Trải qua những biến cố, cú sốc về vấn đề sức khỏe của người thân, họ càng thêm yêu, thêm quý cuộc sống và đồng cảm hơn với những người xung quanh. Họ trả ơn cuộc đời bằng những việc làm ý nghĩa và những hành động đẹp đó ngày càng nhân lên, lan tỏa...
Niềm vui năm học mới
Sau hơn một tháng Văn phòng Trung ương Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam và Viện Huyết học - Truyền máu trung ương phát động chương trình “Học bổng hành trang yêu thương”, đến nay, hàng trăm học sinh (phần lớn từ các tỉnh phía Bắc) đã được đón nhận món quà mừng năm học mới từ các nhà từ thiện. Chương trình kêu gọi các phần quà là đồ dùng học tập cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) và con của những bệnh nhân mắc Thalassemia trên phạm vi toàn miền Bắc.

Tiếp nhận thông tin từ lời kêu gọi của chương trình, đã có rất nhiều nhà từ thiện là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia. Họ trực tiếp chọn đồ dùng học tập, tự tay gửi đến các địa chỉ đã đăng ký với chương trình "Học bổng hành trang yêu thương". Trong nhóm Zalo “Nhà từ thiện khuyến học 2025 - THA” do Văn phòng Trung ương Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam tạo lập luôn ăm ắp hình ảnh các bé vui tươi nhận quà và lời nhắn cảm ơn nhà từ thiện của các bé và phụ huynh.
Gần đây nhất, cũng từ chương trình "Học bổng hành trang yêu thương", ngày 29-8, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 thông tin đã nhận được quà tặng đồ dùng học tập cho các bệnh nhi đang điều trị tại viện; trước đó ngày 27-8, đã có 50 suất quà được chuyển đến bệnh nhi ở tỉnh Điện Biên...
Là người có con đang điều trị bệnh Thalassemia tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, chị Phạm Bích Thu (phường Từ Liêm, Hà Nội) thấu hiểu những mất mát, thiệt thòi các con phải gánh chịu. Nhiều năm qua, chị luôn đồng hành cùng các chương trình do Văn phòng Trung ương Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương phát động.

Trước thềm năm học mới 2025-2026, chị và những người bạn của mình đã ủng hộ 143 suất đồ dùng học tập theo đúng nhu cầu của các bệnh nhi và con của những người mang bệnh Thalassemia (trị giá 500.000 đồng/suất) cùng 41 suất bánh kẹo...
Chị Thu tâm sự: “Là người cha, người mẹ, khi biết con bị bệnh, chúng tôi đau đớn, giày vò và không chấp nhận nổi sự thật đó. Nhưng rồi, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải sống chung với bệnh của con. 12 năm đằng đẵng theo con đến viện, bao lần vật vã bởi con bị sốc khi truyền máu, chứng kiến hàng nghìn trường hợp thiếu thốn không có tiền chữa bệnh..., tôi xót cho con mình và xót cho cả những bệnh nhân nghèo. Nhận thấy mình còn có công việc ổn định để lo cho con, nên tôi muốn được giúp đỡ những trường hợp khác vơi bớt nỗi lo thường nhật. Tôi muốn cuộc đời này đẹp hơn, tôi muốn trả ơn cuộc đời bằng những việc làm thiện lương”.

Từ niềm yêu mến cuộc sống, hành động đẹp của chị Thu tiếp tục lan tỏa trong xã hội. Khi biết chuyện chị Thu tặng quà các cháu học sinh, đã có những người viết tiếp câu chuyện của tình thương yêu đó. Có đại lý bán ba lô, cặp sách, đồ dùng học tập đồng hành, hỗ trợ cùng chị bằng cách giảm giá sản phẩm, thậm chí có đại lý còn tặng chị 50 chiếc ba lô, cặp sách...
Hay như chị Trần Thu Hương (phường Mỹ Đình, Hà Nội) đã tự tay đóng gói, tự tay gửi quà, tự chi tiền của mình để chuyển phát nhanh hàng chục suất quà của chị Thu gửi đến học sinh ở khắp miền Bắc...

Đánh giá về kết quả của chương trình tặng đồ dùng học tập cho bệnh nhi Thalassemia và con của bệnh nhân Thalassemia, đại diện Văn phòng Trung ương Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam cho biết, chương trình khuyến học năm 2025 đã thành công tốt đẹp nhờ sự nhiệt tình chung tay của các nhà hảo tâm.
Trung tâm Thalassemia thay mặt bệnh nhân nhi nhận được quà xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các tấm lòng nhân ái. Sau hơn 1 tháng kêu gọi, với trên 700 thư/tin nhắn xin hỗ trợ, chương trình đã đáp ứng cho gần 600 cháu. Các món quà đã đến đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng nguyện vọng. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các cháu, để các cháu tự tin, thêm niềm vui bước vào năm học mới...
Cộng đồng kết nối yêu thương
Như những vòng tròn yêu thương lan tỏa, những người như chị Phạm Bích Thu, chị Trần Thu Hương và nhiều người người khác đã tạo thành cộng đồng kết nối, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau làm đẹp cho đời.

Kể về cơ duyên đến với việc xây các điểm trường học ở vùng cao và xây nhà tình nghĩa, anh L.Đ ở phường Đại Mỗ, Hà Nội (nhân vật đề nghị không tiết lộ danh tính - PV) chia sẻ, hành trình làm việc thiện đến với anh ngẫu nhiên và hoàn toàn tự nhiên. Cách đây hơn chục năm, mẹ anh mắc ung thư và bác sĩ tiên đoán chỉ sống được vài tháng... "Sốc" với thực tế này và không chấp nhận việc mẹ mình phải ra đi, anh L.Đ đã tìm mọi cách chữa trị, tìm nhiều phương thức để cải thiện tình hình sức khỏe của mẹ. Trải qua những tháng ngày mong manh trước sự sống của mẹ, anh đã nhận thấy giá trị đích thực của cuộc sống.
Nhìn cảnh người bệnh, anh nghĩ mình phải làm một điều gì đó. Nghĩ là làm, anh bắt đầu bằng những nồi cháo từ thiện ở các bệnh viện, tặng quà, tiền cho bệnh nhân...
Rồi “ông Trời” cũng không phụ công, sức khỏe mẹ anh L.Đ dần ổn định. Qua bao trải nghiệm được - mất, anh càng muốn làm nhiều việc ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Anh đã tính đến những bước đi lớn hơn, xa hơn bằng việc xây các điểm trường ở vùng cao. Anh bỏ công sức, tiền của, kết nối với những người bạn cùng chí hướng thực hiện tâm nguyện, giúp người dân ở vùng khó khăn đỡ nhọc nhằn, giúp các em nhỏ vùng cao được học trong những lớp học “kín trên, bền dưới”...
Khi có thông tin các địa phương cần xây trường, anh L.Đ và những người bạn đã chủ động liên hệ với chính quyền sở tại, với đại diện các trường học để khảo sát sĩ số học sinh, số giáo viên của điểm trường, rồi lên phương án xây dựng. Nhóm của anh tính toán theo đúng quy chuẩn diện tích trong xây dựng lớp học, từ 1,2 đến 1,5m2/học sinh. Ngoài phòng học, nhóm của anh còn xây dựng các công trình phụ trợ như bếp ăn, phòng công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh... Hiện tại, anh và những người bạn đang xây dựng 3 điểm trường ở các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.
Với các điểm trường, anh L.Đ và những người bạn tự quyên góp tiền để mua vật tư xây dựng và chi trả phí vận chuyển vật liệu, còn ngày công xây dựng thường do người dân hỗ trợ.

Bên cạnh đó, anh và nhóm bạn còn kết hợp với chính quyền địa phương xây tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Riêng năm 2024, nhóm của anh L.Đ đã kết hợp với chính quyền địa phương xây mới 12 nhà và sửa chữa 2 nhà; với mỗi ngôi nhà xây mới, chi phí khoảng 70 triệu đồng/căn.
Bên cạnh đó, trong tháng 8 vừa qua, nhóm làm từ thiện của anh L.Đ cũng đã quyên góp được gần 500 triệu đồng tặng bà con khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh Nghệ An.
Không nói về bản thân, cũng không nhớ đã xây bao nhiêu điểm trường, xây bao nhiêu ngôi nhà tình nghĩa, tặng tiền cho bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, anh L.Đ tâm sự: “Hơn 10 năm chữa bệnh cho mẹ cũng là quãng thời gian tôi ra sức làm thiện giúp đời. Tôi không liệt kê, không nhớ đã làm bao nhiêu công trình, đã giúp bao nhiêu người..., sau mỗi việc làm đó, tôi thấy mình thanh thản. Giờ mẹ tôi đã khỏe mạnh, đó là phần thưởng vô giá và cũng là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Tôi ơn cuộc đời này!”.
Cũng đồng hành cùng anh L.Đ làm việc thiện, chị Hoàng Lan ở chung cư Roman Plaza (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã thành lập Câu lạc bộ Thiện Nguyện Roman Plaza. Câu lạc bộ hoạt động thiết thực bằng cách vận động các cư dân sống tại chung cư Roman Plaza gom rác thải là đồ nhựa, giấy... để bán lấy tiền làm từ thiện. Tích tiểu thành đại, nhờ dòng tiền đó mà bao năm qua, câu lạc bộ đã chung tay gây quỹ, cùng các mạnh thường quân xây trường, xây nhà, giúp đỡ những số phận có hoàn cảnh khó khăn...
“Chúng tôi có tài khoản làm từ thiện minh bạch, một đồng đưa vào hay rút khỏi tài khoản, mọi người trong câu lạc bộ đều biết. Khi mọi người thấy mình được đóng góp công sức vào những việc hữu ích, họ sẽ càng cố gắng hơn, gắn kết với nhau hơn. Mọi việc thuận theo tự nhiên và lan tỏa trong cuộc sống. Mọi người làm không đắn đo, không vụ lợi...” - chị Hoàng Lan tâm sự.
Không làm theo phong trào, họ bền bỉ song hành cùng bao số phận, bao cuộc đời chỉ với một niềm tin - làm cho cuộc sống này nhân ái hơn, giàu tình người hơn...
Nguồn: https://hanoimoi.vn/tra-on-cuoc-doi-bang-gam-mau-thien-luong-715180.html
Bình luận (0)