giải nhì Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên tỉnh Quảng Nam; năm 2016 đoạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát người làm báo khu vực miền Trung - Tây nguyên và giải khuyến khích tại Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ 5…
Nguồn: https://thanhnien.vn/nha-bao-alang-nguoc-lam-mv-ve-ky-vat-cua-cha-sau-chien-tranh-185250428095422391.htm
Bình luận (0)