Ông Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen giải nhất cho ông Ray Kuschert - Ảnh: HOÀNG LÊ
Cuộc thi viết Thành phố của tôi do báo Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bà Lý Việt Trung, tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM nhận xét:
"Tác phẩm mang ý nghĩa lớn. Cha ông là người lính Úc tham chiến ở Việt Nam, ông chia sẻ góc nhìn ban đầu của người đứng phía bên kia chiến tuyến và nay là trở thành người con Việt Nam. Một câu chuyện đúng thời điểm và ý nghĩa".
Cảm ơn TP.HCM vì đã để tôi bước vào
Ray KusChert cưới vợ người Việt và đã hơn 10 năm sống và làm việc tại TP.HCM.
Trong buổi lễ trao giải cuộc thi diễn ra ngày 28-3, ông kể kỷ niệm khó quên: "Khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau mấy chục năm xa cách, hình ảnh cô gái Việt Nam mặc chiếc áo dài, đội chiếc nón lá giữa đám đông khiến tôi rất ấn tượng".
Tác giả đoạt giải giao lưu trong chương trình - Ảnh: HOÀNG LÊ
Sau những trải nghiệm khám phá về TP.HCM, Ray KusChert thay đổi hoàn toàn cảm nhận về TP.HCM và Việt Nam. Ông bắt đầu yêu thành phố này.
"Những ký ức về chiến tranh và quá khứ đã đưa tôi đến Việt Nam. Bây giờ tôi thấy mình là một trong những người may mắn nhất thế giới vì đã chọn "bén rễ" ở TP.HCM", ông viết.
"Cảm ơn TP.HCM vì đã để tôi bước vào trái tim của bạn và trở thành một phần trong đó", câu kết thúc bài xúc động.
Hơn 1.000 tác phẩm dự thi Thành phố của tôi
Ban tổ chức cuộc thi viết Thành phố của tôi phát động từ tháng 10-2023. Có hơn 1.000 bài viết trong và ngoài nước tham gia, tạo nên bức tranh màu sắc rực rỡ về TP.HCM.
Đó là một đô thị vừa hiện đại vừa giàu trầm tích văn hóa, lịch sử với hơn 300 năm hình thành và phát triển.
Hai tác giả đoạt giải nhì cuộc thi viết Thành phố tôi yêu - Ảnh: HOÀNG LÊ
Một thành phố nghĩa tình, người dân sống thương yêu, đùm bọc nhau, dù xa lạ hay thân quen. Những bình nước mát lành đặt gọn bên đường, hộp xôi nghĩa tình, những ổ bánh mì 0 đồng, hộp cơm nóng... nhìn thấy ở nhiều nơi là những ví dụ cụ thể và thiết thực.
Từ các bài viết, hình ảnh những người dân từ mọi nơi đến với TP.HCM, ban đầu có thể vì cái ăn, cái mặc, vì việc học hành, lập nghiệp... nhưng rồi "phải lòng" nơi này mà ở lại và đóng góp cho thành phố ngày một lớn mạnh.
Kết quả thi viết Thành phố của tôi
Giải nhất: Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn! tác giả Ray KusChert.
Giải nhì: 2 tác phẩm
- Tác phẩm Con gái người đề xuất tên gọi TP.HCM của tác gỉa, bác sĩ Trần Quốc Vĩnh - là câu chuyện xúc động về nữ bác sĩ Trần Kiều Miên - con gái bác sĩ Hữu Nghiệp, người đã đề xuất tên gọi TP.HCM vào năm 1954.
- Cụm bài Cuộc hồi sinh trên những vùng đất dữ của tác gải Diễm Mi cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự thay da đổi thịt của Sài Gòn - TP.HCM trong thời gian qua.
Giải ba:
10 giải khuyến khích.
Nguồn: https://tuoitre.vn/tac-gia-nguoi-uc-doat-giai-nhat-thi-viet-thanh-pho-cua-toi-20250328160014227.htm
Bình luận (0)