“Trằm” là tên gọi địa phương để chỉ những bàu nước tự nhiên rộng lớn giữa vùng cát, được bao bọc bởi rừng. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Khu đầm lầy ngập nước này rộng khoảng 10 ha, được bao bọc bởi rừng và thảm thực vật rộng hơn 100 ha. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Trằm Trà Lộc là nơi hội tụ của các mạch nước ngầm len lỏi theo vô số lạch nhỏ đổ về. Nhờ vậy, hệ sinh thái nơi đây phong phú, đặc biệt là các loài cá đồng như cá lóc, cá rô, cá diếc... Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Những buổi sớm, làn sương bảng lảng trên mặt nước, xen lẫn tiếng chim ríu rít từ rừng cây, khiến trằm Trà Lộc trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Không chỉ mang giá trị sinh thái, Trằm Trà Lộc còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hằng năm, vào dịp đầu tháng 9, nơi đây rộn ràng với lễ hội “phá trằm” – ngày hội bắt cá đã tồn tại hơn 300 năm. Ảnh: Lâm Thông
Sau vụ lúa Hè thu, người dân và du khách cùng hòa mình xuống làn nước, trải nghiệm niềm vui đánh bắt thủy sản theo cách truyền thống, tạo nên không khí gắn kết cộng đồng náo nức. Ảnh: Lâm Thông
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền, khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc đã có thêm hạ tầng cơ bản để phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Tuy nhiên, điều làm nên sức hút lớn nhất vẫn là vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, nơi màu xanh của rừng hòa cùng làn nước trong lành, mang lại cảm giác thư thái và mát dịu cho du khách. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Theo Sài Gon
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/ve-quang-tri-kham-pha-tram-tra-loc-a461885.html
Bình luận (0)