Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhặt dọc đường

Tập thơ ‘’Nhặt dọc đường’’ của nhà thơ Thuận Hữu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Ấn phẩm sử dụng 30 tranh minh họa do họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác từ cảm xúc của những câu thơ trong tập “Nhặt dọc đường”.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam25/05/2025

Minh họa của Đào Hải Phong
Minh họa của Đào Hải Phong trong tập sách "Nhặt dọc đường" của Thuận Hữu. Ảnh: Q.H

Nhà thơ, nhà báo Thuận Hữu, tên thật Nguyễn Hữu Thuận, từng là sinh viên khoa Ngữ văn K21, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (2011-2021).

Đây là tập sách thứ tư của ông. Tập thơ đầu tiên mang tên “Những phút xao lòng” - Hội Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng xuất bản năm 1987); tập truyện “Ngọn đèn ban ngày” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1988), tập thơ “Biển gọi” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2000). Dù có 4 tập sách, nhưng ông vẫn không nhận mình là nhà thơ và ông cũng chưa gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam.

Tập thơ gồm ba phần: Quê hương - đất nước, Người thân - ký ức và Tình biển - tình em với hơn 100 bài thơ. Chủ đề nổi bật của tập thơ “Tình cảm dành cho quê hương, đất nước”.

Trong bài mở đầu - Làng tôi, ông viết: ‘’Tôi là con của một vùng đồi/ Nhưng cũng là con của biển/ Tình đất nước quyện vào máu thịt/ Tôi lớn lên trong nắng gió núi đồi và sóng nước đại dương’’.

Hầu như nhà thơ Thuận Hữu đi hết các tỉnh thành trong cả nước. Những bài thơ là tác phẩm ông “nhặt” được trên nhiều vùng đất ông đi qua, những cuộc gặp gỡ và nhặt được từ chính gia đình và những người thân yêu của mình.

Ở lời giới thiệu của tập “Nhặt dọc đường”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết: ‘’Khi ông viết về nỗi buồn, những đau đớn, bất trắc, bóng tối và bất cứ điều gì thì cuối cùng cái đẹp, tình yêu thương con người, ánh sáng của niềm hy vọng, sự kiêu hãnh làm người vẫn vượt qua tất cả để vang lên’’.

Phần phụ lục gồm những bài phân tích các tác phẩm nổi tiếng của Thuận Hữu, trong đó, có bài “Những phút xao lòng”. Đây là bài thơ ông viết năm 20 tuổi và nổi tiếng cũng từ đây khi được nhiều nhạc sĩ chọn phổ nhạc.

Sách được trình bày đẹp với nhiều tranh minh họa và bìa đều do họa sĩ Đào Hải Phong vẽ. Ở buổi ra mắt, họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ: “Tôi vẽ những con đường mà tác giả Thuận Hữu đã đi qua, sẽ có người thấy quen thuộc bởi họ cũng từng đi qua những cung quãng ấy, ở một thời gian nào đó”.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/nhat-doc-duong-3155475.html


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm