Ông Núi chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người tổ trưởng, phó bí thư TDP

Bí thư Đảng ủy phường Thủy Xuân, ông Nguyễn Xuân Lam nhận xét, sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm là “chìa khóa” để ông Núi nhận được sự tín nhiệm, trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa người dân trên địa bàn với Đảng ủy, chính quyền các cấp. Theo ông Núi, bí quyết của ông chính là luôn trăn trở, đồng hành, mang lợi ích thiết thực đến với người dân, cộng đồng.

Trên gương mặt của “thủ lĩnh” TDP 8 sáng lên nụ cười mộc mạc khi nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ: “Khi đó, mới từ vùng cao A Lưới “xuống phố” sinh sống, được giao nhiệm vụ, tôi cũng đắn đo, ngại ngần; sợ sự khác biệt về văn hóa, về phong tục tập quán, lối sống sẽ là “rào cản” khiến mình khó đến gần với bà con ở đây. Nhưng trước khi nghỉ hưu, đã từng là người chiến sĩ công an, rồi lại nghĩ, chỉ cần mình hết lòng tận tâm, trách nhiệm, thì bà con sẽ hiểu và ủng hộ”.

Vậy là ông Núi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thăm hỏi, lắng nghe, nắm bắt từng hoàn cảnh, đặc biệt là những trường hợp khó khăn trong TDP, để cùng bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể chia sẻ, đồng hành kịp thời, hiệu quả.

Điển hình là trường hợp ông Lại Văn Thế, thương binh 4/4, từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia, rất khó khăn khi căn nhà xuống cấp, hư hỏng. Ông Núi “chạy tới chạy lui” tìm hiểu chính sách, rồi lập hồ sơ, hoàn tất các thủ tục để xin được kinh phí 20 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Thế. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Như Ý thuộc diện hộ cận nghèo, chồng mất do bệnh, hai đứa con còn nhỏ, sống trong căn nhà tạm bợ. Sau khi khảo sát, ông Núi đã đề xuất xóa nhà tạm cho gia đình chị Ý trong năm nay…

Với vai trò là người tổ trưởng, trăn trở, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương, ông Núi kết nối, “bảo lãnh” cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi. Từ sự hỗ trợ ấy, nhiều hộ gia đình đã phát triển kinh tế hiệu quả, điển hình là gia đình anh Nguyễn Đình Cường. Trước đây anh Cường làm nghề chạy xe ôm, vợ đẩy trầm thuê. Sau khi được vay vốn, vợ chồng anh Cường mở được cơ sở làm trầm hương. Quá trình dõi theo, nhận thấy hộ anh Cường sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ tốt, ông Núi động viên, khích lệ đồng thời tiếp tục đề xuất để anh Cường được tăng số tiền vay (sau khi đã trả hết nợ cũ), mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vậy, cơ sở sản xuất của anh Cường không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo được việc làm cho gần chục lao động trên địa bàn.

Sự tận tâm đầy trách nhiệm của ông Núi đã góp phần không nhỏ cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn xây dựng niềm tin trong lòng người dân, để từ đó bà con đồng thuận thực hiện mọi chủ trương, chính sách, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích to lớn của cộng đồng, xã hội. Như hộ gia đình ông Phan Trọng Tấn đã đồng ý hiến gần 100m2 đất để mở rộng tuyến đường kiệt. “Với tôi, người dân đồng lòng vì lợi ích chung là phần thưởng quý giá nhất”, ông Núi bộc bạch.

Ông Lê Hồng Núi đã nhiều lần được chính quyền các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ông vinh dự được UBND tỉnh (nay là TP. Huế) tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2024.
Hà Lê - Quỳnh Anh

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-linh-nguoi-ta-oi-giua-long-pho-thi-152884.html