Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tình thương của cô Mai

Thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, khi trời đã bắt đầu chạng vạng, thì cũng là lúc lớp học tình thương ở khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (cồn Khương), sáng đèn. Ðứng lớp là cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai, cùng sự hỗ trợ của các sinh viên Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ. Mười mấy năm qua, lớp học ấy vẫn duy trì và cô Mai vẫn đều đặn đến lớp, với đầy ắp tình thương.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ27/05/2025


Cô Mai bên các em học sinh của lớp học tình thương ở cồn Khương.

 

Nhà văn hóa khu vực 3 Sông Hậu có hai dãy bàn học đặt dọc hai vách tường, các em học sinh ngồi ngay ngắn, chăm chú viết bài. Các em có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5, được cô Mai và các cộng sự chỉ dạy từng nét chữ, bài toán, từng bài tập làm văn tả người thân, quê hương, đất nước mến yêu. Cô Mai nhẹ nhàng, hiền từ, kiên nhẫn dạy từng em. Có em ngồi chưa đúng tư thế, có em còn viết sai chữ, làm sai toán, cô Mai giải thích, hướng dẫn. “Tụi nhỏ ngồi học ngoan, siêng năng vầy là mừng lắm. Từ từ chỉ biểu tụi nhỏ, mỗi ngày một chút” - cô Mai thổ lộ.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai năm nay 61 tuổi, nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Cái Khế 2, về hưu sớm cách đây 10 năm vì lý do sức khỏe. Chuyển sinh hoạt Ðảng về địa phương, chi bộ khu vực thấy cô có chuyên môn sư phạm nên đề xuất cô đứng dạy lớp học tình thương vốn đã có trước đó. Cô Mai vui vẻ nhận lời, vậy là hơn 10 năm qua, cô Mai đều đặn lên lớp đúng giờ. Lớp học không có bục giảng, không có bảng đen phấn trắng, chỉ có những đứa trẻ đi tìm kiến thức và cô giáo về hưu với tấm lòng thiện hảo.

Ða phần các em là con của những gia đình ở xa lại đây làm ăn, hoặc có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không còn chung sống với nhau, gia đình mưu sinh rày đây mai đó; nhiều em không có giấy khai sinh… “Nói chung là mỗi em mỗi cảnh, lớp học này mong muốn dạy cho các em biết chữ để sau này có thể ra đời, giúp ích cho bản thân”, cô Mai chia sẻ thêm. Nghĩa là, đa phần các em ở lớp không được đến trường, mà học lớp học tình thương để biết chữ. Cô Mai cho biết, trước dịch COVID-19, lớp có trên 30 học sinh, sau dịch, gia đình đi bươn chải, làm ăn, hiện lớp còn khoảng 12 học sinh, đi học đều có khoảng 8-9 em, trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Em Nguyễn Văn Ngh., 14 tuổi, học sinh trình độ lớp 5 của lớp, cho biết: Em và em gái học lớp học tình thương này từ lớp 1, nay thì đã biết đọc viết, tính toán. Cô Mai dạy rất kỹ lưỡng và còn chăm lo, hỗ trợ hai anh em.

Với mục tiêu dạy cho các em biết chữ, ra đời làm ăn, không bị thua thiệt nên với mỗi học sinh trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc của cô Mai. Cô kể, như trường hợp em Hứa Nhật Tr., một học sinh của lớp có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ rời xa, bỏ em lại với người bà đã già yếu, bị tai nạn giao thông, đi đứng khó khăn. Khi học ở lớp, cô Mai động viên em học biết chữ thành thạo, để sau này có đi xin việc làm cũng dễ và học để thi bằng lái xe gắn máy, làm phương tiện mưu sinh. Bẵng đi ít năm, Tr. tìm cô Mai thông báo đã thi lấy bằng lái, mua xe máy để chạy xe ôm công nghệ, làm thêm ở một quán ăn. Nhờ đó, cuộc sống hai bà cháu đã tạm ổn. Nhìn niềm vui của cậu học trò nhỏ, cô Mai rất xúc động. Cô nói: “Với nhiều người, có bằng lái xe là chuyện nhỏ nhưng với em, đó là cả quá trình nỗ lực”. Không chỉ vậy, cô Mai còn vận động từ nhiều nguồn để lo tập vở, quần áo cho các em.

*

* *

Dù về hưu nhưng cô Mai bận rộn mỗi ngày. Cô là thành viên của nhóm thiện nguyện Ngò Gai. Ở đâu có cho bất cứ vật dụng, quần áo, nhu yếu phẩm, cô liền chạy xe đến nhận để bàn giao cho nhóm, chuyển đến tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cô Mai còn là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Cái Khế, tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Cô thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cả tập vở, học bổng, với tổng trị giá các năm qua gần 50 triệu đồng. Theo lãnh đạo UBND phường Cái Khế, những đóng góp của cô Mai đã góp phần tích cực vào công tác khuyến học, xây dựng đời sống văn hóa của phường.

Nhiều năm liền, gia đình cô Mai là gia đình văn hóa tiêu biểu của phường. Cô và chồng cô, chú Trương Văn Hoàng, đến với nhau đã 40 năm, hiện có 2 con gái, đều đã yên bề gia thất. Gia đình cô được lối xóm yêu mến vì “trong ấm ngoài êm”, “trên thuận dưới hòa”. Cô Mai chia sẻ, những việc làm thiện nguyện của cô cốt cũng là bài học dạy bảo con cháu về tình thương, lòng nhân ái ở đời.

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Nguồn: https://baocantho.com.vn/tinh-thuong-cua-co-mai-a186912.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm