Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Qua giá sách nhỏ của con

Ngày con xa nhà vào đại học, tôi qua phòng con dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Khi nhìn thấy giá sách nhỏ ngăn nắp của con, tôi bần thần thấy tuổi thơ của con như cuốn phim quay chậm đang diễn ra trước mắt. Con lại mới nhắn về, nếu có dọn giá sách thì ba cho hết những truyện tranh đi nhé, còn giữ lại tất cả cho con, chứ bây giờ sách văn học cho thiếu nhi thấy nghèo nàn lắm.

Báo Khánh HòaBáo Khánh Hòa23/05/2025

Ngày con còn nhỏ, muốn hướng cho con có thói quen đọc sách, tôi đã chọn mua rất nhiều cuốn sách kinh điển về thiếu nhi, tối đọc cho con trước khi đi ngủ. Đó là Những tấm lòng cao cả của nhà văn người Ý Edmondo De Amicis xuất bản lần đầu tiên năm 1886, hai cuốn Không gia đìnhTrong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot xuất bản từ năm 1878, cuốn Robinson Crusoe của nhà văn người Anh Daniel Defoe xuất bản lần đầu tiên năm 1719… Chọn mua những cuốn này vì thời của tôi, sách báo hiếm hoi nên những tên sách này là niềm ao ước. Những tác phẩm này hầu như chỉ được nghe qua chương trình đọc truyện thiếu nhi qua đài phát thanh. Thế hệ sống ở miền Bắc thập niên 1970 hẳn không ai quên được giọng đọc Những tấm lòng cao cả của nghệ sĩ Tuệ Minh. Những bài học làm người, những khái niệm về giá trị của danh dự, tình bạn, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội… được diễn tả hết sức giản dị, trong sáng và xúc động qua cách nhìn trong veo của các cậu bé và sự ứng xử đầy nhân văn của những người lớn mãi đi theo tôi.

Khi con đi học, hằng năm đến hè đã biết xin tiền ba mẹ ra nhà sách mua sách theo ý thích. Những cuốn sách đầu tiên con tự mua bây giờ nằm yên lặng trên giá: Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Đảo giấu vàng của L.Stevenson, Túp lều bác Tôm của Harriet Stowe, những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của J.Verne: Hai vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới, Từ trái đất đến mặt trăng… Nhìn những cuốn con chọn mua cảm thấy yên lòng vì mình đã định hướng đúng cho con cách đọc.

Rồi những năm giữa thập niên 1990, ngành xuất bản bùng nổ với những bộ truyện tranh của Nhật. Chú mèo máy thông minh Đoreamon với anh bạn Nobita ngố tồ đã tạo thành lớp sóng cuốn tất cả các bạn nhỏ vào lòng, con tôi không là ngoại lệ. Sau này, những tranh manga như: Thám tử lừng danh Conan, Thợ giả kim, Bảy viên ngọc rồng… con mua không thiếu bộ nào. Khi đó tôi thật sự lo lắng khả năng ngôn ngữ của con nếu cứ sa đà mãi vào dòng truyện này. Cốt truyện hấp dẫn, tranh vẽ lạ và đẹp, nhưng ngôn ngữ thì nghèo nàn, toàn thấy minh họa những từ chỉ hành động “bốp!”, “oái!” với “grrrừ”… Cứ như thế này thì đọc sách nhiều có khi lại phản tác dụng, bởi những truyện tranh này chỉ làm khoái con mắt, thích thú với cốt truyện hấp dẫn, ngộ nghĩnh chứ khả năng ngôn từ thì bằng không.

May mắn là khi con lớn lên, lúc này các nhà xuất bản đã chú tâm chọn dịch những tác giả thiếu nhi kinh điển của thế giới. Pippi tất dài, Lại là thằng nhóc Emil… của nhà văn cổ điển người Thụy Điển A.Lindgren; Bim trắng tai đen của nhà văn Nga G.Troyepolsky; Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carik và Valia của Yan Larri, Hoàng tử bé của nhà văn Pháp Saint-Exupéry... Đặc biệt là sự nổi tiếng của các tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh bắt đầu phủ sóng lứa tuổi teen, cùng với đó là bộ sách Harry Potter của J.K.Rowling. Thấy vui vui vì đã có nhiều lựa chọn bổ ích cho lứa tuổi học trò.

Đúng là ra nhà sách bây giờ thấy sách truyện viết cho thiếu nhi có vẻ ít thật. Trên giá sách là hàng hàng lớp lớp những truyện trinh thám, truyện ngôn tình Trung Quốc, sách dạy làm giàu, sách phong thủy… Truyện dành cho lứa tuổi thiếu nhi không hề dễ viết, nếu không có tâm hồn đồng điệu với trẻ thơ, nếu tuổi thơ không tìm thấy mình trong những trang văn. Những tâm hồn trẻ thơ trong trắng như trang giấy mới, luôn cần có những nét vẽ định hình đầu tiên, thôi thì hãy cứ trông mong vào những cuốn sách cổ điển xưa vậy.

THỦY NGÂN

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202505/qua-gia-sach-nho-cua-con-b864cbe/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm