



Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, anh dũng của quân và dân Bình Thuận trong các cuộc kháng chiến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 50 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng những dấu ấn hào hùng ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao thế hệ. Sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ chính là nền tảng vững chắc để tỉnh nhà có được sự phát triển như hôm nay. “Thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi không được quên những người con kiên cường của Bình Thuận, những người đã cùng nhau dựng nên bức thành đồng bất khuất, làm nên cao trào nổi dậy ngay trong lòng địch, những chiến công vẫn còn vang vọng mãi cùng thời gian”, đồng chí Nguyễn Minh xúc động chia sẻ.
Từ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc những hy sinh ấy. Bình Thuận những năm qua đã đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, chăm sóc sức khỏe, ưu đãi giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách… được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Sự quan tâm đó chưa thể bù đắp hết những mất mát, đau thương chiến tranh để lại”. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân cần tiếp tục chung tay chăm lo, sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, biến tri ân thành hành động cụ thể trong đời sống.

Đại diện thế hệ trẻ Bình Thuận, đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn, đã bày tỏ lòng xúc động và niềm tự hào khi được tiếp bước cha anh. Anh chia sẻ: “Chúng tôi lặng người trước sự hy sinh vĩ đại ấy, và hiểu rằng tri ân không chỉ là một nghi lễ, mà còn là một lời nhắc nhở để sống sao cho xứng đáng”. Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, không ngừng rèn luyện bản thân về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, nhân cách, sống có lý tưởng, có trách nhiệm. Biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham gia phong trào tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Không bao giờ quên máu xương của thế hệ đi trước, luôn sống tốt hơn từng ngày, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Giao lưu tiếp lửa truyền thống
Điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu tiếp lửa truyền thống giữa các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên. Những câu chuyện chân thực, lay động lòng người về những ngày tháng gian khổ nơi chiến khu – từ những đêm hành quân dưới mưa bom bão đạn, những lần đối mặt ranh giới sinh tử, cho đến khoảnh khắc bừng sáng khi đất nước hoàn toàn giải phóng – được các cô chú cựu chiến binh chia sẻ với niềm tự hào xen lẫn xúc động.


Từng câu chuyện không chỉ tái hiện lại quá khứ oanh liệt, mà còn tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ hôm nay – lửa của lòng yêu nước, của tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường. Đáp lại, các bạn trẻ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và lời hứa quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, sống xứng đáng với những hy sinh to lớn ấy. Buổi giao lưu đã tạo nên một sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng.
Nhiều hoạt động ý nghĩa lan toả
Không chỉ dừng lại ở nghi thức tưởng niệm, Lễ thắp nến tri ân năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Tỉnh đã tổ chức trao 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách của xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc trị giá 26 triệu đồng; trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh là con em thương binh, liệt sĩ và gia đình nghèo hiếu học.




Đặc biệt, dịp này Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) triển khai thực hiện công trình thanh niên “Hệ thống tra cứu thông tin mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh”. Đây là bước tiến hiện đại, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý thông tin mộ liệt sĩ, giúp gia đình, người thân dễ dàng tra cứu và tưởng niệm, đồng thời thể hiện sự trân trọng, chăm sóc chu đáo với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Gìn giữ và tiếp bước
Khi hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trên từng phần mộ, cả nghĩa trang như bừng lên một thứ ánh sáng nhiệm màu – ánh sáng của lòng quả cảm, của tình yêu nước bất diệt. Mỗi ngọn nến nhỏ bé là một tấm lòng tri ân, là nhịp cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa những người đang sống và những anh hùng đã khuất.






Trong không gian linh thiêng ấy, mỗi người tham dự như lắng đọng lại, cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do – những điều tưởng chừng giản đơn nhưng phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. 50 năm sau ngày Bình Thuận được giải phóng, những vùng đất anh hùng hôm nay đã đổi thay từng ngày: những con đường mới, khu công nghiệp sầm uất, những mái trường khang trang. Nhưng hơn hết, những giá trị thiêng liêng từ quá khứ vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối.
Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/thap-nen-tri-an-loi-nhac-nho-thieng-lieng-tu-qua-khu-129848.html
Bình luận (0)