Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

San sẻ yêu thương từ những suất cơm nghĩa tình

ĐNO - Trong con hẻm nhỏ tại số 2 đường Mân Quang 6 (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), cứ vào ngày mồng 1 và Rằm hằng tháng, gian bếp của Câu lạc bộ (CLB) “Sống để yêu thương” lại đỏ lửa. Những suất cơm chay nóng hổi, đầy ắp yêu thương được các thành viên CLB chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người bán vé số, ve chai…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng18/04/2025

Người dân nhận suất cơm chay miễn phí từ thành viên CLB “Sống để yêu thương” tại điểm phát 357 Khúc Hạo, quận Sơn Trà.
Người dân nhận suất cơm chay miễn phí từ thành viên CLB “Sống để yêu thương”.

Hình thành gần 15 năm qua, CLB “Sống để yêu thương” từng bước trở thành điểm tựa cho nhiều mảnh đời kém may mắn. Từ một hội nhỏ làm việc thiện nguyện, chuyên kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đến nay CLB đã duy trì hoạt động ổn định với gần 40 thành viên thường trực.

Trước khi Covid-19 bùng phát, nhóm chủ yếu kêu gọi hỗ trợ cho người ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. Sau dịch bệnh, nhóm tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện bằng cách tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho người lao động, người ve chai, bán vé số, người khiếm khuyết...

Từ đó, mô hình “bếp cơm 0 đồng” ra đời và được duy trì đều đặn đến nay. Mỗi đợt phát cơm, CLB nấu 1.000 suất cơm chay, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phát tại 3 địa điểm gồm: số 2 đường Mân Quang 6, số 357 đường Khúc Hạo và Bệnh viện Đà Nẵng.

Gắn bó với CLB gần 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Thông (SN 1967, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) bộc bạch: “Được làm việc thiện nguyện cùng với mọi người trong CLB là niềm vui lớn của tôi. Mỗi lần phát cơm, nhìn ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của các cô chú là chúng tôi như được tiếp thêm sức lực, quên hết mệt nhọc”.

CLB hoạt động không có quỹ riêng, tất cả chi phí đều dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các mạnh thường quân gần xa. Mỗi tháng, các thành viên thay phiên nhau vận động, kêu gọi để duy trì bếp ăn cũng như tổ chức những chuyến đi thiện nguyện.

Không dừng lại ở phạm vi trong thành phố, CLB còn thực hiện những chuyến thiện nguyện đến vùng sâu, vùng xa tại các địa phương như: Quảng Nam, Quảng Trị, thành phố Huế…

Bên cạnh những bữa ăn ấm lòng, CLB “Sống để yêu thương” còn lan tỏa thông điệp đẹp về hạnh phúc là được cho đi. Được thấy người khác mỉm cười vì điều mình làm - đôi khi, đó đã là niềm hạnh phúc đủ đầy cho những tấm lòng nhân ái.

Những suất cơm chay được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Những suất cơm chay được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

THU HƯƠNG - ANH THẢO

 

Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202504/san-se-yeu-thuong-tu-nhung-suat-com-nghia-tinh-4004722/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm