Nhân vật phản diện đang bị khán giả la ó trong “Gió ngang khoảng trời xanh” chính là Trưởng ban phụ huynh Hồng – người đối đầu với Mỹ Anh (Phương Oanh).
Trong tập 12, nhân vật này vì thù hằn cá nhân đã bạo lực tinh thần lẫn thể xác đối với con trai của Mỹ Anh.
Chia sẻ với phóng viên Lao động, Trúc Mai - diễn viên đảm nhận vai Hồng, chia sẻ quan điểm về vai phản diện lần này.
Không ngờ khán giả phản ứng gay gắt đến vậy
- Đảm nhận vai Trưởng ban phụ huynh Hồng trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, chị phải đối mặt với những áp lực nào?
- Khi nhận lời hóa thân vào vai Thu Hồng – Trưởng ban phụ huynh trong “Gió ngang khoảng trời xanh” của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, tôi đã dự đoán trước rằng nhân vật này có thể gây ra những phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhưng tôi không ngờ rằng khán giả bày tỏ sự phản ứng lại nhiều và gay gắt đến như vậy.
Đây là một nhân vật cậy quyền cậy tiền để o ép, ức hiếp người yếu thế hơn mình. Và có lẽ tạo hình nhân vật của tôi cũng dữ dội khiến cho khán giả càng cảm thấy nhân vật này đáng ghét hơn.
- Trên trang cá nhân, chị có chia sẻ về việc bị khán giả phản ứng về vai Hồng. Chị đã chuẩn bị ra sao để đối mặt với điều này khi đóng một vai có tính phản diện?
- Với tôi, là một diễn viên, trách nhiệm lớn nhất luôn là đặt lợi ích chung của bộ phim lên hàng đầu. Dù đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, tôi cũng dồn toàn bộ tâm huyết để khắc họa chiều sâu tâm lý, tình cảm và hình ảnh nhân vật một cách chân thực nhất.
Khi nhận một vai phản diện, tôi hiểu rõ rằng trách nhiệm của người được giao vai diễn chính là tạo nên sự bức xúc, thậm chí đẩy cảm xúc của khán giả lên đến cao trào. Tôi nghĩ mình không nằm ngoài quy luật đó, và thực tế, trước khi phim lên sóng, tôi đã lường trước được phản ứng của khán giả.
- Nếu đặt mình vào vị trí của một người mẹ như Mỹ Anh, chị sẽ xử lý như thế nào?
- Phim ảnh vốn dĩ là tấm gương phản chiếu phần nào những góc khuất của xã hội, và đâu đó ngoài kia, chắc hẳn cũng có những bậc phụ huynh như thế tồn tại trong đời thực.
Với cương vị là một người mẹ có hai con, nếu đặt mình vào trường hợp của nhân vật Mỹ Anh, có lẽ tôi cũng sẽ hành xử như cô ấy. Vì con cái luôn là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm, nhất là đối với một người mẹ – người sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con mình.
- Phản ứng của gia đình chị như thế nào về phân cảnh trong tập 12 của nhân vật Hồng?
- Thực ra, trong gia đình tôi, mọi người đều biết đặc thù công việc của một diễn viên. Mỗi vai diễn đến với tôi giống như khoác lên mình một chiếc áo mới, và cả nhà đều cùng nhau chiêm nghiệm, bàn luận xem vai ấy đã thể hiện trọn vẹn tinh thần, nội dung và hình thức của nhân vật chưa.
Bên cạnh đó, mọi người cũng rất quan tâm đến hiệu ứng mà khán giả dành cho từng vai diễn của tôi trên truyền hình.
- Nếu như trước kia Trúc Mai thường đóng vai hiền lành thì gần đây khán giả lại thấy một màu sắc rất mới trong các vai phản diện của chị. Suy nghĩ của chị sau mỗi vai diễn?
- Trên sân khấu tôi thường được đảm nhận những vai diễn có đời sống nội tâm sâu sắc và tình cảm, phần lớn về những người mẹ, người vợ chịu nhiều khổ đau, mất mát và nhẫn nhịn.
