Sáng 6-4, các tay đua bước vào chặng đua ngắn 42,5 km quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Thời tiết mát mẻ, đường đua bằng phẳng là điều kiện lý tưởng để các tay đua thể hiện tốc độ.
Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các cuộc tấn công liên tiếp nổ ra. Tại 2 điểm rút dọc đường, Nick Kergozou đều cán đích đầu tiên, thể hiện khả năng nước rút vượt trội.
Cao trào được đẩy lên ở vòng cuối khi các ê-kíp TP HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long đồng loạt dàn hàng đưa mũi nhọn lên cạnh tranh. Loic Desriac - người đang giữ cả áo vàng lẫn áo xanh - bất ngờ bứt phá mạnh mẽ ở 500 m cuối.
Tuy nhiên, Nick Kergozou tung cú rút thần tốc, vượt qua đối thủ ngay trước vạch đích để giành chiến thắng chặng đầy ngoạn mục.

Chiến thắng này giúp tay đua người New Zealand vượt lên chiếm giữ áo xanh - danh hiệu dành cho "vua nước rút".
Dù mất áo xanh, tay đua Loic Desriac (CLB Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ vững chiếc áo vàng danh giá. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) cán đích hạng ba, bảo vệ thành công áo cam - danh hiệu dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Áo trắng dành cho tay đua trẻ vẫn do Đặng Văn Pháp (CLB 620 Châu Thới Vĩnh Long) nắm giữ.
Bên cạnh các diễn biến chuyên môn, ban tổ chức chặng đua còn thực hiện các hoạt động xã hội giàu ý nghĩa. Tại đích đến, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày mai (7-4), đoàn đua bước vào chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dài 115 km.
Nguồn: https://nld.com.vn/nick-kergozou-doat-ao-xanh-soan-ngoi-loic-desriac-chang-3-cup-truyen-hinh-htv-ton-dong-a-2025-196250406134905241.htm
Bình luận (0)