Chương trình giao lưu 'Đại thắng mùa xuân 1975 - Vinh quang 50 năm một chặng đường' kết nối những giá trị lịch sử và tương lai. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cảm nhận sâu sắc sự hy sinh và nỗ lực học tập để phát triển đất nước.
Phần hòa giọng của các bạn sinh viên hôm nay với cô chú cựu chiến binh năm xưa tại chương trình - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Chương trình giao lưu Đại thắng mùa xuân 1975 - Vinh quang 50 năm một chặng đường tại TP.HCM đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình diễn ra giữa những ngày đang hướng đến 50 năm thống nhất đất nước (30-4).
Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn hai đầu Hà Nội và TP.HCM có cuộc hội ngộ đặc biệt, lắng nghe câu chuyện tuổi 20 của các cựu chiến binh trong kháng chiến.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - trung tướng Đoàn Sinh Hưởng (nguyên tư lệnh Quân khu 4) tự hào nhắc về chiến công và danh hiệu nhận được ở tuổi 18.
Ông nói, được nhập ngũ, bước vào cuộc kháng chiến với thanh niên thế hệ ông là điều hạnh phúc, vinh dự và ước mơ.
"Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần biết chặng đường cha ông đã đi và phát triển đất nước bằng trí tuệ, học tập và tình yêu thương đồng bào. Một thế hệ trẻ năng động, có sức khỏe và tri thức là hạnh phúc của Tổ quốc", ông Hưởng nhắn gửi.
Cùng có mặt tại cuộc giao lưu, bà Trần Hồng Dung - cựu lưu học sinh được Nhà nước cử đi du học Liên Xô trước năm 1975 - kể từng khóc rất nhiều khi tiễn bạn học ra chiến trường.
Câu nói của thầy giáo "Các em nghĩ để bảo vệ, xây dựng đất nước chỉ cần họng súng sao? Các em phải cố gắng học tập thay các bạn" mãi khắc sâu trong ký ức.
Điều ấy thúc giục bà cùng các bạn càng cố học tập. "Được cử đi Liên Xô học, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng khóc khi có bạn nhận tin cha mẹ hay anh em hy sinh, càng nhắc nhau phải gắng học để trở về đóng góp xây dựng đất nước", bà Dung chia sẻ.
Với bà Đặng Kim Trâm, em gái liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, ký ức là dòng tâm sự về người chị đã khuất. Bà Trâm nói mỗi bạn hãy sống trách nhiệm với bản thân, bạn bè xung quanh và thương yêu mọi người. Nhất là sống tận tụy, có trách nhiệm với từng việc nhỏ và đã quyết làm gì thì hãy làm đến cùng.
Ở tuổi xế chiều, các cựu binh năm xưa vẫn miệt mài đi đến khắp mọi miền đất nước "tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống, thương binh và các Mẹ Việt Nam anh hùng", cùng sức trẻ của "tuổi trẻ nhân văn" hai đầu đất nước.
Nói về hành trình này, Bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM Nguyễn Huỳnh Minh Phúc cho biết trong đoàn luôn có đại diện nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng "cùng chung tiếng nói của tinh thần lan tỏa, biết ơn sự hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc".
Các bạn trẻ thấy được các u, các bác lớn tuổi vẫn làm được thì tuổi trẻ còn phải làm nhiều hơn nữa để tri ân những người đi trước, tri ân sự hy sinh.
Bạn Lê An Hải (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) nói nhận thấy bản thân trưởng thành hơn khi nghĩ về thế hệ đi trước và trách nhiệm với xã hội.
"Các bác đã cầm súng để chúng mình được cầm bút, đã đi trong màn đêm để chúng mình thấy bình minh nên thế hệ trẻ có trách nhiệm kế thừa sự hy sinh ấy không gì khác ngoài nỗ học tập và phát triển đất nước giàu mạnh hôm nay", Hải bày tỏ.
Nguồn: https://tuoitre.vn/the-he-tre-viet-nam-ket-noi-suc-tre-trong-hanh-trinh-lich-su-2025031510041804.htm
Bình luận (0)