Trên truyền hình tôi cũng từng thử sức với các nhân vật rất nữ tính và dịu dàng. Tuy nhiên có lẽ những vai đó chưa tạo được nhiều ấn tượng đối với khán giả như một vài vai diễn nhỏ gần đây, nơi tôi được thể hiện một màu sắc hoàn toàn mạnh mẽ và cá tính.
Là một diễn viên, điều tôi mong muốn nhất chính là được hóa thân vào rất nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Mỗi vai diễn không chỉ mang đến cho tôi một trải nghiệm sống mới, một gam màu khác nhau của cuộc đời mà còn là cách tôi khám phá và hiểu thêm về chính bản thân mình.
Mong khán giả không đánh đồng nhân vật sang đời thường của diễn viên
- Là một Thiếu tá Công an Nhân dân, chị sắp xếp công việc ra sao để có thể tham gia lĩnh vực màn ảnh?
- Hiện tại, tôi đang là một Thiếu tá Công an Nhân dân. Công việc tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân của tôi khá bận rộn.
Tuy nhiên nếu như có thời gian phù hợp, tôi vẫn xin phép đơn vị tạo điều kiện để tham gia một vài dự án phim truyền hình để có thể thỏa sức đam mê với truyền hình.
- Nhiều người cho rằng khi đã có quân hàm, nghệ sĩ sẽ thường chọn các vai chính diện. Chị suy nghĩ như thế nào về điều này?
- Mỗi một vai diễn đối với chúng tôi là một thử thách, để có thể hóa thân vào tất cả những dạng vai với tính cách khác nhau không phải diễn viên nào cũng dễ dàng làm được. Tôi hy vọng mình không đóng khung ở một kiểu vai diễn cụ thể mà ở mỗi vai, tôi đều tìm tòi, nỗ lực hết mình để truyền tải đúng bản chất nhân vật đến khán giả.
Nếu như tất cả diễn viên chỉ chọn hóa thân vào những nhân vật tốt, thì ai sẽ là người đảm nhận những vai phản diện – những mảnh ghép cần thiết để làm nên một bộ phim đầy đủ những mảng sáng tối, thiện ác?
Chính vì thế, tôi hy vọng khán giả hãy đón nhận sự cống hiến và nỗ lực của từng diễn viên trong mỗi vai diễn, thay vì chỉ trích nhân vật phản diện và đánh đồng sang đời tư của họ.
- Có phải vì quá bận rộn nên thời gian vừa rồi, khán giả khó thấy một Trúc Mai thường xuyên đóng phim?
- Công việc tại Nhà hát kịch Công an Nhân dân hiện nay vốn đã rất bận rộn, bên cạnh đó tôi còn là một người mẹ của hai con: một bé đang ở tuổi dậy thì với những thay đổi của tuổi mới lớn, còn một bé mới chập chững vào mẫu giáo, rất cần sự chăm sóc và quan tâm từ mẹ.
Chính vì vậy, việc sắp xếp giữa công việc ở cơ quan, trách nhiệm gia đình và mong muốn tham gia thêm một số dự án truyền hình để khán giả không quên mình quả thật là điều không hề dễ dàng.
Tuy vậy, khi đã nhận bất cứ công việc nào, tôi luôn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn. Có thể vai diễn của tôi trên truyền hình không quá dài, nhưng tôi tin rằng mỗi vai đều sẽ để lại một dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.
Điều tôi mong mỏi nhất là khán giả nhớ đến tôi như một người nghệ sĩ say nghề, có tâm với nghề và luôn luôn nỗ lực không ngừng để học hỏi cũng như làm tốt những vai diễn của mình trên sân khấu cũng như trên truyền hình.
Chính tình cảm và sự yêu thương của khán giả là nguồn động lực lớn nhất, giúp tôi cố gắng từng ngày trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/thieu-ta-cong-an-truc-mai-noi-ve-vai-phan-dien-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh-3374910.html
Bình luận (0)