
Người “thắp lửa” phong trào ở khu dân cư
Gần 70 tuổi, bà Vũ Thị Thanh Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Trần Hưng Đạo 5 (phường Hồng Gai) vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như những ngày đầu gắn bó với công tác khu phố. Với bà Vân, tham gia công tác khu phố không chỉ là nhiệm vụ, mà là niềm vui, là cách cống hiến cho cộng đồng.
Người dân khu phố Trần Hưng Đạo 5 đã quá quen với hình ảnh nữ Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, giọng nói mạch lạc, luôn có mặt mỗi khi khu phố có việc chung. Bà Vân từng tất bật cùng mọi người vận động hiến đất mở đường, chỉnh trang ngõ xóm, xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt camera an ninh, trồng hoa, vẽ tranh tường cho khu phố thêm sáng - xanh - sạch - đẹp. Ở đâu cần, bà Vân đều đến, việc gì khó, bà lại là người xung phong đi đầu. Sự chân thành, tận tụy và gương mẫu của bà Vân đã trở thành nguồn cảm hứng để người dân đồng lòng, chung tay xây dựng khu phố văn minh, đoàn kết.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của bà Vân phải kể đến là công tác tuyên truyền, vận động mở rộng tuyến đường liên tổ 3, 4, 5, 6. Tuyến đường trước đây chỉ rộng chưa đến 3m và đã xuống cấp, việc vận động người dân hiến đất mở rộng được xem là vô cùng khó. Thế nhưng với sự kiên trì, khéo léo, bà Vân đã cùng chi ủy và các đoàn thể đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích thấu tình đạt lý. Nhờ đó, 115 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, giúp mặt đường mở rộng thành 3,5-4m. Đến nay, 99% hộ dân đã đồng thuận, bà Vân cùng cán bộ khu phố đang tiếp tục vận động để đạt được thống nhất tuyệt đối.
Không chỉ dừng ở việc mở rộng đường, bà Vân còn khởi xướng phong trào vẽ tranh tường, trồng hoa tạo mảng xanh, khiến những bức tường cũ kỹ thành những bức tranh sinh động, truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, tình làng nghĩa xóm. Diện mạo khu Trần Hưng Đạo 5 hiện nay xanh, sạch, sáng hơn, văn minh hơn, chính là minh chứng rõ nhất cho sự đồng lòng của người dân và vai trò “đầu tàu” của người nữ Bí thư Chi bộ khu.
Bà Vân chia sẻ: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại công nghệ 4.0, tôi đã chủ động xây dựng hệ thống nhóm zalo liên kết từ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân, Chi hội trưởng và các hộ dân, giúp việc truyền tải chủ trương, thông báo của phường, khu phố được nhanh chóng, chính xác. Chính quyền số hóa thì dân vận cũng phải số hóa. Nhờ có kênh kết nối này, người dân nắm thông tin kịp thời, hiểu đúng, đồng thuận cao, việc gì triển khai cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhờ cách làm sáng tạo và sự tận tâm, khu phố Trần Hưng Đạo 5 nhiều năm liền được công nhận “Khu dân cư văn hóa”, “Tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, đặc thù Chi bộ khu phố phần lớn đảng viên đã cao tuổi, nhiều người sức khỏe hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của bà Vân, các buổi sinh hoạt vẫn duy trì đều đặn, tỷ lệ tham gia luôn đạt cao. Bà Vân còn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đảng viên trẻ, nhân tố tích cực để kế thừa phong trào của khu dân cư.
Như "ngọn đèn sáng" giữa khu dân cư, người nữ Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Trần Hưng Đạo 5 gần 70 tuổi ấy vẫn lặng lẽ, bền bỉ cống hiến, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và niềm tin vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Đây là tấm gương điển hình tiêu biểu của người cán bộ cơ sở tận tâm, hết lòng vì dân.

Cán bộ Hội mẫn cán, đổi mới, sáng tạo
Nếu như Bí thư chi bộ ở khu phố là “người giữ lửa” nơi cơ sở, thì ở môi trường doanh nghiệp quân đội - nơi kỷ luật, trách nhiệm và áp lực sản xuất luôn đặt lên hàng đầu, Chủ tịch Hội LHPN Công ty CP 397 (Binh đoàn 19) Quách Hồng Phương được ví như “ngọn gió mới” truyền cảm hứng đổi mới, sáng tạo và lan tỏa tinh thần nhân ái trong tập thể cán bộ, hội viên của đơn vị.
