Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trung thu xanh

Sự trở lại của đèn lồng thủ công khiến không khí Trung thu ở Đà Nẵng những năm gần đây gần gũi và thân thuộc hơn. Chiếc khung tre được vót tỉ mỉ, dán giấy kiếng đỏ, xanh, vàng rực rỡ dưới ánh trăng gợi lại ký ức một thời tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng05/10/2025

Trung thu xanh 1
Một buổi workshop làm đèn Trung thu do Create Danang Art Space tổ chức. Ảnh: T.Y

1. Từ giữa tháng 9, cửa tiệm “Life Color” của vợ chồng anh Lê Trực ở đường Trần Cao Vân luôn đông khách. Khác với những cửa hàng bày bán đồ chơi nhựa sặc sỡ, nơi đây trưng bày hàng chục mẫu đèn lồng được làm từ gỗ thông, gỗ tạp và giấy thủ công.

Dưới bàn tay khéo léo của anh Trực, những miếng gỗ nhỏ được mài nhẵn, ghép nối thành khung đèn, bên ngoài dán giấy dó, giấy màu, tạo nên sản phẩm vừa bền chắc, vừa thân thiện môi trường.

“Ý tưởng bắt nguồn từ chính nỗi lo rác thải nhựa trong dịp lễ Trung thu. Chúng tôi nghĩ tại sao không tận dụng gỗ thừa từ xưởng mộc để làm đèn? Vừa tái chế được nguyên liệu, vừa khơi lại ký ức về chiếc đèn xưa”, anh Trực chia sẻ.

Có năng khiếu về hội họa nên hầu hết mẫu mã bày bán tại cửa hàng đều được anh Trực thiết kế và lựa chọn chất liệu. Những chiếc đèn gỗ mang hình thỏ ngọc, ngôi sao, vầng trăng khuyết, cá chép, đầu lân vừa giữ dáng vẻ truyền thống, vừa có thêm đôi chút đường nét hiện đại.

Một số mẫu còn được anh phối hợp ánh sáng led nhỏ gọn, tạo hiệu ứng lung linh nhưng không gây nóng, an toàn cho trẻ em. Không ít sản phẩm được bán kèm theo lọ màu nước để trẻ tự do sáng tạo thành chiếc đèn “có một không hai” của riêng mình.

Tiếng máy cắt vang lên trong xưởng nhỏ của anh Trực những ngày giáp rằm tháng 8 nghe cũng rộn ràng chẳng kém tiếng trống lân ngoài phố. Những chiếc đèn gỗ tạp có giá không quá cao, lại độc đáo và an toàn nên nhanh chóng được thị trường ưa chuộng.

Một số trường học, doanh nghiệp còn đặt hàng số lượng lớn để tổ chức hoạt động trải nghiệm, đón Tết Trung thu cho trẻ.

2. Cùng với trào lưu quay về không khí Trung thu truyền thống, nhiều nhóm bạn trẻ tổ chức workshop làm lồng đèn, vẽ mặt nạ truyền thống. Chị Nguyễn Ngọc Trâm, đại diện Create Danang Art Space cho biết, Trung thu năm nay quán dành hẳn một khu vực để trẻ em và phụ huynh cùng nhau cắt dán, tô vẽ đèn ông sao, quạt tay, mặt nạ giấy bồi. Đây không phải lần đầu tiên Create Danang Art Space tổ chức bởi nhận thấy nhu cầu của khách hàng khá cao.

Không gian workshop thường được trang trí bằng những dãy lồng đèn nhiều màu sắc, bàn ghế gọn gàng với đầy đủ giấy thủ công, hồ dán, màu vẽ, bút lông. Những gương mặt trẻ thơ say sưa vẽ hình con hổ, ông Địa, chú Cuội trên mặt nạ. Những ông bố, bà mẹ cẩn thận hướng dẫn con dán từng cánh ngôi sao.

Theo chị Trâm, ekip của chị mong muốn tạo ra một không gian vui chơi mang tính trải nghiệm, qua đó khơi gợi ký ức “mùa trăng xưa”, gắn kết các thành viên trong gia đình.

“Qua những lần tổ chức, điều chúng tôi vui nhất là khi thấy cả bố mẹ và con cái cùng quây quần bên bàn, vừa trò chuyện vừa tô vẽ. Có vẻ như, mỗi sản phẩm hoàn thiện đều mang một câu chuyện nhỏ của riêng gia đình họ”, chị Trâm xúc động nói.

3. Ở nhiều khu dân cư, phong trào làm đèn Trung thu truyền thống cũng đang dần lan tỏa. Thay vì phát đồ chơi nhựa dùng một lần, nhiều gia đình khuyến khích trẻ tự làm đèn lồng, trang trí mâm cỗ bằng hoa quả và bánh truyền thống.

Không ít phụ huynh còn tận dụng vật liệu tái chế như lon sữa, chai nhựa, vỏ hộp để cùng con làm thành chiếc đèn độc đáo. Không khí ấy đã khiến đêm rằm ở các khu phố thêm phần ấm áp, rộn ràng.

Những đoàn lân đi qua, tiếng trống vang lên hòa lẫn ánh sáng lung linh của hàng chục chiếc đèn tự chế, khiến ai cũng thấy như đang sống lại ký ức tuổi thơ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, có con đang theo học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lê Lai (phường Hải Châu) nói việc cô giáo chủ nhiệm thông báo sẽ tổ chức “Vui hội trăng rằm” là dịp để gia đình khuyến khích con tự làm đèn Trung thu. Thay vì đi mua, mẹ con chị dành cả buổi tối để làm chiếc đèn mặt trăng bằng vỏ đậu phộng.

Chị cho biết, phương pháp thú vị này chị học được từ mạng xã hội những ngày qua.

“Lúc đầu con còn vụng về, dán chưa khớp, phải tháo ra dán lại. Nhưng khi nhìn thành quả do chính tay mình làm ra, con vui lắm, cứ đòi gắn đèn led vào xem thử. Tôi nghĩ, niềm vui ấy có giá trị hơn nhiều so với việc bỏ tiền ra mua chiếc đèn nhựa”, chị Hà chia sẻ.

Khi ánh trăng rằm phủ xuống những con phố Đà Nẵng, việc lựa chọn cách đón Trung thu tiết kiệm, gần gũi thiên nhiên đã và đang trở thành nét đẹp mới. Nhiều hàng quán cũng chọn cách trang trí không gian check-in bằng đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi. Và nhờ đó, những giá trị thủ công truyền thống gắn với đêm hội trăng rằm đang dần được hồi sinh, len lỏi trong từng ngõ phố.

Nguồn: https://baodanang.vn/trung-thu-xanh-3305444.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;