TRUNG QUỐC - Làm bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh, Lưu Chính từng bước thực hiện giấc mơ trở thành luật sư, truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên cho nhiều người trẻ.
Lưu Chính, 33 tuổi, có bằng thạc sĩ luật và hiện công tác tại một công ty luật ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ước mơ thủa nào của anh đã thành hiện thực.
Tuy nhiên, con đường đến với ngành luật của Lưu Chính không hề bằng phẳng. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, Lưu Chính là người đầu tiên trong đại gia đình tốt nghiệp đại học. Anh có bằng cử nhân ngành kỹ thuật dịch vụ ô tô từ một trường đại học khoa học và công nghệ tại địa phương, nhưng viễn cảnh cả đời gắn bó với dầu mỡ trong xưởng sửa chữa ô tô không hấp dẫn anh. Vì vậy, Lưu Chính đến Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ vào Đại học Bắc Kinh và xin làm bảo vệ tại đây vào năm 2015.
Đối với Lưu Chính, giáo dục chính là cơ hội đổi đời. Anh hy vọng nếu đỗ vào chương trình cao học của Đại học Bắc Kinh, anh có thể thay đổi số phận và tìm lại sự tự tin mình luôn thiếu. “Học tập là con đường tắt”, Lưu từng bộc bạch với The Paper.
Nhưng hành trình này không dễ dàng: Lưu Chính đã hai lần tham dự kỳ thi đầu vào nhưng đều thất bại. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu.
“Tôi luôn mơ được học ở một ngôi trường danh tiếng, nhưng điều kiện tài chính gia đình không cho phép, vì vậy tôi phải vừa làm việc vừa ôn thi”, anh chia sẻ.
Trong thời gian tự học, Lưu Chính dần đam mê ngành luật. Để thuận tiện hơn cho việc ôn luyện, anh chuyển từ vị trí bảo vệ sang làm quản lý hạ tầng tại Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh.
Lưu làm việc từ 17h đến nửa đêm, tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt: Sáng sớm thức dậy, di chuyển từ ký túc xá đến căng tin, sau đó đến lớp hoặc tự học trước khi vào ca. Anh luôn có mặt tại khoa luật từ 8h sáng để nghe giảng hoặc tự học trong vài giờ.
"Chuẩn bị cho kỳ thi này giống như giặt quần áo trong bóng tối. Bạn không bao giờ biết liệu chúng đã sạch hay chưa, cũng như không thể chắc chắn mình đã học đủ”, anh từng chia sẻ.
Theo China Daily, Lưu Chính luôn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè. Các giáo sư gửi sách giáo khoa, mời anh tham gia lớp học, còn sinh viên thì động viên qua những dòng tin nhắn. "Không ai đối xử khác biệt với tôi. Tôi giống như một sinh viên bình thường trong lớp học", Lưu Chính nhớ lại.
Năm 2019, Lưu Chính đăng ký khóa học luật hệ vừa học vừa làm tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chương trình yêu cầu sinh viên phải vượt qua hơn chục kỳ thi mới có thể nhận bằng.
Để lấy bằng thạc sĩ tại chức, Lưu Chính đã miệt mài học vào mỗi cuối tuần suốt hai năm, tham gia đầy đủ các kỳ thi và hoàn thành bài luận đúng hạn.
Đầu năm 2022, Lưu Chính tiếp tục vượt qua Kỳ thi Tư pháp Quốc gia - kỳ thi bắt buộc đối với những ai muốn trở thành luật sư tại Trung Quốc, bên cạnh yêu cầu có bằng luật. Kỳ thi nổi tiếng khắc nghiệt này có tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 10-15%.
Anh liên tục dự thi suốt 6 năm, từng thất vọng khi chỉ thiếu 1 điểm để vượt qua phần thi trắc nghiệm. Anh cũng rơi vào cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng khi trượt phần thi tự luận hai lần, khiến toàn bộ điểm thi trắc nghiệm trước đó bị hủy, buộc phải thi lại từ đầu.
Đỗ kỳ thi tư pháp, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội tại một số công ty luật nhỏ. Tuy nhiên, câu chuyện của anh chỉ thực sự được chú ý sau khi tài khoản Weibo chính thức của Đại học Bắc Kinh đăng tải bài viết về hành trình 6 lần thi tư pháp của anh. Nhiều tờ báo lớn như Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã cũng đồng loạt đưa tin. Nhờ đó, các đối tác tại công ty luật đã biết đến câu chuyện và sẵn sàng trao cho anh một cơ hội. “Hóa ra, nổi tiếng cũng có lợi”, Lưu Chính hài hước nói.
Đầu năm 2025, anh quyết định nghỉ việc tại Đại học Bắc Kinh để tập trung vào sự nghiệp mới tại một công ty luật. Tại đây, các đồng nghiệp đã hỗ trợ anh nâng cao kỹ năng xử lý các vụ việc thực tế. “Tôi thực sự cảm nhận được rằng, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ một người có ý chí vươn lên”, Lưu Chính chia sẻ.
Nhìn lại hành trình học tập và làm việc tại Đại học Bắc Kinh, Lưu Chính cho biết trải nghiệm này đã củng cố quyết tâm xây dựng tương lai bằng con đường học vấn của anh.
“Suốt những năm tháng ở Đại học Bắc Kinh, tôi đã đọc rất nhiều sách. Tôi có thể khẳng định mình không hề lãng phí tuổi trẻ”, anh nói.
Theo World Journal, câu chuyện truyền cảm hứng của Lưu Chính nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục: “Cuộc sống không có giới hạn, thật đáng ngưỡng mộ!”. Một số người khác lại tự vấn: “Chúc mừng anh, nhưng tôi thấy xấu hổ vì đã lãng phí tuổi trẻ của mình. Bằng cấp của tôi có lẽ sẽ mãi nằm yên trong ngăn tủ”. Có người còn nhắn nhủ: “Với nghị lực như vậy, bạn sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Điều này đúng với tất cả chúng ta”.
Cô gái tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng ĐH loại giỏi, vượt qua kỳ thi luật sư ở Mỹ
Nữ sinh vào đại học từ tuổi 13, là người trẻ nhất đỗ kỳ thi luật sư tại Mỹ
Nền tảng gia đình đưa nữ sinh Hà Nội đến ngành luật tại Mỹ
Nguồn: https://vietnamnet.vn/xin-lam-bao-ve-truong-danh-tieng-de-thuc-hien-giac-mo-tro-thanh-luat-su-2379113.html
Bình luận (0)