Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trọn niềm vui hội trăng rằm

Hằng năm, vào Tết Trung thu, nhiều cơ sở thờ tự tại tỉnh Tây Ninh lại tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà cho các em nhỏ, tạo nên không khí ấm áp, đầy gắn kết. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho thiếu nhi mà còn làm ngày Tết Trung thu thêm phần ý nghĩa.

Báo Long AnBáo Long An01/10/2025

Thiếu nhi xem ảo thuật tại Linh Sơn Cổ Tự trong chương trình Trung thu cho em

Với chủ đề Trung thu Thiền Môn: Hiếu với cha mẹ, học để trưởng thành, ngày hội Trung thu tại chùa Ân Thọ (phường Long An) trở thành điểm hẹn của hàng trăm thiếu nhi và phụ huynh. Trong tiếng trống múa lân rộn ràng, các em được thỏa sức vui đùa, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, viết thư gửi chị Hằng để bày tỏ mơ ước của mình. Những hoạt động này giúp các em có thêm sân chơi bổ ích, đồng thời tạo nên bầu không khí gắn bó, sẻ chia.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Đại đức Thích Lệ Ngôn - Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Ân Thọ, cho biết: “Trung thu là dịp để các em nhỏ được sống trong niềm vui, đồng thời cũng là cơ hội để nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà. Qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn gieo vào tâm hồn trẻ thơ những giá trị nhân văn, giúp các em trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động”.

Để niềm vui thêm trọn vẹn, chùa trao tặng khoảng 1.500 phần quà cho thiếu nhi trong tỉnh, đồng thời bố trí nhiều gian hàng buffet miễn phí để các em và phụ huynh cùng thưởng thức. Chị Nguyễn Thị Minh Trang (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Con tôi mỗi năm đều mong chờ Trung thu để được vui chơi, học được nhiều điều bổ ích. Bản thân tôi và nhiều phụ huynh khác cũng cảm nhận được không khí gần gũi, thân tình”.

Cùng với những hoạt động ý nghĩa ấy, tại xã Mỹ An, Linh Sơn Cổ Tự (ấp 1) cũng tổ chức chương trình Trung thu cho em. Chùa phối hợp Câu lạc bộ thiện nguyện Liên Tâm Long An và nhóm thiện nguyện Hiểu Và Thương trao tặng 300 phần quà cho học sinh từ bậc mẫu giáo đến lớp 5 ở cù lao Mỹ Phước. Những chiếc lồng đèn, hộp bánh, thú bông, bánh kẹo,... mang lại niềm vui trọn vẹn cho nhiều em nhỏ trong đêm hội trăng rằm.

Đại đức Thích Thiện Hùng - Trụ trì Linh Sơn Cổ Tự, bộc bạch: “Chúng tôi mong rằng trong những chương trình tiếp theo tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân để có điều kiện tốt nhất để mang đến cho các em những mùa Trung thu thật đầm ấm, vui tươi và ý nghĩa hơn”. Trải qua 6 năm duy trì, chương trình Trung thu cho em tại Linh Sơn Cổ Tự góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ nhỏ, đồng thời thắp sáng thêm tinh thần thiện nguyện, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Chương trình Trung thu tại nhiều ngôi chùa đã mang đến cho trẻ em niềm vui trọn vẹn. Và với các em nhỏ, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp khó quên gắn liền với tuổi thơ trong những mùa trăng rằm./.

Thi Mỹ

Nguồn: https://baolongan.vn/tron-niem-vui-hoi-trang-ram-a203493.html


Chủ đề: tết trung thu

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La
Lạc bước săn mây ở Tà Xùa
Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;