Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những 'bóng hồng' thầm lặng để thành phố Hải Phòng sạch, đẹp

Giữa tấp nập phố thị, những nữ công nhân vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, thoát nước luôn cần mẫn, thầm lặng làm việc để thành phố Hải Phòng sạch, đẹp.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng19/10/2025

phu-nu2.jpg
Công việc của chị Trần Thị Vân, công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng bắt đầu từ 16 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

“Chị lao công như sắt, như đồng…”

Trong dịp 20/10, nhưng chị Trần Thị Vân, Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Viên 2 cùng các chị em công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng vẫn miệt mài làm việc, đúng giờ, đúng ca để giữ cho đô thị trung tâm thành phố luôn sạch, đẹp.

Khó mà kể hết những nhọc nhằn, vất vả của nghề vệ sinh môi trường đô thị mà chị Vân gắn bó suốt 26 năm qua. Bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông rét buốt, mỗi ngày chị bắt đầu công việc lúc 4 giờ chiều và trở về nhà khi ngày đã sang canh. Xuất phát từ điểm tiếp nhận rác bên hồ Quần Ngựa, chị quét dọn và đi bộ đẩy xe qua nhiều tuyến ngõ trên phố Lê Lợi, Chu Văn An và đường Thanh niên (phường Gia Viên) để thu gom rác.

Mỗi ca làm việc, chị Vân đi lại thu gom từ 5 - 6 chuyến, chưa kể quét dọn rác vỉa hè, đường phố và các điểm công cộng. Chị đi đến đâu, phố phường sạch đến đó. Không chỉ thu gom rác, chị nhiệt tình tham gia tuyên truyền phân loại rác thải, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phân loại rác tại địa bàn phụ trách.

Chị Vân chia sẻ, vất vả nhất là ngày mưa bão, anh chị em công nhân phải “căng mình” dọn dẹp đường phố, có khi vài ngày mới xong. Làm việc từ sáng đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục làm tăng cường cho đến khi tất cả các tuyến phố, ngõ ngách trở nên gọn gàng, sạch đẹp.

Khi bão số 3 đổ bộ hồi tháng 9/2024, cả công ty làm thông ngày thông đêm suốt hơn nửa tháng. Bữa cơm nhiều khi chỉ là chiếc bánh mỳ, gói xôi nuốt vội bên vệ đường để kịp làm việc. Đổi lại những nhọc nhằn ấy, cảnh quan, môi trường thành phố trở lại sạch đẹp, chị Vân cũng như những công nhân môi trường đô thị đều cảm thấy rất vui.

Bộc bạch về những nỗi niềm riêng, chị Vân kể, nhiều năm trong nghề, chị cũng đã quen với việc đi làm ngày lễ, Tết. Chồng chị cùng nghề nên thấu hiểu và chia sẻ. Các con cũng quen với việc bố mẹ vắng nhà ngày lễ, Tết nên có ý thức tự giác, tự lập từ sớm, biết giúp đỡ mẹ việc nhà. Đặc biệt, công ty rất quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống anh chị em công nhân. Đó là nguồn động viên để chị yên tâm làm việc, gắn bó với nghề dù nhiều vất vả.

Được biết, trong suốt thời gian công tác, chị Vân nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được nhiều cấp khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Cần mẫn làm đẹp mảng xanh đô thị

Cũng làm việc trong lĩnh vực công ích, đều đặn hằng ngày từ 7 giờ sáng, chị Đàm Thị Bạch Dương, công nhân Xí nghiệp 4 (Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng) có mặt trên trục đường dọc từ Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong đến sân bay Cát Bi để bắt đầu công việc chăm sóc cây xanh. Xới đất, trồng cây, nhổ cỏ, bắt sâu, tỉa tán, tưới nước, bón phân… Tất cả các công việc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn chăm chút của người thợ. Đó là chưa kể những vất vả, nguy hiểm rình rập do đặc thù môi trường làm việc ngoài trời tiếp xúc trực tiếp với nắng mưa, khói bụi, an toàn giao thông.

phu-nu.jpg
Công việc vất vả nhưng chị Đàm Thị Bạch Dương, Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng luôn tâm huyết, trách nhiệm và xác định gắn bó với nghề.

Dưới vành nón lá nghiêng nghiêng, đôi bàn tay gầy thoăn thoắt tỉa cây trên dải cây xanh đường Lê Hồng Phong, vừa làm chị Dương vừa chia sẻ về công việc gắn bó suốt hơn 20 năm qua. “Công việc chăm sóc hoa, cây xanh đô thị như nghề chăm con mọn, nhìn tưởng đơn giản nhưng cũng lắm công phu, phải có kinh nghiệm và để ý từng chút. Mỗi loại cây, loài hoa có đặc điểm sinh trưởng và phát triển khác nhau nên từng khâu từ trồng, tưới nước, cắt tỉa, bón phân cần lựa thời điểm, liều lượng phù hợp để cây phát triển xanh tốt, cho hoa đẹp, nở đúng dịp…”, chị Dương nói.

Công việc bận rộn nhất là dịp Tết Nguyên đán. Để chuẩn bị “thay áo mới” cho thành phố đón xuân, khoảng 2 tháng trước Tết, chị cùng các đồng nghiệp tăng cường làm việc gần như không có ngày nghỉ. Các chị cần mẫn chăm sóc từng luống hoa, thảm cỏ, xếp đặt trang trí các chậu hoa tạo hình nghệ thuật trong Vườn hoa Nguyễn Trãi, đồng thời duy trì chăm sóc đều đặn hằng ngày để hoa bền đẹp suốt dịp Tết. Công việc mệt nhọc, có khi nhiễm mưa lạnh, nhưng khi nhìn lại vạt hoa cỏ xanh tươi, rực rỡ, người dân đua nhau đến “check-in”, chị lại thấy vui.

Công việc vất vả là vậy, cộng thêm gia đình kinh tế khó khăn, bản thân nhiều năm chống chọi với bệnh tật nhưng chị Dương luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, tâm huyết và trách nhiệm với nghề. Trong gia đình, chị cũng là người vợ, người mẹ tận tâm. Chị Dương có 2 người con trai, con trai lớn đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Hà Nội.

Nói về chị Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng Bùi Gia Bảo đánh giá chị là tấm gương điển hình của công ty về nghị lực trong cuộc sống và tinh thần trách nhiệm với công việc. Chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thầm lặng ứng phó với lụt lội

Nữ công nhân thoát nước cũng không kém phần vất vả. Khi mưa bão, người người di chuyển tìm nơi trú ẩn thì những người công nhân trong ngành thoát nước Hải Phòng lại bất chấp nguy hiểm lao ra đường ứng trực tại các trạm bơm, cống ngăn triều; vớt rác trên các sông hồ, mương thoát nước, vật cản tại các miệng thu thoát nước...

phu-nu4-d2611fbb5310291afeb2f04c38db9f9d.jpg
Công việc hằng ngày của chị Phạm Thị Huế, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng là vệ sinh các "hàm ếch" tiêu thoát nước trên các tuyến phố.

Là nữ công nhân gắn với lĩnh vực thoát nước nhiều năm, chị Phạm Thị Huế, công nhân Xí nghiệp Thoát nước Lê Chân (Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng) đã dần quen với những khó khăn, vất vả đặc thù của công việc. Các chị phải tiếp xúc trực tiếp với chất thải, nước thải. Những ngày nắng nóng đã vất vả, ngày mưa bão sự vất vả, khó khăn còn nhân lên gấp bội…

Nhưng với tinh thần yêu nghề, mong muốn thành phố ngày càng sạch đẹp hơn, chị Huế cùng những người công nhân, người thợ đang làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng vẫn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiêu thoát nước cho thành phố, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng quan tâm đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ phúc lợi cho họ bên cạnh những chính sách của Nhà nước. Qua đó, giúp người lao động có thu nhập ổn định, thêm yên tâm gắn bó với nghề.

Nguyện ước giản đơn

Các chị Vân, Dương, Huế chính là đại diện cho những nữ công nhân đang làm việc trong các lĩnh vực công ích của thành phố - một lĩnh vực đặc thù với nhiều khó khăn, vất vả. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng vượt lên tất cả, các chị chung một tinh thần lạc quan, yêu nghề, trách nhiệm với công việc. Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng rất ý nghĩa, góp phần giữ gìn và làm đẹp thành phố.

Khi nói về những mong muốn của các chị trong cuộc sống nhân một dịp đặc biệt như 20/10 - ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, những ước vọng của các chị thật giản đơn nhưng cũng thật đẹp, chứa đựng một tinh thần nhân văn cao cả. Thường trực nụ cười trên môi, chị Trần Thị Vân bày tỏ: “Tôi chỉ mong người dân có ý thức cao hơn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đi trên đường mà không thấy rác là tôi vui và cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa lắm!”.

phu-nu7.jpg
Chị Phạm Thị Huế, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng mong người dân có ý thức hơn trong bảo vệ các công trình thoát nước.

“Dịp 20/10 năm nay, cá nhân tôi rất vui vì ngoài nhận được quà từ ban lãnh đạo công ty cho toàn thể cán bộ, công nhân viên nữ, lãnh đạo đơn vị còn tạo điều kiện, sắp xếp công việc hợp lý cho chị em nữ được diện áo dài, lưu lại những hình ảnh đẹp tại nơi làm việc", chị Phạm Thị Huế chia sẻ.

Đặc biệt, chị Huế mong muốn để thành phố Hải Phòng sạch hơn - đẹp hơn - văn minh và hiện đại, người dân có ý thức hơn trong bảo vệ các công trình thoát nước của thành phố; phát hiện và tố giác kịp thời để ngăn chặn các hành vi gây hại đến môi trường, hệ thống thoát nước. Cộng đồng cùng chung tay để không còn tình trạng vứt rác thải, chất thải nguy hại xuống các hố ga, đường cống thoát, mương, hồ điều hòa gây ách tắc hệ thống thoát nước, ô nhiễm môi trường…

Còn với chị Trần Thị Vân, điều chị mong muốn lớn nhất là bản thân chị chiến thắng bệnh tật, có sức khỏe để tiếp tục gắn bó, làm tốt công việc; chăm lo dạy dỗ các con học hành trở thành người có ích cho xã hội.

Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng các chị đều sáng lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

NGỌC LAN

Nguồn: https://baohaiphong.vn/nhung-bong-hong-tham-lang-de-thanh-pho-hai-phong-sach-dep-524033.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm