Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vì sao cựu sinh viên kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 44 tỉ?

Cho rằng đã ra trường nhiều chục năm mà vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp, một người đàn ông đã khởi kiện Đại học Kinh tế quốc dân, ban đầu đòi bồi thường hơn 36 tỉ, sau đó nâng lên gần 44 tỉ đồng.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên06/05/2025

Ngày 6.5, TAND Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, giữa nguyên đơn là ông Dương Thế Hảo (65 tuổi) và bị đơn là Đại học Kinh tế quốc dân.

Phiên tòa dự kiến diễn ra hôm 9.4, song phải hoãn vì phía nguyên đơn không đảm bảo sức khỏe. Tại lần mở tòa này, Đại học Kinh tế quốc dân có 2 người đại diện theo ủy quyền.

Cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế Quốc dân đòi bồi thường 44 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa ngày 6.5

ẢNH: PHÚC BÌNH

Ra trường nhiều chục năm không được cấp bằng tốt nghiệp?

Theo trình bày của nguyên đơn, năm 1981, ông Hảo thi đậu khoa Kinh tế của Trường đại học Kinh tế kế hoạch (tiền thân của Đại học Kinh tế quốc dân ngày nay), khóa năm 1984.

Đến năm 1989, ông hoàn thành tất cả môn học, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm đạt trở lên và được cấp giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông chờ mãi vẫn không được cấp bằng.

Ông Hảo nhiều lần đến trường hỏi về chuyện bằng cấp, nhưng khi thì nhà trường bảo lãnh đạo đi vắng, chưa xin chữ ký được, khi lại nói hết phôi in, hoặc có lần không trả lời. Không có tấm bằng trong tay, ông Hảo không thể làm việc trong doanh nghiệp hay thăng tiến.

Ông cũng cho rằng đã nộp hồ sơ quân nhân, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cho trường. Bằng tốt nghiệp chưa được cấp, toàn bộ hồ sơ gốc thì trường giữ lại khiến ông không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn, làm tạm trú, khai sinh cho con…

Mãi đến năm 2004, ông Hảo mới được Đại học Kinh tế quốc dân cắt tạm trú tại trường, để đăng ký về Q.Hoàng Mai (Hà Nội), làm chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu.

3 năm sau, ông gửi đơn đến trường và được trường xác nhận không tìm thấy hồ sơ cá nhân, không thấy tên trong sổ cấp bằng tốt nghiệp đại học, chỉ thấy tên trong sổ điểm.

Ông Hảo quyết định khởi kiện và đến tháng 7.2019 thì trường giao bằng tốt nghiệp. Vì vậy, ông đã rút đơn. Nhưng một thời gian sau, ông Hảo tiếp tục đâm đơn khởi kiện trường, vì cho rằng mình ra trường năm 1989 nhưng bằng tốt nghiệp lại ghi năm 1995. Ông đề nghị trường cấp lại bằng, đồng thời yêu cầu bồi thường 36,7 tỉ đồng, sau đó tăng lên gần 44 tỉ đồng.

Khoản tiền này theo tính toán của ông gồm: mất thu nhập, gây tổn thất tinh thần, uy tín danh dự; mất cơ hội tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; mất quyền ứng cử, bầu cử, tham gia các tổ chức Đảng, chính quyền, quyền sở hữu và định đoạt các tài sản thiết yếu như ô tô, xe máy, nhà, đất; mất quyền tham gia thành lập và sở hữu, điều hành doanh nghiệp; chi phí liên quan đến gửi nuôi con, xin học, hàn gắn hôn nhân gia đình...

Đại diện Đại học Kinh tế quốc dân nói gì?

Trình bày quan điểm, đại diện Đại học Kinh tế quốc dân cho hay, năm 1989, ông Hảo có thi nhưng vi phạm quy chế nên bị hoãn công nhận tốt nghiệp. Đến năm 1994, trường làm thủ tục xét tốt nghiệp cho 19 sinh viên thuộc diện hoãn tốt nghiệp, 18 người đã liên hệ làm thủ tục, duy nhất ông Hảo chưa đến.

Mãi đến năm 2017, nguyên đơn mới có thư gửi hiệu trưởng đề nghị cấp bằng và lấy lại hồ sơ cá nhân. Nhận được thư, trường đã phân công nhân sự giải quyết.

Do việc tìm kiếm không hiệu quả, trường có văn bản trả lời ông Hảo, đưa giải pháp là sẽ xác nhận các thông tin cho ông Hảo gồm: ông là cựu sinh viên khóa 26 - 27, chấp nhận kết quả học tập theo bảng điểm, và xác nhận nhà trường không còn lưu trữ hồ sơ.

Năm 2018, ông Hảo khởi kiện. Quá trình giải quyết vụ án, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho ông Hảo, đồng thời đề nghị tạm dừng phiên tòa 1 tuần để tìm kiếm hồ sơ thêm 1 lần nữa.

Sau quá trình tìm kiếm "rất vất vả", hồ sơ cá nhân của ông Hảo được tìm thấy ở một khe tủ và đã trao trả cho nguyên đơn. "Đây là lỗi khách quan bất khả kháng, nhà trường thay đổi trụ sở nhiều lần. Công tác lưu trữ quản lý nhà trường đã nỗ lực tối đa", vị đại diện nói.

Vẫn theo vị đại diện, Đại học Kinh tế quốc dân không hề giữ bằng của nguyên đơn suốt 30 năm, vì thực tế đến năm 2019 mới cấp bằng. Khi nhận bằng và hồ sơ cá nhân, ông Hảo đã biết quyền lợi của mình có bị xâm phạm hay không, nhưng mãi đến năm 2024 mới khởi kiện, thời điểm này đã hết thời hiệu 3 năm.

Về số tiền ông Hảo đòi bồi thường gần 44 tỉ đồng, vị đại diện cho rằng không có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ, nguyên đơn phải chứng minh được hành vi gây thiệt hại, thiệt hại thực tế, mối quan hệ nhân quả giữa 2 yếu tố này.

Ngừng phiên tòa

Đại diện viện kiểm sát cho biết, trong đơn khởi kiện ban đầu, ông Hảo yêu cầu bồi thường hơn 36 tỉ đồng, nhưng tại phiên tòa, ông thay đổi yêu cầu, nâng lên gần 44 tỉ đồng.

Kiểm sát viên đề nghị cho tạm ngừng phiên tòa để có thời gian nghiên cứu phần yêu cầu khởi kiện mới của nguyên đơn, đồng thời để bị đơn cung cấp thêm tài liệu, thông tin.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử nhận định chưa thể đánh giá ngay được độ chính xác từ các tài liệu do nguyên đơn xuất trình. Do đó, hội đồng xét xử quyết định ngừng phiên tòa, đề nghị nguyên đơn làm rõ từng vấn đề, con số trong bảng yêu cầu bồi thường.

Ngày tiếp tục phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Nguồn: https://thanhnien.vn/vi-sao-cuu-sinh-vien-kien-doi-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-boi-thuong-44-ti-185250506184828071.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chiêm bái 87 bảo vật Phật giáo: Bí ẩn thiêng liêng lần đầu hé mở
Những đảo chè xanh mát
29 công trình phục vụ tổ chức Hội nghị APEC 2027
Xem lại màn bắn pháo hoa đêm 30/4 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước trên bầu trời TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm