Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tiếp sức trẻ mồ côi bằng kỹ năng sống

Mấy tháng nay, những buổi giáo dục kỹ năng sống do các thầy cô tại Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna, Phường 5, TP. Đông Hà đứng lớp đã trở thành điều mong đợi của nhiều em nhỏ ở Mái ấm tình thương Lâm Bích. Đến lớp, các em không chỉ có cơ hội trang bị kỹ năng sống miễn phí mà còn được “lấp đầy” những khoảng trống trong tâm hồn.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị27/06/2025

Tiếp sức trẻ mồ côi bằng kỹ năng sống

Học sinh tại Mái ấm tình thương Lâm Bích đã tạo ra những sản phẩm sáng tạo thú vị từ sự hướng dẫn của các cô ở Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna - Ảnh: T.L

Lớp học đặc biệt

Gần đây, không khí Mái ấm tình thương Lâm Bích, ở Phường 5, TP. Đông Hà, dường như vui tươi hơn. Trong bữa cơm hay giờ sinh hoạt chung, các em nhỏ nhắc nhiều đến những buổi học kỹ năng vừa diễn ra. Em nào cũng mong buổi học mới mau đến để mình và các bạn vừa được học tập, vui chơi, lại vừa có thể trang bị những kỹ năng cần thiết. Hành trang có được từ lớp học sẽ theo các em suốt chặng đường dài sắp tới.

Nhắc đến lớp học kỹ năng sống miễn phí dành cho các em nhỏ ở Mái ấm tình thương Lâm Bích, anh Trần Trung Dũng, Giám đốc Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna không giấu hết sự xúc động. Anh Dũng cho biết, đầu năm 2025, anh cùng một số doanh nhân trẻ đến thăm, tặng quà cho mái ấm. Trở về, hình ảnh các em nhỏ vấn vương mãi trong tâm trí anh. Vì hoàn cảnh éo le, phần lớn các em chưa thực sự mạnh dạn, tự tin. Dù được các sơ quan tâm, dạy bảo nhưng một số em vẫn thiếu những kỹ năng cần thiết. “Xuất phát từ tình thương, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: Tại sao không mở một lớp dạy kỹ năng sống hoàn toàn miễn phí cho các em? Đưa ý kiến này ra bàn bạc, tôi nhận được nhiều sự đồng thuận, hưởng ứng”, anh Dũng kể.

Sau khi làm việc với Mái ấm tình thương Lâm Bích, anh Dũng và các thầy cô trong học viện đã thống nhất mỗi tháng tổ chức từ 1 - 2 buổi giáo dục kỹ năng cho các em nhỏ. Đây cũng chính là cột mốc, đánh dấu sự ra đời của lớp học đặc biệt. Đến giờ, thầy cô làm việc tại Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna vẫn nhớ như in ánh mắt vừa phấn khởi, háo hức, vừa có chút lo lắng, ngại ngần của các em nhỏ trong buổi học đầu tiên. Điều đó không nằm ngoài sự tiên liệu của các thầy cô. Vốn giàu kinh nghiệm, họ đã bắt tay ngay vào những trò chơi kết nối, khơi dậy sự hào hứng chung. Khi ai nấy đều đã sẵn sàng cho buổi học, thầy cô mới chia sẻ, trang bị những kỹ năng về bảo vệ chính mình, chống hành vi xâm hại... Kết thúc buổi học là hoạt động sáng tạo đồ dùng học tập khiến em nào cũng thích thú.

Để thu hút các em nhỏ ở mái ấm Lâm Bích, mỗi buổi học được các thầy cô ở Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna chọn một chủ đề, phương pháp tiếp cận, cách truyền đạt... riêng. Nhờ thế, các em nhỏ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Việc tiếp thu các kỹ năng như: Tự tin giao tiếp; đọc sách có hiệu quả; xây dựng tinh thần tự học; trò chuyện giữa đám đông... cũng trở nên thuận lợi hơn. Không những thế, thầy cô còn mang đến cho các em học sinh ở mái ấm nhiều món quà về cả vật chất lẫn tinh thần. Cô Phan Quỳnh Lâm, giáo viên đứng lớp chia sẻ: “Có tiếp xúc, dạy bảo, chúng tôi mới biết, ngoài kỹ năng sống, các em còn mang nỗi niềm riêng, khoảng trống trong lòng. Vì thế, tôi và đồng nghiệp luôn cố gắng để trở thành điểm tựa tinh thần cho các em, giúp “lấp đầy” những khoảng trống ấy”.

Tiếp sức trẻ mồ côi bằng kỹ năng sống

Các em nhỏ tại Mái ấm tình thương Lâm Bích học được nhiều điều hay từ những buổi giáo dục kỹ năng sống - Ảnh: T.L

Nhân lên điều tốt đẹp

Không chỉ các em nhỏ, một số sơ tại Mái ấm tình thương Lâm Bích cũng thu xếp thời gian, công việc tham gia những buổi học kỹ năng. Gắn bó với mái ấm nhiều năm nay, sơ Nguyễn Thị Thành không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười trên gương mặt những đứa trẻ mà mình luôn coi là con. Sơ Thành cho biết, thời gian qua, mái ấm đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, có một lớp học kỹ năng được tổ chức bài bản ở mái ấm. “Lớp học đã thắp lên không chỉ cho những em nhỏ mà cả các sơ nhiều niềm tin, hy vọng”, sơ Thành khẳng định.

Sơ Nguyễn Thị Thành cho biết, mình nhìn thấy niềm tin, hy vọng ấy ngay ở người con bị khuyết tật nặng nhất trong nhà là em Lâm Bích Phương Thảo. Từ lúc sinh ra, Thảo đã không may mắn được khỏe mạnh, lành lặn như những đứa trẻ khác. Em bị bỏ rơi ở cổng một ngôi chùa, rồi nhân duyên đưa đến với mái ấm. Trái với thân thể ốm yếu, Thảo lại rất thông minh và thích tham gia các hoạt động xã hội. Vì thế, khi lớp giáo dục kỹ năng sống được mở tại mái ấm, Thảo như tìm thấy chính mình. Buổi học nào em cũng tích cực tham gia. “Em rất mong chờ những buổi học kỹ năng sống. Em thấy nó rất vui và có ích cho mình”, Thảo nói.

Giống như Phương Thảo, cô bé Lâm Bích Khánh Hà cũng rất mong đợi những giờ học kỹ năng sống. Tuy mới lớp 1 nhưng Khánh Hà rất nhanh bắt nhịp với các anh chị lớn hơn. Mỗi lần thầy cô đưa ra một vấn đề gì đó để trao đổi, thảo luận, đôi bàn tay bé xíu của em lại giương cao. Sự hăng hái ấy của Hà cũng đã góp phần thúc giục các em nhỏ khác tại Mái ấm tình thương Lâm Bích sớm bước qua sự ngần ngại để tiếp thu những điều hay, lẽ phải từ thầy cô. Nhờ thế, mỗi buổi học đều mang lại sự đổi thay tích cực. Khánh Hà chia sẻ: “Em rất cảm ơn các thầy cô ở Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna. Nhờ thầy cô, em được biết thêm nhiều điều hay”.

Tiếp sức trẻ mồ côi bằng kỹ năng sống

Em Phương Thảo (phía bên trái) chụp ảnh lưu niệm với giáo viên hướng dẫn những kỹ năng cho mình - Ảnh: T.L

Câu chuyện của Phương Thảo, Khánh Hà và các em nhỏ khác tại Mái ấm tình thương Lâm Bích đã mang đến niềm vui, thôi thúc các thầy cô tại Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna có thêm động lực để cống hiến. Điều các thầy cô rất mừng là không chỉ bản thân mà ngay con em của mình cũng đã được truyền cảm hứng từ lớp học.

Giám đốc Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna Trần Trung Dũng bật mí, khi biết đến lớp học, vừa qua, con trai anh đã xây dựng dự án “Ước mơ từ trang sách”. Nhiều lần, cháu cùng các thầy cô trực tiếp đến Mái ấm tình thương Lâm Bích để hướng dẫn một số kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc đọc sách, thiết kế... cho các bạn ở đây. Sắp tới, con trai anh sẽ cùng bạn bè mở rộng dự án, quyên góp kinh phí để có thể giúp đỡ nhiều trẻ em yếu thế hơn, trong đó có những người bạn ở Mái ấm tình thương Lâm Bích.

Câu chuyện mà anh Trần Trung Dũng chia sẻ là một trong những minh chính sinh động cho ý nghĩa, sự lan tỏa của lớp học kỹ năng sống đặc biệt ở Mái ấm tình thương Lâm Bích. Đó cũng chính là động lực thôi thúc anh Dũng cùng các thầy cô khác tại Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna thêm kiên trì, nỗ lực với lớp học. Ai cũng mong muốn nhân lên niềm vui, thắp sáng niềm tin, hy vọng cho những em nhỏ không may mắn và lan tỏa những điều tốt đẹp giữa đời.

Tây Long

Nguồn: https://baoquangtri.vn/tiep-suc-tre-mo-coi-bang-ky-nang-song-194626.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm