Các nghệ sỹ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế miệt mài tập luyện chuẩn bị cho các chương trình, liên hoan

Rèn từng động tác, chọn từng tiết mục

Những ngày tháng 7, bên trong không gian tập luyện của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, không khí sôi nổi len qua từng âm sắc của đàn, trống, nhịp phách, hòa vào mồ hôi ướt đẫm trên áo các nghệ sĩ.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn, như tham gia chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, đến Liên hoan Âm nhạc ASEAN, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc cuối năm nay”, NSƯT Hoàng Trọng Cương, Giám đốc Nhà hát cho biết.

Từng tiết mục được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố nghệ thuật và bản sắc Huế. Riêng tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN, chương trình Nhà hát mang đến có chủ đề “Linh khí hội tụ” với khoảng 5 tiết mục, trong đó các tiết mục được phát triển trên nền các bài bản Nhã nhạc - di sản phi vật thể được UNESCO công nhận. “Chúng tôi không chỉ tái hiện những bài bản cổ, mà còn sáng tạo để phù hợp với sân khấu hiện đại, nhưng vẫn giữ được “linh hồn” cung đình - sự trang trọng, tinh tế và chiều sâu biểu cảm”, ông Cương nhấn mạnh.

Tập luyện cho các liên hoan cũng là dịp để Nhà hát “trao chìa khóa” cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, những người đang từng bước kế thừa giá trị di sản. Trong không gian tập, nghệ sĩ Trương Thị Thùy Linh (đàn tranh) và Trương Trần Quốc Trọng (đàn tỳ bà) là hai trong số các gương mặt tiêu biểu đang miệt mài với từng nốt nhạc, từng tiết tấu. “Các nghệ sĩ tập đi tập lại nhiều lần để cả nhóm ăn khớp hoàn toàn. Mỗi lần biểu diễn là một lần học hỏi và hoàn thiện”, Thùy Linh chia sẻ. Nghệ sĩ Trọng cũng bày tỏ: “Ở Nhà hát có gần 50 nhạc công nhưng khi đi liên hoan chỉ chọn 15 - 20 người. Ai cũng muốn góp mặt, nên phải luôn trau dồi, nỗ lực, vì nếu mình không đủ tốt, sẽ có người khác thay”.

Trong lĩnh vực tuồng - một bộ môn đòi hỏi các kỹ năng tổng hợp, nghệ sĩ Phạm Thị Lệ, người vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, chia sẻ: “Được tham gia các liên hoan, hội diễn, nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ đều rất tự hào vì có cơ hội đưa nghệ thuật truyền thống Huế đến với khán giả trong và ngoài nước”.

Ông Hoàng Trọng Cương cũng nói thêm, để thế hệ kế cận gánh vác vai trò chính là trách nhiệm dài hơi. Di sản không thể tồn tại nếu không có người kế thừa. Những sân khấu như thế này chính là trường học thực tế tốt nhất. Do vậy, bên cạnh rèn kỹ thuật, Nhà hát còn tổ chức các buổi trò chuyện chuyên đề, giới thiệu lịch sử nghệ thuật cung đình, phân tích từng tiết mục để nghệ sĩ không chỉ diễn mà còn hiểu và thấm sâu giá trị văn hóa mình đang thể hiện

Đưa bản sắc Huế đến mọi miền

Không dừng lại ở các liên hoan nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế còn được mời tham gia các chương trình truyền hình quy mô quốc gia. Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9) sắp tới, Nhà hát sẽ phối hợp với Truyền hình Quân đội Nhân dân thực hiện chương trình Hòa nhạc cầu truyền hình trực tiếp. Cũng trong dịp này, Nhà hát dựng lại vở tuồng “Đường đến Tuần lễ vàng” - tác phẩm từng đoạt Huy chương Bạc tại Hội diễn nghệ thuật toàn quốc.

“Thông qua nghệ thuật, chúng tôi muốn tái hiện khí thế cách mạng bằng ngôn ngữ sân khấu cung đình, tạo nên nét đặc trưng riêng của Huế giữa không gian nghệ thuật cả nước”, ông Cương chia sẻ. Sau ánh đèn sân khấu là hàng trăm giờ tập luyện, chỉnh sửa, đổ mồ hôi và cống hiến của tập thể nghệ sĩ. Với họ, mỗi tiết mục không chỉ là một phần thi, mà là một câu chuyện, một thông điệp văn hóa.

NSƯT Hoàng Trọng Cương khẳng định: “Điều khiến tôi tự hào nhất là dù biểu diễn trong khán phòng lớn hay chỉ một sân khấu nhỏ, nghệ sĩ chúng tôi luôn giữ được cốt cách, trân trọng từng động tác, từng nhịp phách. Đó là “chất Huế” hòa vào dòng chảy nghệ thuật hiện đại”.

Bài, ảnh: Liên Minh

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tu-san-tap-den-san-khau-lon-156241.html