
Những ngày qua, Hà Nội đón thời tiết cuối thu đẹp hiếm có, Văn Miếu - Quốc Tử Giám bừng lên dưới ánh nắng ấm áp khoảng 23 độ C. Không gian vốn tĩnh lặng, uy nghi của “trường đại học” đầu tiên của Việt Nam bỗng trở thành “phim trường” ngoài trời, nơi hàng chục nhóm chụp ảnh, người mẫu và những người yêu nhiếp ảnh cùng hội tụ.

Ánh sáng cuối thu vàng óng chiếu nghiêng qua mái ngói cổ Khuê Văn Các, tòa Bái Đường, soi lên những mảng tường rêu phong và hàng cây lâu năm ngay lối vào khu di tích, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho các bộ ảnh nghệ thuật.

Ở góc sân trung tâm Văn Miếu, một studio ở Hà Nội đang thực hiện bộ ảnh y phục cổ cho mẫu ảnh Lan Anh. Nhóm có 3 tay máy, người trợ giúp và stylist mang theo một đèn studio chuyên nghiệp để thực hiện những ý tưởng ánh sáng theo chủ đích.

Chỉ cách nhóm này vài chục bước chân là một nhóm chụp ảnh của Nguyệt Nhi. Cô và những cộng sự của mình đang thực hiện chụp bộ ảnh áo dài cho một thương hiệu cùng người mẫu Trần Ly.

Cô cho biết, lên ý tưởng và thuyết phục khách hàng chọn Văn Miếu Quốc Tử Giám làm bối cảnh cho 10 bộ áo dài của thương hiệu khá nhanh gọn. Nhóm bắt đầu chụp những bức ảnh sản phẩm đầu tiên từ 10h sáng và kết thúc những bức hình cuối vào khoảng 17h cùng ngày.

Để tiết kiệm thời gian và điều chỉnh ý tưởng chụp cho phù hợp với nhãn hàng, nhóm mang theo máy tính kết nối trực tiếp với máy ảnh để khách hàng có thể duyệt hình ngay tại hiện trường.

Nhiều nhóm du khách nước ngoài khá thích thú khi dừng lại theo dõi người mẫu ảnh Trần Ly tạo dáng trong những bộ áo dài mới lạ.

Đèn trợ sáng chuyên nghiệp, laptop kiểm tra ảnh trực tiếp, hay phụ kiện chụp dựng tại chỗ cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của nhiều nhóm sáng tác.

Tuy nhiên vẻ đẹp của một bức hình không chỉ phụ thuộc vào những thiết bị hiện đại, mà còn là sự thấu hiểu, gắn kết giữa người chụp và đối tượng chụp. Hoàng Anh - Thu Hà - Thu Hiền là sinh viên năm 3 Trường Đại học Phương Đông (Hà Nội) chọn trang phục áo dài khi đến Văn Miếu chụp ảnh. Với chiếc máy ảnh du lịch, họ vừa là người mẫu và người chụp; sự giao kết tình thân cũng đủ giúp họ có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí nhộn nhịp tại sân Văn Miếu trong một ngày nắng đẹp; nhiều nhóm chụp ảnh hoạt động song song, tạo nên khung cảnh sôi động như một “phim trường” ngoài trời. Và dù mỗi ê-kíp đến đây với mục đích khác nhau, tất cả đều chung một cảm nhận: Văn Miếu luôn mới, luôn chứa đựng những bất ngờ - chỉ cần ánh sáng, góc nhìn và một chút cảm xúc, di tích nghìn năm lại hiện lên với một vẻ đẹp hoàn toàn khác.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/photo/van-mieu-quoc-tu-giam-phim-truong-ruc-nang-giua-long-ha-noi-1610065.ldo






Bình luận (0)