Ở vùng biên giới xã Hương Xuân, nơi sương mù giăng kín những lối mòn, cô Đinh Thị Thu Hoài (SN 1987), giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hương Xuân vẫn mỗi ngày đều đặn đến lớp, gieo những con chữ cho học trò. Hơn 16 năm gắn bó với nghề, cô chưa một lần nghĩ đến việc rời bục giảng, dù điều kiện công tác còn lắm vất vả, gian lao…

Sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh (nay là Trường Đại học Hà Tĩnh), cô Hoài trở về quê hương, nhận công tác ở Trường Tiểu học Bình Hà (xã Hà Linh), rồi chuyển đến công tác tại Trường Tiểu học Hương Lâm (xã Hương Lâm cũ), nay lại gắn bó với Trường Tiểu học Hương Xuân. Đây đều là những ngôi trường ở vùng xa, vùng biên giới, khó khăn ở Hà Tĩnh.
Cô Hoài chia sẻ: “Ngày mới về trường, tôi không khỏi bỡ ngỡ trước cảnh đường đi lầy lội, học trò còn nhiều thiếu thốn. Có những hôm mưa to, nước ngập, tôi và các em phải rất vất vả mới đến được lớp. Nhưng rồi nhìn ánh mắt háo hức, tiếng chào lễ phép của học sinh, tôi lại thấy mình thật may mắn khi được làm nghề này. Mỗi khi nghe các em cất tiếng hát hay mạnh dạn tham gia hoạt động đội, tôi cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa thực sự của công việc gieo chữ”.


Mười sáu năm bám trường, bám lớp nơi miền núi khó khăn, cô giáo Đinh Thị Thu Hoài đã trở thành một phần thân quen của mảnh đất này. Dẫu xa trung tâm, thu nhập không cao, nhưng cô luôn coi việc được "gieo" tri thức cho trẻ em vùng khó là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Cô Hoài tâm sự: “Là giáo viên Tổng phụ trách Đội kiêm dạy âm nhạc, tôi luôn cố gắng đổi mới cách dạy, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, kỹ năng sống để các em được vui hơn, tự tin hơn. Ở vùng biên, điều kiện học tập và tiếp cận văn hóa nghệ thuật còn hạn chế, nên tôi muốn qua mỗi tiết học, mỗi hoạt động Đội, học trò của mình sẽ cảm nhận được sự sẻ chia, ấm áp và có thêm niềm tin vào cuộc sống”.
Trong những năm tháng dạy học, cô Hoài đã đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, song với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là ánh mắt háo hức, nụ cười hồn nhiên của học trò mỗi khi đến lớp. Cô luôn tâm niệm rằng, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn gieo vào lòng trẻ niềm tin, tình yêu cuộc sống và khát vọng vươn lên.
Dẫu còn không ít khó khăn, cô Hoài vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết để đem đến cho học trò những giờ học đầy hứng khởi. Giữa vùng biên sương phủ, hình ảnh cô giáo trẻ tận tụy với học trò đã trở thành điểm sáng ấm áp, là minh chứng cho nghị lực, tình yêu nghề và tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Hà Tĩnh.

Giữa hành trình nỗ lực vươn lên của những người phụ nữ, bà Lê Thị Kim Lương (SN 1974) - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội, xã Mai Hoa là một tấm gương tiêu biểu. Bằng sự kiên trì và sáng tạo, bà đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp chị em và người dân trong thôn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Năm 2004, khi bắt đầu đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, bà Lương gặp không ít khó khăn. Phụ nữ trong thôn phần lớn làm nông, cuộc sống vất vả, ít có điều kiện tham gia sinh hoạt tập thể. “Tôi nghĩ, muốn phong trào mạnh, trước hết phải gắn hoạt động của hội với lợi ích thiết thực của hội viên. Phải làm sao để mỗi chị em thấy rằng, khi đến với hội, mình được sẻ chia, được giúp nhau cùng tiến” - bà Lương nhớ lại.
Từ suy nghĩ đó, bà đã mạnh dạn khởi xướng nhiều mô hình thiết thực như “Tổ phụ nữ kinh doanh”, “Tổ tiết kiệm tại chỗ” để gây quỹ giúp nhau làm ăn. Dù nguồn quỹ nhỏ, nhưng lại là “cần câu” giúp nhiều chị em có vốn đầu tư chăn nuôi, buôn bán nhỏ, dần ổn định cuộc sống. Cùng với đó, bà còn triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh”, vận động người dân thu gom rác thải, phế liệu đúng nơi quy định, vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ hỗ trợ phụ nữ đơn thân, hộ cận nghèo.
Bà Lương chia sẻ: “Có khi chỉ vài bao rác tái chế, gom mãi thành tiền triệu. Từ số tiền ấy, chúng tôi mua được con lợn giống, bao thức ăn hỗ trợ cho chị em khó khăn. Nhỏ thôi nhưng ý nghĩa lắm”.

Những cách làm sáng tạo, bền bỉ của bà đã giúp phong trào phụ nữ ở thôn Vĩnh Hội ngày càng khởi sắc. Các mô hình của chi hội trở thành điểm sáng, được nhân rộng ra nhiều thôn khác.
Không chỉ là người “truyền lửa” cho chị em, bà Lương còn là Bí thư Chi bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm, luôn sâu sát, gần dân. Năm 2023, được sự tín nhiệm của đảng viên, bà được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn. Trên cương vị mới, bà càng nỗ lực hơn trong việc vận động Nhân dân phát triển kinh tế, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đưa thôn Vĩnh Hội sớm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.
Nhờ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự sáng tạo, bà Lê Thị Kim Lương nhiều năm liền được các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng, là tấm gương phụ nữ tiêu biểu ở xã miền núi Mai Hoa. Năm 2019, thôn Vĩnh Hội về đích khu dân cư kiểu mẫu, đời sống người dân ngày càng khởi sắc…

Có thể nói, trên khắp các miền quê Hà Tĩnh còn biết bao người phụ nữ khác đang ngày ngày lặng lẽ “tỏa hương”. Đó là những nữ công nhân cần mẫn trong các nhà máy, những y sĩ, điều dưỡng tận tụy chăm sóc người bệnh hay những người phụ nữ thôn quê âm thầm vun vén, gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm... Dù ở cương vị nào, họ vẫn là những “bông hoa đẹp” góp phần làm nên diện mạo ấm áp, nghĩa tình của quê hương Hà Tĩnh.
Họ không chọn ồn ào, chẳng mong được vinh danh, chỉ âm thầm góp sức, góp lòng cho đời thêm đẹp. Như những bông hoa mọc giữa sỏi đá, càng khắc nghiệt, càng tỏa hương, là hương sắc của lòng nhân hậu, của sự bền bỉ và niềm tin vào điều tốt đẹp. Chính từ những con người giản dị ấy, những miền quê Hà Tĩnh hôm nay thêm ấm áp, trọn nghĩa tình, cuộc sống thường nhật cũng trở nên dịu dàng hơn bởi giữa gian khó vẫn luôn có những sắc hoa lặng lẽ tỏa hương, làm cho đất trời thêm đẹp, cho đời thêm xanh.
Nguồn: https://baohatinh.vn/tham-lang-toa-huong-noi-gian-kho-post297764.html
Bình luận (0)