Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nổi trôi làng chài dưới chân cầu Đắk Hyeo (Kỳ 1)

Dưới chân cầu Đắk Hyeo (nối xã Krông Nô và Nam Ka), những ngôi nhà nổi tạm bợ, những chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ cho nhiều mảnh đời.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk02/08/2025

Cuộc sống nổi trôi theo con nước - lúc dồi dào tôm cá, lúc chẳng kiếm đủ một bữa ăn nhưng mỗi ngày họ vẫn cần mẫn thả lưới, vó đèn, nuôi thêm bè cá với hy vọng về một cuộc sống khấm khá, no đủ hơn.

Khoảng 15 năm trước, khi hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah (giáp ranh giữa xã Nam Ka và xã Krông Nô) tích nước, người dân từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ bắt đầu tìm đến neo đậu để thả lưới, vó đèn. Cứ thế, qua năm tháng, nhiều gia đình đã chọn vùng sông nước này làm nơi “dựng” nhà để cư ngụ, mưu sinh.

Bà con theo con nước, đàn cá tìm về rồi dựng lên chiếc lồng nuôi cá đơn sơ, chiếc ghe nhỏ, căn nhà nổi tạm bợ. Cứ thế, người đi trước truyền tin cho người thân, bạn bè, hàng xóm..., dần dà làng chài dưới chân cầu Đắk Hyeo ngày càng đông đúc hơn, hình thành nên một cộng đồng nhỏ với chung một khát khao, ước mơ về cuộc sống tốt hơn chốn quê nhà.

Làng chài nhìn từ cầu Đắk Hyeo.

Là một trong những hộ đầu tiên đặt chân lên vùng đất này, ông Nguyễn Văn Khoái (tỉnh Đồng Nai) gắn bó, mưu sinh bằng nghề chài lưới ở lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã 15 năm. Dõi mắt về lòng hồ rộng lớn, ông Khoái tâm sự: “Trước đây tôi làm nghề đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai), khi nghe tin thủy điện Buôn Tua Srah tích nước, đi vào hoạt động, con suối Đắk Hyeo hình thành một lòng hồ rộng lớn, tôi đã bàn với vợ mang theo bốn đứa con di chuyển đến dưới chân cầu Đắk Hyeo để mưu sinh. Thời điểm đó, cả khu vực này chỉ mới có vài ba hộ tìm đến “dựng” nhà kéo cá”.

Tiếng lành đồn xa, những hộ dân chuyên nghề cá thạo tin ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang (địa danh cũ)… cũng bắt đầu rời quê về lòng hồ dựng bè đánh cá. Tất cả mang theo hy vọng về một nguồn sống mới trù phú dựa vào nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

 

Họ đến dưới chân cầu Đắk Hyeo, ngày ngày cần mẫn  đánh bắt, chăm sóc những lồng cá, mang theo hy vọng về một cuộc sống mới đủ đầy hơn...

Ông Phạm Quang Thống là một trong số đó. Khoảng 13 năm về trước, nghe lời những người đi trước, ông gom góp vốn liếng và vay mượn thêm người thân, gửi lại đứa con nhỏ mới 2 tuổi cho bố mẹ, mang theo đứa con gái đầu 8 tuổi rời quê nhà An Giang lên lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah để mưu sinh bằng nghề chài cá. Lúc đó, số tiền mang theo chỉ đủ cho ông mua lại chiếc thuyền nhỏ và dựng cái bè để tá túc, nguồn sống hằng ngày đều phụ thuộc vào việc đánh bắt. Phải mất một thời gian, sau những đêm quăng chài, đánh bắt được nhiều tôm cá, một phần để dành ăn, phần còn lại đem bán thì vợ chồng ông mới có thể dựng được căn nhà nổi rộng rãi hơn.

Cứ thế, làng chài nhỏ dần hình thành, thời điểm đông nhất cách đây khoảng 7 năm lên đến gần 40 hộ. Nhưng rồi theo thời gian, nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, cá tôm cũng thưa vắng dần. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Không đầu hàng số phận, người dân làng chài Đắk Hyeo lại bắt đầu tìm hướng đi mới: nuôi cá lồng bè. Những chiếc lồng bè thô sơ được dựng lên ngay cạnh ngôi nhà nổi họ đang ở, trở thành "ngôi nhà" của những đàn cá, cũng là nguồn hy vọng cho cả gia đình.

Ông Thống chia sẻ: “Đã nhiều năm nay, việc đánh bắt cá trở nên khó khăn, cá to ngày càng khan hiếm, thỉnh thoảng chúng tôi mới bắt được một vài con cá lăng, cá thát lát to hay ít cá bống. Còn lại thường ngày chủ yếu đánh bắt được cá lòng tong để xay nhỏ, trộn với cám làm thức ăn cho lồng cá đang nuôi, đỡ đi một phần chi phí đầu tư”.

Những bè nuôi cá tạm bợ của các hộ dân làng chài.

Gửi lại hai đứa con nhỏ đang còn đi học cho ông bà ngoại, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Long tìm về lòng hồ thủy điện Buôn Tua Srah mưu sinh đã hơn 5 năm. Nguồn thu nhập chính của gia đình anh là nuôi cá trong lồng bè. Hiện nay, gia đình anh đang có 3 lồng nuôi các loại cá lóc, cá lăng, cá thát lát lên đến hàng chục nghìn con. Theo anh Long, cá lóc nuôi tầm một năm thì có thể bán được, nhưng cá lăng, cá thát lát thì phải từ một năm rưỡi đến hai năm mới có thể kéo lên bán. Những năm trước, giá cá lăng, cá thát lát còn bán được 110.000 - 120.000 đồng/kg, nhưng từ năm ngoái đến nay giá xuống khá thấp, chỉ từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Có những thời điểm gọi thương lái nhưng họ còn không thèm đến bắt. Cũng may, việc nuôi cá lồng ở đây cũng đỡ phần chi phí thức ăn khi đêm đêm anh thường chong đèn thả lưới đánh bắt được vài chục ký cá lòng tong.

Cuộc sống khó khăn, vì vậy, những năm gần đây đã có không ít hộ tháo bè, cuốn lưới tìm đến những khúc sông, lòng hồ ở các nơi khác để đánh bắt. Đến nay, làng chài chỉ còn khoảng chục hộ ngày ngày cần mẫn chăm sóc những lồng cá, hy vọng vào một mùa bội thu để cuộc sống bớt đi phần nào vất vả; để những đứa trẻ được gửi lại quê nhà dù không có tuổi thơ bên cha mẹ nhưng bù lại có cuộc sống đủ đầy hơn.

(Còn nữa)


 

Nguồn: https://baodaklak.vn/phong-su-ky-su/202508/noi-troi-lang-chai-duoi-chan-cau-dak-hyeo-ky-1-90407d1/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm