Ảnh: PV
Sông Mã có địa hình rộng lớn, dân cư phân bố rải rác trên 18 xã, 1 thị trấn, tổng số hộ dân lên tới hơn 35.000 hộ, trong đó, 1.725 gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ. Dù đã từng hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 337 của UBND tỉnh vào năm 2022, nhưng thực tiễn phát sinh, năm 2025, huyện Sông Mã vẫn còn 96 hộ nghèo và hộ người có công với cách mạng đang sống trong những căn nhà tạm, dột nát. Trong đó, nhiều hộ không đủ điều kiện về đất ở, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, hoặc nhà bán kiên cố đã xuống cấp. Song, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm huyện Sông Mã cùng chính quyền các xã rà soát, lập hồ sơ minh bạch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, chủ động phối hợp trong xây dựng nhà ở.
Ngay từ đầu năm 2025, huyện ban hành các quyết định hỗ trợ xây mới 51 nhà và sửa chữa 45 nhà, trong đó, 69 hộ người có công với cách mạng và 27 hộ nghèo, cận nghèo. Tổng nguồn kinh phí huy động 2 tỷ 700 triệu đồng, trong đó, ngân sách huyện chi 1 tỷ 390 triệu đồng, còn lại từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và huyện.
Bà Lò Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nà Nghịu, cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã đã hoàn thành xây mới 5 ngôi nhà, sửa chữa 3 ngôi nhà cho 6 gia đình người có công và 2 hộ nghèo. Tất cả các căn nhà, bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m², kết cấu “3 cứng” và tuổi thọ trên 20 năm. Các bộ phận nền, móng, khung, tường, mái sử dụng vật liệu bền chắc, tuyệt đối không dùng vật liệu tạm, kém chất lượng hay dễ cháy. Đảm bảo các hộ có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, yên tâm lao động sản xuất.
Với quyết tâm cao, đến nay, toàn bộ 96/96 nhà đăng ký tại huyện Sông Mã đã được xây dựng, sửa chữa theo kế hoạch. Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo điều hành còn là minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái” lan tỏa khắp cộng đồng.
Ông Hà Văn Lanh, bản Phiêng Lươn, xã Mường Hung, xúc động nói: Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa thì dột, mùa đông gió lùa lạnh buốt. Vừa qua, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với sự giúp sức của anh em họ hàng và bà con trong bản góp công xây dựng, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà mới rộng hơn 70 m², gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách đã hoàn thành. Từ nay, gia đình tôi không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa hay giá rét nữa.
Việc xóa bỏ nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cả hệ thống chính trị đối với nhân dân. Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phân công cụ thể, sát sao từng địa phương, đơn vị, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ, góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, huyện tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền, phân bổ kinh phí còn lại 2 tỷ 850 triệu đồng, để chi hỗ trợ các hộ hoàn tất việc xây dựng, sửa chữa nhà đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Nguồn: https://baosonla.vn/xa-hoi/song-ma-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-Y2FKg4JNg.html
Bình luận (0)