Quê gốc ở Hưng Yên, Trung tá Quách Hồng Phương hiện là Trợ lý Văn phòng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty CP 397. Ở chị Phương, người ta cảm nhận rõ hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trách nhiệm, vừa mềm mại trong ứng xử, vừa quyết đoán trong công việc. Trong môi trường sản xuất than đầy áp lực, độc hại, chị Phương không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, sáng tạo, tận tụy với phong trào Hội.

Trên cương vị Trợ lý Văn phòng, chị Phương luôn tìm tòi đổi mới phương pháp quản lý, đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác hành chính. Song điều khiến đồng nghiệp và lãnh đạo công ty quý trọng hơn cả là tinh thần tiên phong, trách nhiệm của chị Phương trong công tác Hội. 5 năm qua (2020-2025), dưới sự dẫn dắt của chị, Hội Phụ nữ Công ty CP 397 liên tục đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”, được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Tổng cục Chính trị và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Chị Phương luôn tâm niệm, phụ nữ quân đội không chỉ giỏi việc chuyên môn, mà phải biết lan tỏa giá trị nhân văn, sẻ chia với cộng đồng. Từ suy nghĩ đó, chị cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ công ty tổ chức nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực như “Ngày làm việc hiệu quả”, “Văn phòng xanh”, “Chống rác thải nhựa”, hay phong trào “Nuôi heo đất - San sẻ yêu thương”. Hàng trăm triệu đồng quyên góp từ phong trào này đã được chuyển thành những món quà đầy nghĩa tình cho hội viên khó khăn, trẻ em mồ côi, người bệnh hiểm nghèo, hay những chương trình hướng về biên giới như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chị Phương bộc bạch: Môi trường sản xuất than đặc thù công việc nặng nhọc, độc hại, thời gian làm việc theo ca kíp, không chỉ bản thân tôi, các chị em trong đơn vị cần nỗ lực, cố gắng rất nhiều để cân bằng công việc chuyên môn, gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Tôi luôn tự nhắc nhở phải luôn gương mẫu, tiên phong, có như vậy mới đủ sức thuyết phục chị em thay đổi nhận thức, công tác Hội và phong trào thi đua. Với tôi, Hội Phụ nữ không chỉ là một tổ chức hoạt động phong trào, mà là một không gian gần gũi, nơi các hội viên có thể chia sẻ, được lắng nghe và tiếp thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không ồn ào, không khoa trương, những gì Trung tá Quách Hồng Phương làm được đều thấm đượm tinh thần “tận tâm - tận lực - tận hiến”. Chính bằng sự kiên trì, sáng tạo và tấm lòng nhân hậu, chị Phương đã góp phần đưa Hội Phụ nữ Công ty CP 397 trở thành điểm sáng trong phong trào phụ nữ của Binh đoàn 19. Năm 2025, chị Phương vinh dự được tuyên dương điển hình tiên tiến Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020-2025.
“Bông hoa trắng” tận tâm, trách nhiệm
Giữa guồng quay công việc hối hả tại bệnh viện tuyến đầu của Quảng Ninh, nơi mỗi ngày hàng trăm ca bệnh được tiếp nhận, phẫu thuật, chăm sóc và hồi phục, có một người phụ nữ vẫn lặng lẽ, miệt mài với công việc quản lý, điều hành và quan trọng hơn là thắp nên ngọn lửa yêu nghề trong mỗi đồng nghiệp. Đó là chị Trần Thị Việt Hoa, Điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Gắn bó với nghề điều dưỡng hơn 2 thập kỷ, chị Hoa là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành y Quảng Ninh, một người nữ cán bộ tận tâm, trách nhiệm và đầy bản lĩnh trong môi trường làm việc đặc biệt áp lực. Là điều dưỡng trưởng, chị Hoa trực tiếp quản lý nhân lực, điều hành hoạt động chăm sóc, theo dõi hàng trăm bệnh nhân mỗi tháng, đồng thời giám sát chất lượng chuyên môn và đào tạo thế hệ điều dưỡng trẻ. Công việc đòi hỏi không chỉ chuyên môn giỏi, mà còn tấm lòng nhân hậu, sự tỉ mỉ và khả năng chịu đựng áp lực.
Chị Hoa cùng các cán bộ, nhân viên y tế trong khoa đã thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu bệnh nặng, các kỹ thuật mới đã được triển khai và duy trì hoạt động tốt tại khoa, như: Điều trị và chăm sóc người bệnh phẫu thuật thay khớp háng bán phần, phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài không xi măng cho người cao tuổi, thay khớp háng toàn phần, mổ nội soi khớp gối, nội soi khớp vai và điều trị rách chóp xoay thay khớp gối nhân tạo, phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu thần kinh trong nối lại ngón tay bị cắt rời… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả khám và điều trị, chăm sóc người bệnh, tạo niềm tin cho bệnh nhân.
Không chỉ “vững tay nghề, giỏi quản lý”, chị Hoa còn là người tiên phong trong nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp. Năm 2024, chị là chủ nhiệm đề tài khoa học “Nhận xét kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương chi trên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh” - đề tài được đánh giá cao và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Sáng kiến của chị giúp rút ngắn thời gian nằm viện, nâng cao chất lượng phục hồi, giảm chi phí điều trị và đặc biệt mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Mỗi ca bệnh hồi phục chính là niềm hạnh phúc và là phần thưởng lớn nhất của người làm nghề y như chị.
Chị Hoa không chỉ là cán bộ y tế tâm huyết, mà còn là người “giữ lửa” của nghề điều dưỡng. Ở chị, người ta thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, giỏi chuyên môn, giàu nhân văn, hết lòng vì người bệnh mà vẫn chu toàn với gia đình.

Trong môi trường làm việc áp lực, cường độ công việc cao, chị Hoa vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh, tận tụy và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tinh thần “sẵn sàng hy sinh vì người bệnh” của chị đã trở thành động lực, tấm gương sáng trong tập thể Khoa Chấn thương - Chỉnh hình. Phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, chị luôn kết hợp giữa kỷ luật và tình người, nghiêm túc trong công việc, nhưng gần gũi, sẻ chia với nhân viên. Nhiều thế hệ điều dưỡng trẻ coi chị Hoa là “người chị cả” tận tình chỉ bảo, khích lệ, dìu dắt trong những ngày đầu bước vào nghề. Chị cũng luôn dành sự quan tâm, tham gia tích cực vào các phong trào nhân ái, như: Hiến máu tình nguyện, hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, chăm lo con em cán bộ trong khoa…
Với những đóng góp bền bỉ, liên tục trong nhiều năm, chị Trần Thị Việt Hoa đã được Sở Y tế công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 3 năm liền (2022-2024), được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2023, cùng nhiều phần thưởng khác. Nhưng trên hết, phần thưởng lớn nhất của chị chính là niềm tin và sự yêu mến của bệnh nhân, sự kính trọng của đồng nghiệp.
Mỗi tấm gương phụ nữ là một câu chuyện đẹp, cùng góp hương sắc làm nên mùa xuân rực rỡ của quê hương, đất nước. Họ là những "bông hoa đẹp" của thời đại mới, tiêu biểu cho phẩm chất phụ nữ Việt Nam: Năng động, sáng tạo, trách nhiệm và nhân văn.
Từ khu phố nhỏ đến nhà máy lớn, từ bệnh viện đến mái ấm gia đình, ở đâu có phụ nữ, ở đó có sự tận tâm, khéo léo và tình yêu thương lan tỏa. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng những “bông hoa” bình dị ấy không ồn ào, không phô trương, lặng lẽ tỏa hương, làm đẹp cho đời, làm rạng danh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Họ chính là những người gìn giữ, lan tỏa giá trị nhân văn trong mọi lĩnh vực, trên mọi nẻo đời thường.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nhung-bong-hoa-cua-niem-tin-va-cong-hien-3380488.html
Bình luận (0)