Dọc các tuyến phố lớn nhỏ ở TP HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay, những góc trang trí đậm chất lịch sử cũng được bày biện chỉn chu trong các quán cà phê.
Không gian ký ức giữa đời thường
Hỉn Coffee (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) là một trong những cái tên nổi bật. Ngay từ lối vào, sắc đỏ rực rỡ cùng các biểu tượng lịch sử đã tạo nên một bức tranh sống động, dễ dàng ghi điểm với bất cứ ai ghé thăm.
Thanh Thúy (19 tuổi, ngụ quận 12) cho biết: "Em rất ấn tượng với cách quán tái hiện không khí lịch sử nhân dịp 30-4 năm nay. Không chỉ đẹp mắt, không gian này còn gợi cho em nhiều cảm xúc tự hào về đất nước".
Không chỉ hút giới trẻ, Hỉn Coffee còn là điểm hẹn của nhiều gia đình, các bậc phụ huynh muốn đưa con em mình lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt. "Không gian rất chỉn chu, từng chi tiết nhỏ như cờ, biểu ngữ được chăm chút kỹ lưỡng. Tôi cảm giác như được sống lại trong những ký ức lịch sử mà mình chỉ được nghe kể lại" - chị Đào (25 tuổi) chia sẻ.
Nơi thế hệ trẻ và cựu binh gặp nhau trong ký ức
Trong sắc đỏ vàng rực rỡ, cụ Nguyễn Khắc Huyên (70 tuổi, cựu chiến binh tại TP HCM) mặc bộ quân phục xanh, vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn trẻ. "Tôi từng khoác lên mình bộ quân phục này khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa, tham gia binh chủng xe tăng. Hôm nay, đứng giữa không gian thế này, tôi như sống lại những năm tháng hào hùng" - cụ xúc động nói.

Cụ Huyên cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Khi các con nghe những bài hát như Tiến về Sài Gòn, Hành quân xa, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, hãy nhớ rằng đó từng là âm thanh tiếp sức tinh thần cho chúng tôi trên những chặng đường hành quân".
Check-in sôi động tại các quán cà phê chủ đề 30-4
Không chỉ Hỉn Coffee, những ngày này, quán Nhâm cà phê tại 195/10/2 Điện Biên Phủ (phường 2, Bình Thạnh) cũng trở thành điểm đến check-in hot của giới trẻ. Từ cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi, đến bánh và nước uống được trang trí theo chủ đề 30-4, mọi góc nhỏ đều tràn ngập không khí lễ hội.
Tú (19 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Em biết đến quán qua mạng xã hội. Không gian ở đây rất chỉn chu, từng món ăn, ly nước đều mang đậm dấu ấn ngày lễ, tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa tự hào".
Thanh Hào (21 tuổi, sinh viên Đại học Văn Lang) cũng ấn tượng với chương trình đổi ly lấy sen đá tại quán. "Một ý tưởng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, khiến mình cảm thấy những giá trị lịch sử được gìn giữ một cách rất sáng tạo và gần gũi" – Hào nói.
Không khí lễ hội ngập tràn thành phố
Còn tại Mâm Coffee (quận 12), không khí lễ 30-4 và 1-5 cũng rộn ràng không kém. Những ngày cuối tuần, quán luôn đông nghẹt khách trẻ đến chụp ảnh, thưởng thức cà phê và cảm nhận không khí tự hào từ những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên.
Những góc nhỏ đậm chất hoài niệm trong các quán cà phê không chỉ mang đến không gian đẹp để check-in, mà còn là cầu nối ký ức giữa các thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, những hình ảnh xưa cũ vẫn sống động và được thế hệ trẻ đón nhận bằng tất cả niềm tự hào.
Nguồn: https://nld.com.vn/tp-hcm-nhung-quan-ca-phe-ruc-ro-sac-do-mung-50-nam-thong-nhat-19625042618194289.htm
Bình luận (0)