Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quý

Đây không phải là lời bài hát hay một câu thơ, không phải để chỉ một quãng đường hay một chuyến đi…; mà là chủ đề công trình thanh niên do các bạn sinh viên tình nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh khởi xướng, tham gia thực hiện trên đảo Phú Quý, đón thời khắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc và cũng mang trên mình trọng trách mới: Đặc khu.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng08/07/2025

IMG_9004 2
Công trình tuyến đường cờ và bích hoạ ở Đặc khu Phú Quý thu hút sự yêu thích đặc biệt của người dân và du khách

Bạn Trần Đình Phong - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, là Thường trực Ban Chỉ huy của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện trên đảo Phú Quý mùa hè 2025, cho biết: “Chúng em là Đội Thanh niên tình nguyện tham gia Chương trình do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Bình Thuận từ 3 năm trước, nhằm hợp tác phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên đảo Phú Quý. Năm nay, đoàn gồm có 40 bạn thanh niên tình nguyện được tuyển chọn từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thực hiện những công trình phục vụ người dân tại Phú Quý”.

Hơn 30 bạn sinh viên cùng với đoàn y bác sĩ gần 10 người đã có mặt trên đảo Phú Quý từ ngày 15/6, thực hiện trang trí đường cờ, đường hoạ ven biển; trang trí sân chơi ở trường tiểu học, trường mầm non; công trình năng lượng mặt trời một số tuyến đường và khám, chữa bệnh cho Nhân dân… Đặc sắc nhất là công trình tuyến đường cờ ở bờ kè Tam Thanh dài khoảng 1 km. Hơn 100 lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên nền trời xanh, trong mênh mang tiếng sóng được tô điểm thêm bởi 10 cảnh bích hoạ. Mỗi cảnh bích hoạ dài 10 m trên bức tường bờ kè do các bạn sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh thực hiện chính, phác hoạ hình ảnh biển, đảo với cột mốc chủ quyền, những bờ cát, con sóng; hình ảnh làng quê xinh đẹp với những cánh đồng hoa, hoàng hôn và những tia nắng trải dài, bình minh bừng sáng; những hàng chữ vừa chợt nhìn đã lâng lâng cảm xúc thiêng liêng và ngập tràn yêu thương: “Đảo Phú Quý, Đặc khu Phú Quý, Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quý, Viết tiếp câu chuyện Hoà Bình”… Sáng sáng, chiều chiều, người dân và du khách thung thăng trên con đường sát bờ kè chắn sóng, dưới hàng cờ đỏ sao vàng, khiến những bức hoạ như sinh động hơn, nhộn nhịp hơn, hoà với cuộc sống đời thường rất đỗi bình yên trên đảo…

Ngoài đường cờ, đường bích hoạ ven biển, các bạn sinh viên tình nguyện còn có những công trình ở Trường Tiểu học Tân Thanh, Trường Mầm non Tân Thanh, 3 tuyến đường “thắp sáng đường quê” trên đảo Phú Quý. Các công trình được đoàn thanh niên tình nguyện thực hiện trong 15 ngày (từ ngày 15 - 30/6) và chính thức hoàn thành chào mừng hệ thống chính quyền 2 cấp và đặc khu Phú Quý chính thức hoạt động ngày 1/7.

Mặc dù tham gia hoạt động tình nguyện hằng năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến đảo Phú Quý, Phong nhận thấy, không chỉ bản thân, các bạn trong đoàn tình nguyện, mà đông đảo du khách đều rất thích hòn đảo này. Đặc biệt, các công trình của đoàn thanh niên tình nguyện được người dân và du khách đón nhận, yêu thích khiến các bạn rất sung sướng và tự hào. Phong cho biết thêm: “Đề Văn của các bạn 2K7 năm nay rất ý nghĩa với thông điệp “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, chúng em đến Phú Quý trong thời khắc rất đặc biệt của cả dân tộc, và Phú Quý mang trên mình một trọng trách mới của một đơn vị hành chính đặc khu. Với mong muốn của thế hệ trẻ, của những người yêu thích lịch sử và những người yêu thích văn hóa của đất nước, chúng em đến Phú Quý để lan toả và viết tiếp những câu chuyện hòa bình…”.

Bạn Đỗ Khánh Hoà - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, xúc động chia sẻ: “Từ trên tàu cao tốc nhìn về Phú Quý, chúng tôi đã rất ấn tượng với hàng cờ. Tối nay đi dạo dưới hàng cờ lại phát hiện các bạn thanh niên đang vẽ, dù là 7 - 8 giờ tối, nhưng bờ kè Tam Thanh vẫn nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười… Từng tốp sinh viên áo xanh tình nguyện vẫn mê mải lướt những nét vẽ cuối cùng của hàng chữ, của những tia nắng, hay những áng hoàng hôn… trên các bức hoạ. Và những hàng chữ này khiến chúng tôi dâng trào cảm xúc. Việc làm của các bạn trẻ khiến không chỉ người dân Phú Quý, mà người dân TP Hồ Chí Minh và du khách trong nước và quốc tế đến đây đều cảm thấy gần gũi, gắn bó và tự hào về vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nguồn: https://baolamdong.vn/tu-thanh-pho-ho-chi-minh-den-phu-quy-381540.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm