Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa yêu cầu tất cả trường học tuân thủ nghiêm quy định không nhận quà tặng từ cá nhân, tổ chức; đồng thời hạn chế tối đa tình trạng phụ huynh, học sinh vào trường với mục đích tặng quà riêng.
Theo Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, thông báo trên không mới, đã được triển khai trong nhiều năm học, hướng đến các hoạt động kỷ niệm một cách thực chất, tránh lãng phí. Trong tuần trước, nhiều trường ở TPHCM cũng phát hành thư ngỏ gửi tới nhà hảo tâm, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa chúc mừng trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đăng tải thư ngỏ không nhận hoa và quà dịp 20/11. Thay vào đó, nhà trường mong quý phụ huynh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tập, vở, dụng cụ thể thao, quà tặng cho học sinh tham gia các hoạt động của trường.
Tương tự, Sở GDĐT Đắk Lắk ban hành văn bản nhấn mạnh việc “tuyệt đối không để xảy ra biểu hiện lợi dụng dịp lễ để biếu tặng, gây phản cảm hoặc tạo áp lực cho phụ huynh”.
Ngày 15/11, ông Nguyễn Thái Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, nhà trường đã gửi thư ngỏ đến phụ huynh, các đối tác và đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa và quà trong dịp 20/11 năm nay. Trong thư ngỏ nhấn mạnh: Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống đời thường, khi học trò các nơi còn gian nan để bước đến trường. Vì vậy, tập thể giáo viên – nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thống nhất không nhận hoa, quà trong dịp lễ này. Nhà trường cho rằng những món quà được chuyển đến vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất”, cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô nhận được trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.
Trong thư ngỏ, tập thể thầy cô mong muốn phụ huynh thay lời tri ân bằng những món quà thiết thực gửi đến giáo viên và học sinh tại các địa phương miền Trung vừa chịu ảnh hưởng bão lũ, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.
Thực tế, những năm học trước cũng có nhiều địa phương thông báo không nhận hoa, quà vào dịp 20/11. Năm nay, một số trường lần đầu đưa ra chủ trương này trong khi nhiều trường khác, Sở GDĐT khác đã có truyền thống thực hiện việc này. Chị Vũ Bích Duy (phường Dĩ An, TPHCM) nhìn nhận những bó hoa, những món quà tặng thầy cô nhân dịp 20/11 vốn là truyền thống đẹp của dân tộc ta, thể hiện sự biết ơn đối với thầy cô. Song với không ít phụ huynh, nhất là những gia đình khó khăn, đông con đang cảm thấy áp lực về khoản chi này, nhất là ở các đô thị lớn. Khi nhà trường, địa phương ban hành quy định này, phụ huynh sẽ thấy thoải mái hơn, không còn phải lựa chọn giữa việc giữ quan điểm cá nhân và việc làm theo “quy ước ngầm” của tập thể lớp.
Chính sách không nhận hoa, quà không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn góp phần xây dựng văn hóa minh bạch, công bằng trong nhà trường. Bởi khi giáo viên không phải bận tâm tới chuyện nhận quà, môi trường học tập trở nên trong sạch hơn, hạn chế nguy cơ phụ huynh “tạo quan hệ”, “xin điểm”, “xin ưu ái” cho con. Điều này giúp củng cố niềm tin của xã hội đối với đội ngũ nhà giáo, đồng thời nâng cao hình ảnh ngành giáo dục.
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhìn nhận việc không tặng hoa, quà nhân dịp 20/11 không có nghĩa là cấm phụ huynh, học sinh thể hiện tình cảm, sự tri ân với thầy cô. Nhất là khi tâm lý tặng quà đã trở thành thói quen lâu năm trong văn hóa Á Đông, nên không dễ thay đổi ngay. Vì vậy, cần truyền thông rõ ràng để giáo viên tránh rơi vào tình thế bị nghi ngờ dù họ không chủ động nhận quà. “Tri ân bằng lòng biết ơn chân thành, bằng sự nỗ lực học tập của học sinh là cách tôn vinh thầy cô đúng nghĩa nhất” – ông Lâm nhấn mạnh.
Nguồn: https://daidoanket.vn/tri-an-thay-co-mot-cach-thuc-chat.html






Bình luận (0)