Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Phú Quốc và bài toán hạ tầng - dịch vụ trước cơ hội APEC 2027 - Bài cuối: Tương lai xanh cho Phú Quốc

Bức tranh tương lai Phú Quốc tươi sáng hơn với định hướng phát triển lâu dài, bền vững, đặt mục tiêu phục vụ người dân làm trung tâm. Hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 như

Báo An GiangBáo An Giang01/08/2025

Khu tổ hợp đa chức năng APEC được định hình là công trình chiến lược mang tầm vóc quốc gia.

Diện mạo mới

Khi hoàng hôn buông xuống trên biển Bãi Trường, mặt nước như tấm lụa đỏ trải dài đến tận chân trời. Đứng tựa bên hàng dừa trước nhà, mắt nhìn về hồ Dương Đông, chị Phan Thị Thúy Em (39 tuổi), ngụ khu phố 5 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, chia sẻ: “Nghe nói hồ nước Dương Đông 2 và hồ Cửa Cạn đang chuẩn bị đầu tư, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp vài chục ngàn mét khối nước mỗi ngày, tôi mừng lắm, vì tương lai mình không chỉ giữ nước cho người dân mà còn giữ cho du khách, cho con cháu mai sau”.

Đối với chị Thúy Em, những công trình đó không chỉ là con số, mà là hơi thở, là nhịp sống, là lời cam kết về một Phú Quốc an toàn, sạch và phát triển bền vững.

Phía Nam đảo Phú Quốc.

Cách đó hơn 20km, anh Hồ Vũ Phương, ngụ khu phố Bãi Thơm (đặc khu Phú Quốc), sáng nào cũng cùng nhóm bạn mang vợt lưới đi dọc các bãi biển gần nhà, cần mẫn nhặt từng mảnh rác, từng vỏ chai. Anh Phương nhớ như in những buổi sáng biển đầy rác, sóng xô tràn lên phủ trắng bãi cát.

“Nhìn khách đứng ngó, lắc đầu bỏ đi, lòng tôi buồn lắm. Mình thương biển, thương đảo mà bất lực trước rác. Giờ nghe chính quyền chuẩn bị đầu tư các nhà máy điện rác, khu xử lý rác, hệ thống xử lý chất thải tập trung, tôi mừng lắm. Đây là giải pháp và tia hy vọng để giữ vẻ đẹp của đảo”, anh Phương bộc bạch, mắt ánh lên niềm tin.

Du khách vui chơi dù lượn tại Bãi Sao (Đặc khu Phú Quốc).

Theo thống kê, mỗi ngày Phú Quốc phát sinh khoảng 180 - 200 tấn rác, từng trở thành điểm nóng ô nhiễm môi trường, nhất là rác sinh hoạt, ly nhựa, túi nylon. Trong khi đó, nhà máy xử lý rác Đồng Cây Sao có công suất đốt 144 tấn/ngày đêm, không đủ khả năng xử lý hết, khiến bãi rác tạm Đồng Cây Sao phình to, bốc mùi.

Để giải quyết bài toán nan giải này, Đặc khu Phú Quốc đã và đang đẩy mạnh đầu tư hàng loạt nhà máy mới: Nhà máy điện rác Bãi Bổn, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, hệ thống xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới và Dương Đông… Các công trình chuẩn bị cho APEC 2027 sẽ là nền tảng vững chắc để bảo vệ môi trường, gìn giữ sinh kế và đảm bảo chất lượng sống cho người dân.

Phú Quốc dần "khoác áo mới", hiện đại và văn minh. Những dự án như đại lộ APEC dài khoảng 3km, rộng 68m; đường tỉnh 975 kết nối sân bay đến trung tâm hội nghị; tuyến tàu điện đô thị hơn 20km; trung tâm Hội nghị APEC sức chứa hàng ngàn chỗ… đang dần định hình “xương sống” phát triển. Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một hội nghị mang tầm quốc tế, mà còn là sự khẳng định quyết tâm thay đổi diện mạo trong tương lai, đưa đảo ngọc vươn tầm thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư trở thành cảng hàng không hiện đại hàng đầu thế giới.

