Ác mộng của U23 Thái Lan
Lần thứ 3 liên tiếp, U23 Thái Lan gục ngã trước U23 Indonesia – một kết quả không còn gây sốc nhưng vẫn khiến người hâm mộ xứ chùa Vàng buốt lòng.
Từ chung kết SEA Games 32 trên đất Campuchia với vết nhơ khó gột rửa đến bán kết U23 Đông Nam Á 2023, và giờ là một thất bại nữa.

Ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U23 Thái Lan không thua trong 120 phút (1-1), nhưng phải nhìn U23 Indonesia lấy vé chung kết – gặp U23 Việt Nam – sau khi mỗi đội thực hiện 8 loạt luân lưu (7-6 nghiêng về chủ nhà).
Không chỉ hụt vé chung kết, U23 Thái Lan còn thất bại về thế trận. Từ chỗ là quyền lực bóng đá trẻ Đông Nam Á, họ đang đi sau Indonesia và Việt Nam.
Trên sân Gelora Bung Karno, U23 Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 30%; 232 đường chuyền, tỷ lệ chính xác chỉ đạt 73%. Trong khi đó, U23 Indonesia có tới 680 đường chuyền (88%).
Con số này nói lên tất cả: U23 Indonesia trội hơn về mặt chiến thuật bóng đá hiện đại, kỹ thuật và sự tự tin.
“Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu này, nhưng lại bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng. Có thể chúng tôi đã mắc một số sai lầm, và đó là điều cần cải thiện”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul phát biểu.
Dù vẫn bảo vệ lối chơi và tinh thần thi đấu của học trò, ông Thawatchai buộc phải thừa nhận: bóng đá không chỉ là chuyện thể hiện, mà là chuyện của kết quả. Và kết quả thì không nói dối.
Khi thời thế thay đổi
U23 Thái Lan từng là “ngọn hải đăng” của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2013–2017, họ thống trị tuyệt đối: vô địch SEA Games 2013, 2015 và 2017.
Thế nhưng, kể từ năm 2017, ánh hào quang ấy dần lụi tắt. Đã 7 năm trôi qua mà U23 Thái Lan không giành được bất kỳ danh hiệu nào ở khu vực.

SEA Games 2019, họ thua ở vòng bảng. SEA Games 2021 và 2023, “Voi chiến” đều thua chung kết trước Việt Nam và Indonesia. Đó là bằng chứng về việc thời thế đã thay đổi.
Bóng đá trẻ Việt Nam duy trì ổn định trong gần một thập kỷ qua. Trong khi đó, U23 Indonesia đang trỗi dậy như một thế lực mới.
Cùng với quá trình đào tạo trẻ phát triển, Indonesia kết hợp nhập tịch để thành công.
Jens Raven, người đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết mới đây, là sản phẩm như vậy. Tiền đạo 19 tuổi sinh ra ở Hà Lan trước khi gia nhập Indonesia.
Điều đáng lo hơn cả với bóng đá Thái Lan không chỉ là chuyện thua, mà là thua một cách quen thuộc.
Năm 2017 cũng là thời điểm gần nhất U19 Thái Lan vô địch U19 Đông Nam Á. Tương tự, đội U16 trắng tay cả 6 kỳ gần nhất, kể từ lần vô địch khu vực năm 2015.
Bài toán nan giải
Trở lại trận bán kết U23 Đông Nam Á mới đây, U23 Thái Lan không chỉ bị loại, mà còn cho thấy hạn chế về tư duy chiến thuật lẫn khả năng tổ chức, cùng sai lầm trong phòng ngự.
Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng U23 Thái Lan vẫn còn nhiều cá nhân chất lượng. Trong trận đấu vừa qua, họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, và nếu tận dụng tốt hơn, có thể đã giải quyết đối thủ trong giờ thi đấu chính thức.

Nhưng trong bóng đá hiện đại, chỉ một vài điểm sáng cá nhân không đủ để cứu vãn cả một tập thể thiếu kết nối.
HLV Thawatchai hiện tại đang chịu áp lực lớn. Dù nhận được sự tin tưởng từ LĐBĐ Thái Lan (FAT), nhưng các kết quả vừa qua khiến dư luận không còn kiên nhẫn.
Từ lâu, báo chí và nhiều cựu cầu thủ cho rằng Thái Lan cần một cuộc cách mạng ở đội U23, cũng như các đội trẻ khác và cả ĐTQG – đang đối mặt nguy cơ không dự Asian Cup 2027.
Không đơn thuần là thay HLV, mà phải làm lại từ nền móng: từ công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ, cho đến tư duy chơi bóng hiện đại hơn.
Tỷ phú Nualphan Lamsam – hay Madam Pang – đối mặt với bài toán tái thiết không dễ giải. Đáng chú ý, kể từ khi bà ngồi ghế chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan sa sút nghiêm trọng, đội nữ bị loại khỏi Asian Cup và các nhiệm kỳ liên đoàn dọa kiện nhau ra tòa.
“Thời oanh liệt nay còn đâu”, câu nói đầy chua chát đang trở thành hiện thực với bóng đá Thái Lan.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn |
Nguồn: https://vietnamnet.vn/u23-thai-lan-thua-u23-indonesia-thoi-oanh-liet-nay-con-dau-2425895.html
Bình luận (0)