Không gian Bảo tàng Hà Nội đã trở thành một bảo tàng sống động khi tái hiện vẻ đẹp nguyên bản của vùng Tây Bắc trong show thời trang "Vietnam Iconic Runway - Trạm di sản" vừa diễn ra.

Lấy cảm hứng từ những giá trị di sản quý báu, show diễn mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và sắp đặt sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc Việt Nam.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc cũng được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động các nét văn hóa Tây Bắc, từ điệu múa xòe uyển chuyển, âm hưởng của khèn môi đến những làn điệu dân ca truyền thống, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu và đầy cảm xúc.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa rừng Tây Bắc, kết hợp các họa tiết thổ cẩm truyền thống với chất liệu lụa mềm mại, mang đến hình ảnh những người mẫu nhí như những bông hoa giữa đại ngàn, tượng trưng cho sự tinh khiết và sức sống mãnh liệt.

Điểm nhấn của chương trình là sự ra mắt của 4 bộ sưu tập thời trang do nhà thiết kế Linh Phương thực hiện: Tình hoa di sản, Bản sắc sờn gai, Mị ảnh sơn cước và Bóng đỏ núi thiêng.

Mỗi bộ sưu tập là một câu chuyện kể bằng trang phục – từ vẻ đẹp của hoa rừng, sự mạnh mẽ của người vùng cao, đến chất thơ của núi rừng Tây Bắc trong sắc đỏ rực rỡ. Hơn 120 mẫu nhí trong độ tuổi từ 4 đến 14 xuất hiện trên sân khấu với tạo hình gợi nhớ đến những em bé vùng cao.

Không chỉ thời trang, chương trình còn đan xen các tiết mục nghệ thuật truyền thống: khèn môi, hát dân ca, múa xòe, mang đến trải nghiệm văn hóa đa tầng, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Chương trình không chỉ là một sàn diễn thời trang mà còn là một hành trình tôn vinh di sản văn hóa Tây Bắc, mang đến những giá trị truyền thống sâu sắc thông qua nghệ thuật biểu diễn.
Nguồn: https://baolaocai.vn/tho-cam-khen-moi-vay-xoe-ruc-ro-tren-san-catwalk-post649890.html
Bình luận (0)