Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

SÁCH - NGƯỜI BẠN TỐT Hoa nở trên đỉnh dốc - Bản hòa ca của nghị lực và niềm tin

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những câu chuyện về nghị lực và niềm tin ngày càng trở nên quý giá, cuốn tự truyện Hoa nở trên đỉnh dốc của tác giả Nguyễn Duy Đồng (hội viên Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai) xuất hiện như một đóa hoa hiếm, lan tỏa nhiều thông điệp nhân văn.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai17/10/2025

Ảnh: Tự truyện Hoa nở trên đỉnh dốc

Tự truyện Hoa nở trên đỉnh dốc do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, dày 191 trang. Ngoài lời mở đầu, tác phẩm gồm 3 chương, là hành trình của một con người dám nhìn thẳng vào số phận, dám bươn chải giữa nghịch cảnh để tìm thấy chính mình cũng như truyền tải năng lượng tích cực đến cộng đồng: Dù đời có dốc cao, chỉ cần lòng không ngừng hướng sáng, hoa vẫn nở. Người đọc không cần đọc theo thứ tự các chương mà có thể thể đọc bất cứ chương nào, bất cứ bài viết nào cũng có thể cảm nhận được một lát cắt chân thực cuộc đời của tác giả.

Trong Chương 1: Kẻ xấu số độc đắc, người đọc được dẫn vào thế giới tuổi thơ và thanh xuân đầy biến cố của tác giả. Đó là câu chuyện của một đứa trẻ sinh ra không có giấy khai sinh, mang trong mình căn bệnh hen suyễn, mặc cảm và bao oan khiên. Mỗi trang viết ở chương này như những lát cắt chân thực của một cuộc đời “dốc ngược”. Đến tuổi đăng ký tuyển quân, Nguyễn Duy Đồng khai báo sức khỏe tốt, háo hức nhập ngũ thì bệnh cũ tái phát, địa phương kết tội cố ý chống thi hành nghĩa vụ quân sự. Những ngày ngồi trên giảng đường, ông bị bệnh viêm gan, dù chữa khỏi nhưng bạn bè vẫn xa lánh. Vào Đồng Nai công tác, hoàn cảnh khó khăn đến mức ông không thể tổ chức đám cưới đàng hoàng. Về quê, ông nói với họ hàng đã làm đám cưới trong Nam, vào Nam trình diện với cơ quan thì nói đã làm đám cưới ở ngoài Bắc.

“Nói dối không phải vì thiếu tự trọng mà bởi nghèo quá, đành phải bịa cho khỏi bẽ bàng” - tác giả Nguyễn Duy Đồng chia sẻ.

Sang Chương 2: Năng lượng tích cực nâng đời qua dốc phận, người đọc bắt gặp một Nguyễn Duy Đồng khác: kiên cường, bền bỉ và không chịu đầu hàng. Từ một cậu bé nghèo khó đến người đàn ông trưởng thành, ông không ngừng nỗ lực để nuôi sống gia đình, nỗ lực học tập, dạy thêm, học thêm, thích nghi với biến động thời thế. Cũng từ đây, ông gặt hái được nhiều “trái ngọt” - những thành quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ vượt khó của mình.

Chương 3: Hoa nở trên đỉnh dốc khép lại tự truyện bằng gam màu của bình an và hạnh phúc. Ở tuổi xế chiều, tác giả Nguyễn Duy Đồng nhìn lại hành trình đời mình với ánh mắt an nhiên: Gia đình đầm ấm, con cháu sum vầy, sự nghiệp sáng tác “nở hoa”. Như chính lời tác giả từng chia sẻ: “Cuốn tự truyện này không chỉ là lời kể về một cuộc đời khác thường mà là sự sẻ chia về triết lý sống đã nâng tôi dậy từ những vực sâu của nghịch cảnh”.

Cẩm Thành

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/sach-nguoi-ban-tot-hoa-no-tren-dinh-doc-ban-hoa-ca-cua-nghi-luc-va-niem-tin-c7f237f/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm làng Vòng - vị thu Hà Nội

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm