Vào dịp cuối tuần, trên những băng ghế gỗ quanh gò Kim Châu (Hồ Văn), người ta dễ dàng bắt gặp từng nhóm học sinh say sưa đọc sách, tay lật giở những trang giấy, vài vị khách đứng tuổi lại thong dong xem từng đầu sách. Tiếng gió luồn qua tán lá, tiếng giấy khẽ lật hòa cùng tiếng chim gọi bầy như gợi nhớ ngàn xưa, khi nơi đây từng là chốn tao nhã để các nho sĩ, giám sinh tụ hội cùng đối thơ, luận chữ. Lê Hoàng Khánh Vy, sinh năm 2005, sinh viên ngành văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Em thường đến đây vào dịp cuối tuần. Ngồi đọc sách ở Hồ Văn, em như nghe thấy thanh âm vang vọng từ ngàn xưa. Mỗi cuốn sách mở ra như tiếp nối mạch nguồn hiếu học từ các bậc thánh hiền”.

Khách tham quan đọc sách tại không gian văn hóa đọc Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Những tủ sách mới được dựng lên ven Hồ Văn tạo thành điểm nhấn, được thiết kế mô phỏng hình dáng bia tiến sĩ trong vườn bia. Thân tủ vươn cao, mặt trước khắc họa hoa văn giản lược, vừa hiện đại vừa gợi nhắc đến những tấm bia đá lưu danh hiền tài. “Mỗi tủ sách như một tấm bia tiến sĩ. Bia đá xưa lưu danh hiền tài, còn tủ sách hôm nay mở ra tri thức mới. Chúng tôi mong người trẻ khi cầm sách sẽ nhớ rằng tinh thần học tập, đàm đạo thi thư vốn đã nảy mầm ở nơi này từ hàng thế kỷ trước”, ông Trương Quốc Toàn, người thiết kế không gian văn hóa đọc Văn Miếu-Quốc Tử Giám chia sẻ.

Trong những tủ sách gỗ là 1.000 đầu sách với nội dung phong phú, từ lịch sử Thăng Long, truyền thống khoa bảng, văn học-nghệ thuật, lịch sử, xã hội đến những đầu sách kỹ năng sống... Tất cả đã tạo nên không gian đọc với đa dạng các đầu sách, nội dung phù hợp với mọi lứa tuổi. Nổi bật nhất là tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến của Nhà xuất bản Hà Nội. Mỗi cuốn sách là nhịp cầu tri thức kết nối di sản ngàn năm với đời sống hôm nay. Bà Phạm Thùy Dương, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mong những công trình nghiên cứu này không nằm trên kệ kho mà đến với bạn đọc ở nơi trang trọng nhất, nhằm lan tỏa tình yêu Hà Nội và tri thức”.

Việc tạo ra không gian văn hóa đọc Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã đem đến cho người dân Thủ đô một thư viện mở miễn phí, thể hiện tinh thần tiếp nối truyền thống hiếu học từ bao đời và minh chứng cho những nỗ lực khích lệ cộng đồng tìm về thói quen đọc trong kỷ nguyên công nghệ. TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết: "Chúng tôi muốn kết nối di sản-tri thức-cộng đồng. Văn hóa đọc ở đây không chỉ là đọc sách mà để thế hệ trẻ cảm nhận và tự hào về truyền thống hiếu học, trân quý di sản của cha ông. Từ bia đá lưu danh hiền tài ngàn xưa đến từng ánh mắt say mê của người đọc bên Hồ Văn hôm nay, ta thấy nguyên khí quốc gia vẫn đang tiếp tục được bồi đắp"./.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/noi-dai-mach-nguon-hieu-hoc-ngan-nam-912794