Ngày hè, Nguyễn Văn Thắng ở xóm chài Thủy Long được anh dẫn đi chơi.
Hơn 100 hộ dân xóm chài Thủy Long từng sống lênh đênh theo con nước, giờ đây đã có nhà cửa kiên cố, có điện sáng, được nghe tiếng loa truyền thanh mỗi sớm, chiều tại ngôi làng tái định cư. Thế nhưng, do quỹ đất ít, không có đất sản xuất, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân vẫn phải mưu sinh trên sông nước với nghề nuôi cá lồng.
Anh Nguyễn Văn Thiết, người dân xóm chài chia sẻ: “Gia đình được nhà nước hỗ trợ tái định cư lên bờ được gần 20 năm rồi, nhưng không có ruộng. Nhiều gia đình cũng như thế, nên người thì đi phụ hồ, người lái xe thuê, người đi chợ bán cá... Những người đứng tuổi thì ở nhà trông cháu và nuôi cá lồng".
Theo anh Thiết, ở đây hộ nào cũng đông con, ngày hè khi bà con còn chưa được tái định cư lên cạn, lũ trẻ chủ yếu chơi ở các mom thuyền, tự nghĩ ra trò để chơi. Còn bây giờ, được lên cạn rồi, chúng chạy từ đầu xóm đến cuối xóm, các trò chơi cũng đa dạng hơn, như thả diều, đá bóng, bắn bi...
Trên sân xi măng nhỏ nằm bên bờ sông, Nguyễn Văn Thắng, học sinh lớp 4 đang nô đùa cùng các anh chị. “Năm nay cháu được nghỉ hè ở nhà, không phải đi học thêm. Ngày thì chơi với các bạn, chiều bố cho ra thuyền với ông bà, bố đi bắt cá”, Thắng vừa nói vừa chỉ về chiếc thuyền nhỏ bên kia sông nơi ông bà em đang trông coi những lồng cá. Cậu bé bảo, sau này lớn lên không muốn theo nghề đánh cá: “Cháu muốn làm kỹ sư xây dựng để xây nhà, xây cầu. Cháu mong nhà mình cao hơn, rộng hơn để cả nhà không phải xuống thuyền nữa”.
Trong những mái nhà kiên cố của xóm tái định cư không ít đứa trẻ như Thắng đang nuôi dưỡng những giấc mơ vượt khỏi con thuyền của cha mẹ. Có em muốn làm kỹ sư, có em mơ làm giáo viên, bộ đội... Với Nguyễn Văn Mạnh, học sinh lớp 6 thì mong sau này trở thành cầu thủ bóng đá của đội tuyển Thanh Hóa. “Cháu có năng khiếu đá bóng nên mỗi dịp hè gia đình cho cháu xuống Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng ở TP Thanh Hóa (tên gọi trước ngày 1/7 - PV) để tập luyện”, chị Nguyễn Thị Đào, mẹ của Mạnh chia sẻ.
Ở xóm chài Thủy Long mùa hè với lũ trẻ dù không có những chuyến đi biển hay công viên giải trí như những đứa trẻ ở đô thị, nhưng có sân bóng chuyền hơi rộn rã tiếng cười, có tình làng nghĩa xóm ấm áp sau bao năm chung dòng sóng nước. Nói về những đổi thay sau khi được tái định cư, người dân Thủy Long không khỏi tự hào khi từ chỗ 100% hộ nghèo, không có nhà, phải sống trên thuyền lênh đênh dưới nước, đến nay hầu hết các hộ đã thoát nghèo, có nhà ở ổn định, có điện lưới quốc gia. Đặc biệt, việc học hành của con trẻ được quan tâm, khi 100% trẻ em được đến lớp đúng độ tuổi, nhiều em đã thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.
Chiều muộn ở xóm chài Thủy Long, những đứa trẻ quây quần bên bữa cơm giản dị cùng gia đình. Các món ăn với cá sông, canh cua, rau vườn... đạm bạc nhưng ấm cúng. Phía dưới sông, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền mỗi lúc một lớn, ánh đèn điện từ những lồng bè cá rực sáng cả một vùng. Tôi tin, dẫu cuộc sống còn lắm nhọc nhằn, nhưng những ước mơ của trẻ em nơi đây sẽ sớm trở thành hiện thực.
Bài và ảnh: Đình Giang
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/uoc-mo-cua-nhung-nbsp-dua-tre-lang-chai-253800.htm
Bình luận (0)