Tương lai xanh

Phát biểu tại hội nghị tổ chức ngày 13-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: “Các công trình phục vụ cho hội nghị này phải làm theo tinh thần nhanh, đẹp, xứng tầm với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xứng tầm với vai trò, vị thế của đất nước, đảm bảo công trình trăm năm, nghìn năm”. Những lời chỉ đạo đó như tiếp thêm năng lượng cho từng công nhân, từng kỹ sư trên công trường, đặc biệt tiếp thêm niềm tin cho người dân đảo ngọc.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang khẳng định: “Phú Quốc không còn đơn thuần là thiên đường nghỉ dưỡng. Sắp tới, du khách đến đây dự hội nghị, triển lãm, kết nối kinh doanh, quan trọng nhất họ sẽ tìm thấy một "thiên đường xanh"”.

Mục tiêu net zero đang trở thành “la bàn” dẫn lối hành trình phát triển bền vững. Những nhà máy điện rác, khu xử lý nước thải, hệ thống tái chế, dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật ở Dương Đông và An Thới… đều cùng hướng đến giảm phát thải, giữ trọn vẻ nguyên sơ. Một Phú Quốc “thở” cùng thế giới, sống hài hòa với biển, rừng và con người.

Thành phố không ngủ tại Đặc khu Phú Quốc.

Màn đêm buông xuống, quán cà phê nhỏ ven bãi Dinh Cậu rực rỡ đèn vàng. Nhóm thanh niên địa phương ngồi đàn hát, tiếng guitar vang lên giữa làn gió biển mát lành. Các bạn trẻ nói về tương lai Phú Quốc, về tuyến tàu điện nối liền các bãi tắm, về khu đô thị sinh thái sắp mọc lên bên núi Ông Quán. “Phú Quốc sẽ phát triển xanh hơn, hài hòa hơn”, em Nguyễn Văn Vĩnh, du khách đến từ TP. Cần Thơ nói.

Không chỉ là hạ tầng, sự thay đổi còn đến từ tư duy. Người dân bắt đầu trân quý từng lít nước, từng hạt cát... Nhà hàng ven biển không còn sử dụng sản phẩm nhựa một lần, khách sạn tự trồng rau, lắp pin mặt trời, phân loại rác. Mỗi hành động nhỏ của từng người dân góp lại cùng tạo thành "làn sóng xanh" lan tỏa khắp đảo ngọc.

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

Những con số đầu tư khổng lồ - 137.138 tỷ đồng cho 21 dự án trọng điểm - không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, mà còn là lòng quyết tâm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, là lời cam kết biến Phú Quốc thành “trung tâm không ngủ” của du lịch, hội nghị, thương mại quốc tế, đồng thời vẫn là "lá phổi xanh" của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong tương lai gần, khi những đoàn đại biểu APEC đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã mở rộng, băng qua đại lộ APEC rợp bóng cây, tiến vào trung tâm hội nghị nhìn ra biển, đại biểu không chỉ nhìn thấy sự tráng lệ, mà còn cảm nhận rõ tinh thần hiếu khách, nỗ lực “sống xanh”, câu chuyện của một hòn đảo từng được thiên nhiên ưu ái, nay biết cách trả ơn, bảo vệ và tái sinh.

Du khách vui chơi tại Bãi Trường, Đặc khu Phú Quốc.

Một ngày không xa, chị Thúy Em không còn phải lo chuyện Phú Quốc thiếu nước ngọt. Anh Phương chậm rãi nhâm nhi ly cà phê bên biển Bãi Thơm không còn rác. Các bạn trẻ tiếp tục hát về biển, về gió, về những chuyến tàu đêm nối liền các bãi vắng.

Những điều đẹp đẽ ấy không phải là giấc mơ xa vời, mà là hành trình Phú Quốc đang đi, là niềm tin đang được xây dựng bằng từng viên gạch, từng giọt nước, từng tán cây xanh. Một tương lai đủ rộng để ôm lấy thế giới, đủ sâu để giữ được hồn cốt quê hương.

Phú Quốc - hòn đảo ngọc - đang sẵn sàng vươn mình, chạm đến đỉnh cao mới, vươn ra biển lớn và khắc tên mình như một minh chứng sống động cho câu chuyện phát triển xanh, bền vững, nhân văn và tự hào.

Bài và ảnh: TÂY HỒ

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/phu-quoc-va-bai-toan-ha-tang-dich-vu-truoc-co-hoi-apec-2027-bai-cuoi-tuong-lai-xanh-cho-phu-quo-a425364.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những cánh bay trên thao trường A80
Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'
Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm