NHÀ BÁO XUÂN TRIỆU, TRƯỞNG CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TẠI PHÚ YÊN: Lương duyên với nghề báo và quê hương Phú Yên
Nhà báo Xuân Triệu. Ảnh: CTV |
Năm 2013, tôi tình cờ đọc được thông báo tuyển dụng phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Dù đang là giáo viên Ngữ văn nhưng tôi vẫn mạnh dạn nộp đơn dự thi với mong muốn có một trải nghiệm nghề nghiệp mới. Kết quả kỳ thi tuyển dụng, tôi không phải là thí sinh xuất sắc nhất mà chỉ xếp vị trí thứ 4/6 thí sinh trúng tuyển ở Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau thời gian “học nghề” tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), tôi được điều động về công tác tại Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Yên. Từ TP Đà Nẵng, chuyến xe khách lăn bánh trong ánh chiều nhạt dần, tôi thấy lòng mình ngổn ngang giữa háo hức và lo lắng. Phú Yên với tôi khi ấy chỉ là một cái tên trên bản đồ, là vùng đất từng xuất hiện trong các bài học địa lý…
Vào Phú Yên công tác, được sự dìu dắt, hỗ trợ của nhà báo Đoàn Thế Lập, Trưởng Cơ quan và nhà báo Trịnh Bang Nhiệm, tôi dần quen với nhịp điệu của một phóng viên thường trú. Với tôi, mảnh đất Phú Yên có đủ chất liệu sống động cho một người làm báo chân chính. Chất liệu đó là việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước từ thực tiễn địa phương hay các chương trình an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS. Câu chuyện của những người nông dân trồng mía, nuôi tôm tưởng chừng như đơn giản cũng có thể là đề tài sinh động cho báo chí…
Những năm tháng gắn bó với nghề báo, tôi không thể nào quên những ngày băng rừng tìm nơi lâm tặc xẻ gỗ hay khi bão lũ vẫn cùng đồng nghiệp đến những nơi gió to, nước lớn… Mỗi lần tác phẩm của mình được phát, được bạn đọc quan tâm, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục cầm máy, cầm bút. Để rồi đến một lúc, tôi không chỉ là một phóng viên thực thi công việc được giao, mà trở thành người “gắn bó máu thịt” với mảnh đất mình đưa tin, với người dân mình gặp gỡ.
Hơn 1 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tôi rời bục giảng để bước vào nghề báo. Phú Yên giờ đây không chỉ là nơi công tác, mà là miền ký ức thân thuộc, là nơi chứng kiến những bước trưởng thành nghề nghiệp đầu tiên của tôi trong ngôi nhà TTXVN. Nếu cho tôi lựa chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển năm ấy để được làm nghề, để được là một phần của dòng chảy Thông tấn bền bỉ, lặng lẽ mà đầy tự hào.
Câu nhấn
Mỗi tác phẩm của mình được phát, được bạn đọc quan tâm, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục cầm máy, cầm bút. Để rồi đến một lúc, tôi không chỉ là một phóng viên thực thi công việc được giao, mà trở thành người “gắn bó máu thịt” với mảnh đất mình đưa tin, với người dân mình gặp gỡ.
NHÀ BÁO TRUNG THI (BÁO DÂN TRÍ, THƯỜNG TRÚ TẠI PHÚ YÊN): Thổi hồn vào từng câu chữ để lay động trái tim người đọc
Nhà báo Trung Thi (thứ 2 từ trái sang) và đại diện chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ tại lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái ở huyện Phú Hòa. Ảnh: CTV |
Năm 2017, tôi bắt đầu công tác tại Báo Dân Trí, rời quê hương Quảng Nam để làm việc tại tỉnh Phú Yên. Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tờ báo, tôi đã trở thành một phần của “chiếc cầu nối” giữa những mảnh đời kém may mắn ở Phú Yên với bạn đọc trong và ngoài nước.
Trên chiếc xe máy thân thuộc, tôi rong ruổi từ những ngõ ngách ở thành phố đến các buôn làng xa xôi, nghèo khó. Tôi thường nói với mọi người rằng, đôi khi chính những con đường, thôn xóm, ngõ ngách ở quê hương mình - Quảng Nam - lại trở nên xa lạ hơn cả những lối nhỏ, góc phố thân quen ở Phú Yên, nơi tôi đã gắn bó suốt 7 năm liền.
Trung bình mỗi năm, tôi đã xác minh và phản ánh trên Báo Dân Trí khoảng 10 hoàn cảnh, với mức hỗ trợ trung bình 100 triệu đồng/hoàn cảnh. Riêng năm 2024, con số là 20 hoàn cảnh với tổng số tiền vận động hơn 4 tỉ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, tôi đã vận động tài trợ một phần hoặc toàn bộ cho 7 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, với mức đầu tư trên 160 triệu đồng/căn.
Là một phóng viên, tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi thông tin, mỗi hình ảnh đưa vào bài viết phải trung thực và đầy tính nhân văn. Tôi cố gắng thổi hồn vào từng câu chữ, để câu chuyện không chỉ được kể lại, mà còn thực sự sống dậy, lay động trái tim người đọc. Tôi tin rằng, khi sự chân thành chạm đến cảm xúc, bạn đọc sẽ thấu hiểu, sẻ chia và dang tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Đó cũng là cách chúng ta cùng nhau trao thêm cơ hội, thắp lên hy vọng để họ có thể vững bước vươn lên trong cuộc sống. Trong quá trình làm công tác nhân ái, tôi thực sự thấy hạnh phúc khi nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ đã có điều kiện thay đổi cuộc sống.
NHÀ BÁO NGUYỄN YÊN (BÁO PHÚ YÊN): Nghề báo vất vả, nguy hiểm nhưng cũng đầy ắp niềm vui
Nhà báo Nguyễn Yên. Ảnh: CTV |
Tốt nghiệp ngành Tổng hợp văn (Trường đại học Quy Nhơn) năm 2011, 1 năm sau, tôi bén duyên làm báo ở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (nay là Báo Phú Yên) thông qua một mẩu tin đăng tuyển. Trải qua gần 14 năm làm việc ở môi trường báo chí, tôi gặp muôn vàn khó khăn, áp lực, nhất từ những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Nhưng ở đây tôi cũng nhận được những lời chia sẻ chân tình nhất của những đồng nghiệp đi trước đã cho tôi có một cái nhìn tích cực về ngành Báo chí để tôi gắn bó đến bây giờ.
Kỷ niệm đáng nhớ khi tôi thực hiện phóng sự “Tín dụng đen - Giăng bẫy” vào năm 2023. Tôi cùng đồng nghiệp xác định đây là một vấn đề nhức nhối lâu nay đối với cuộc sống của người dân và ANTT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đề tài này chắc chắn chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng với trách nhiệm của người làm báo cần có những hình ảnh, âm thanh chân thật gửi đến khán thính giả nên khi chúng tôi tác nghiệp có đôi lần bị các đối tượng cho vay tín dụng đen truy đuổi. Với kỹ năng của người làm nghề, chúng tôi đã may mắn thoát khỏi và giữ được những hình ảnh, âm thanh để phát sóng kịp thời. Khi phóng sự phát sóng cũng là lúc nhiều đối tượng tín dụng đen đã bị bắt. Nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh thoát cảnh truy bức; từ đó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người dân phòng tránh khỏi loại tội phạm này. Tác phẩm này sau đó đạt giải A Giải Báo chí tỉnh Phú Yên năm 2023, giải bạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024, giải bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 năm 2025. Nhưng vui mừng hơn cả là chúng tôi đã đóng góp một phần bé nhỏ của mình cùng với các cơ quan chức năng khác đẩy lùi tội phạm này.
Thời gian đến, trong xu thế phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, internet, trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều kênh thông tin cá nhân thông qua mạng xã hội trong nước xuất hiện, làm đa dạng thông tin, nhưng cũng gây khó khăn trong việc xác định tính đúng đắn, xác thực của thông tin. Vì vậy, tôi mong muốn các cơ quan chức năng khác cùng đồng hành với báo chí chính thống để tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, là chỗ dựa về độ chuẩn xác, tính trung thực, nhất là kịp thời trong việc đưa tin, tạo dư luận và định hướng dư luận.
Nguồn: https://baophuyen.vn/goc-tre/202506/nha-bao-tre-noi-ve-nghe-bao-fa74afb/
Bình luận (0)